Nữ thạc sĩ xinh đẹp làm CEO ở tuổi 18

Những gì cô gái 23 tuổi làm được khiến nhiều người phải “ngả mũ” thán phục.

Phạm Lan Anh  (sinh năm 1991, hiện đang học thạc sĩ ngành Kinh tế tại trường ĐH Meikai Tokyo, Nhật Bản)  được biết đến qua cuộc thi Miss Du học sinh Việt Nam 2015. Tuy không bước tiếp vào vòng trong, nhưng cô gái 9x xinh đẹp vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi bảng thành tích nối dài trong cả học tập lẫn hoạt động nghệ thuật.

Làm CEO ở tuổi 18

Phạm Lan Anh là một cô gái xinh đẹp,  sở hữu chiều cao ấn tượng 1m72 với số đo ba vòng khá chuẩn chỉnh và khuôn mặt nhỏ nhắn có nhiều đường nét sắc sảo. Không chỉ vậy, Lan Anh còn rất cuốn hút ở phong cách thời trang tinh tế, đa dạng khi trẻ trung, năng động, lúc lại rất quyến rũ và sang trọng.

Nữ thạc sĩ xinh đẹp làm CEO ở tuổi 18 - 1

Phạm Lan Anh, cô nàng xinh đẹp và đa tài

Nhưng đó chưa phải là những điều nổi bật nhất ở nữ du học sinh 24 tuổi. Điều khiến nhiều người nể phục nhất ở cô là hoài bão lớn và nghị lực phấn đấu không mệt mỏi. Lan Anh thừa nhận, cô không phải là tuýp người dễ hài lòng với cuộc sống mà ngược lại, luôn đặt ra tiêu chí và mục tiêu lớn cho bản thân. Chính vì thế mà bảng thành tích của cô luôn kết thúc bằng dấu ba chấm.

Phạm Lan Anh trở thành giám đốc từ năm 18 tuổi. Cho đến giờ, cô gái 9x vẫn không lý giải nổi, động lực nào đã khiến cô có máu “liều” mở công ty ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” như vậy.

Mình chỉ nhớ, ngày đó gia đình mình nghèo lắm, mình lại sắp vào đại học nên muốn tự kiếm tiền lo cho việc học của bản thân. Công ty đầu tiên mình thành lập vào năm 2009, chuyên tổ chức sự kiện. Hơn nữa, thời điểm đó, lĩnh vực này đang rất phát triển, đỉnh điểm là vào năm 2010. Nhận thấy cung ít, cầu nhiều nên mình quyết luôn”, Lan Anh kể.

Lan Anh khởi nghiệp với 10 triệu đồng, là tiền tiết kiệm của cô trong nhiều năm trước đó. Cô nàng tập hợp một đội ngũ có cùng đam mê, lên kế hoạch và triển khai công việc. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, giúp Lan Anh thu về khoản lợi nhuận khá lớn.

Tuy nhiên,  đến năm 2011, công việc làm ăn gặp khó khăn, các thành viên trong công ty dần “dã đám” khiến Lan Anh vô cùng nản. Cuối năm đó, cô nàng quyết định giải thể công ty.

Thời điểm đó mình buông xuôi lắm vì thấy công việc kinh doanh sớm mưa, chiều nắng, nhiều rủi ro, nhiều vất vả. Vì chuyện công ty mà mình cũng gầy gò đi nhiều”, Lan Anh tâm sự.

Nữ thạc sĩ xinh đẹp làm CEO ở tuổi 18 - 2

Lan Anh từng thành lập và điều hành 3 công ty

Nhưng cô nàng 9x không để bản thân trượt dài trong thất bại. Cùng năm đó, Lan Anh tiếp tục gây dựng công ty thứ hai, chuyên kinh doanh nhạc cụ và đào tạo âm nhạc. Khác với lần khởi nghiệp, công ty thứ hai của cô hoạt động phi lợi nhuận, tài trợ các chương trình nghệ thuật cho các trường đại học, tổ chức sự kiện quyên góp cho người nghèo và dạy piano miễn phí cho những người không có điều kiện học nhạc.

Lần như hai làm CEO, Phạm Lan Anh không chú trọng lợi nhuận mà chỉ muốn được thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật. Kinh phí duy trì công ty chủ yếu phụ thuộc vào lợi nhuận thu được từ tổ chức sự kiện. “Hầu hết các thành viên đều hoạt động phi lợi nhuận nên công ty mới làm được nhiều điều thế chứ một mình mình không làm nên tất cả”, Lan Anh bộc bạch.

Năm 2012, sau khi tốt nghiệp ngành Tài chính doanh nghiệp của trường ĐH Thăng