Ông già Noel và những chuyện cảm động

Trong khi hầu hết trẻ nhỏ muốn ông già Noel tặng quà trong dịp Giáng sinh, một cậu bé 4 tuổi ở Mỹ vừa đề nghị ông cùng cầu nguyện cho một bé sơ sinh mà cậu chưa bao giờ gặp mặt.

Dì của cậu bé Prestyn Barnette, chị Rebekah Sharpe, vừa đăng tải trên mạng xã hội bức ảnh một cậu bé quỳ xuống cầu nguyện cùng ông già Noel ở Trung tâm thương mại Hà Lan ở Columbia - thủ phủ bang Nam Carolina (Mỹ). Trang

Today.com dẫn lời chị Sharpe kể rằng, bé Prestyn đã đề nghị ông già Noel cùng cầu nguyện cho Know Stine - cậu bé đang phải đấu tranh để giành lấy sự sống trong bệnh viện nhi Sunrise ở thành phố Las Vegas.

Theo kênh WisTV, chi nhánh của đài NBC, Prestyn biết tình cảnh của bé Knox thông qua bà ngoại mình - thành viên của một nhóm trên Facebook cầu nguyện cho bé trai tội nghiệp. Điều đáng nói là cả Prestyn và gia đình cầu đều chưa từng gặp Knox hay gia đình cậu.

Ông già Noel và những chuyện cảm động - 1

 Cậu bé Prestyn Barnette đang cầu nguyện cùng ông già Noel để mong điều kỳ diệu đến với một bé sơ sinh mà cậu chưa từng gặp. Ảnh: The Sun

Chị Mindi Stine, mẹ của bé Knox, cho biết, gia đình chị không biết gia đình của Prestyn. “Tôi không biết tại sao họ biết chúng tôi hay nghe điều gì về chúng tôi, và tôi biết họ đã cầu nguyện cho Knox, cầu cho điều kỳ diệu xảy ra với chúng tôi… Tôi đưa chồng tôi xem ảnh, và chúng tôi nhìn nhau cười”, chị Stine nói.

Người mẹ này cho biết, hôm 30/11, gia đình chị phát hiện con trai 2 tháng tuổi của họ không thở và không phản ứng gì. Sau khi hồi sức cho Knox, gia đình đưa cậu bằng máy bay từ nhà họ ở bang Arizona đến Las Vegas, và cậu bé vẫn ở đó đến tận bây giờ. Chị Stine cho biết, các bác sĩ tuyên bố, Knox đã bị chết não, nên gia đình phải lựa chọn giữ cho cậu sống bằng các phương tiện trợ giúp và cho cắt khí quản để thở hoặc rút phương tiện hỗ trợ.

“Tôi đã cầu nguyện để có thể quyết định sáng suốt, tôi cũng lục tìm trong Kinh thánh và biết rằng Chúa muốn chúng tôi chọn sự sống cho Knox, nên quyết định cho con trai cắt khí quản”, chi Stine kể. Chị cho biết, cậu bé đã được phẫu thuật từ thứ Sáu tuần trước và đang được cho ăn xông. Hai ngày sau đó, cậu bé Prestyn đề nghị ông già Noel cầu nguyện cho em bé mà cậu chưa từng gặp.

Từ khi câu chuyện của Prestyn gây sốt trên mạng xã hội, rất nhiều người đã quyên góp tiền cho trang GoFundMe được lập ra để giúp đỡ cho gia đình Knox. Đến nay, quỹ đã nhận được 17.000 USD và hy vọng sẽ nhận được tổng số 20.000 USD đến cuối năm nay để giúp đỡ cậu bé.

Diễn viên Caleb Ryan Sigmon gần đây kể lại câu chuyện xúc động về lần đóng ông già Noel trong một trung tâm thương mại ở bang Georgia (Mỹ) và được một ông bố đề nghị chụp ảnh với bức hình cậu bé xấu số qua đời năm ngoái, khi chưa kịp đón Giáng sinh nào.

Sigmon vừa kể lại câu chuyện này trên Facebook như sau: Hôm nay, một người đàn ông giữ thứ gì đó trong tay. “Tôi có một yêu cầu”, anh ấy nói rồi ngập ngừng. “Con trai tôi qua đời năm ngoái”. Anh ấy nấc lên và không nói hết câu. Bức ảnh hoàn toàn im lặng. Tôi nói với anh ấy: “Chắc chắn rồi”.

Không ai nói lời nào, anh ấy đưa cho tôi khung ảnh và tôi đặt lên đầu gối. Trong bức ảnh là em bé đang cười và trên tay có dải băng bệnh viện. “Trong ảnh, tôi thấy dải băng đề tên cậu bé là Hayden. Tôi không hỏi câu nào, nhưng tôi đoán đây là bức ảnh đầu tiên của cậu bé với ông già Noel. Tiếng chớp của máy ảnh là âm thanh duy nhất tôi có thể nghe thấy trong cả trung tâm mua sắm này. Bình thường, tôi vẫn nghe thấy mọi thứ âm thanh, nhưng lúc đó đều trở nên hoàn toàn yên lặng”, báo Anh The Mirror đăng câu chuyện của Sigmon kể hôm 9/12.

Người đàn ông đó nói rằng, bức ảnh sẽ là món quà dành cho vợ mình. Người thợ ảnh tặng miễn phí bức ảnh cho ông bố. “Chúng tôi tặng anh ấy bức ảnh để trong hộp quà, và nói với anh ấy rằng, đó là món quà cho gia đình anh và chúng tôi sẽ cầu nguyện cho họ trong Giáng sinh này. Anh ấy nắm lấy tay tôi, kéo tôi lại và ôm, sau đó quay đầu đi. Khi anh ấy đi khỏi, tất cả chúng tôi đều thấy nước dâng đầy trong mắt”, Sigmon kể.

Sáng kiến Mothers Against Drugs (Những bà mẹ chống lại ma túy) ở bang Queensland, Úc, năm nay tiếp tục thực hiện chương trình Be An Elf (Hãy là người giúp việc của ông già Noel) để giúp biến điều ước của các em bé nghèo, bất hạnh trở thành hiện thực.

Ngoài những bức thư hỏi xin ông già Noel các loại đồ chơi như thiết bị chơi game Xbox, búp bê Nữ hoàng băng giá..., chương trình từ thiện này nhận được nhiều mong ước giản dị và xúc động bất ngờ. Một cô bé 12 tuổi viết trong lá thư gửi chương trình rằng, cô là em bé ngoan, và muốn ông già Noel thực hiện điều ước “bố cháu không đánh mẹ”.

Theo chị June Hintz - người sáng lập chương trình, thông qua những lá thư gửi đến chương trình, chị và các tình nguyện viên biết rằng, nhiều em bé không đi học đều vì chúng không có giầy; có em bé cận thị, loạn thị không có kính đọc sách vì đã làm mất và bố mẹ không có tiền mua kính khác… Một cậu bé tên Jason nói cậu “hơi hư một chút”, nhưng cậu mong nhận được một túi ăn trưa, một chai nước. Cậu bé tên Erin chỉ muốn “những chiếc khăn tắm êm ái và thơm tho”, vài đôi tất trắng và bút màu.

Những em bé đóng vai ông già Tuyết

Trong mùa Giáng sinh năm nay, nhiều em bé đang tặng những món cho các bạn khác có hoàn cảnh thiệt thòi, thay vì háo hức mở những món quà được ông già Noel tặng.

Ông già Noel và những chuyện cảm động - 2

 Diễn viên Caleb Ryan Sigmon trong vai ông già Tuyết chụp ảnh với tấm hình em bé qua đời khi mới 6 tháng tuổi. Ảnh: The Mirror

Khi Mila Johnson xem một tờ rơi có hình những đứa trẻ bị rụng hết tóc sau khi điều trị ung thư, cô bé 6 tuổi này nói với mẹ rằng, cô sẽ cắt ngắn mái tóc dài vàng óng ả để làm tóc giả tặng cho một em bé bị ung thư nhân dịp Giáng sinh năm nay.

Trong đợt quyên góp tại trường, Mila đã mang đến búi tóc dài 60cm để hiến tặng, cho dù cô bé nói rằng đây là lần đầu tiên cắt tóc. Búi tóc của Mila được quyên góp cho Little Princess Trust - tổ chức chuyên tặng tóc giả cho những em bé rụng tóc vì điều trị ung thư.

Trong một lần đi chợ Giáng sinh cùng mẹ gần đây ở thành phố Swansea (Anh), cậu bé 5 tuổi Ashton Harland nhìn thấy một người đàn ông vô gia cư ngồi co ro bên lề đường, báo Anh The Sun đưa tin. Cậu bé bước đến gần người đàn ông tội nghiệp và đưa cho ông túi bánh kếp mẹ cậu vừa mua cho.

Chiều hôm đó, Ashton và mẹ lại đi qua người đàn ông này và cậu bé đã chạy đến ôm người đàn ông đang run rẩy. Mẹ cậu, chị Toni, 28 tuổi, đã kịp quay lại khoảnh khắc cảm động đó và chia sẻ lên Facebook nhằm nhắn nhủ thông điệp rằng, càng nhiều tấm lòng thơm thảo, càng ít mảnh đời bất hạnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh ([Tên nguồn])
Những câu chuyện tình yêu cảm động nhất Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN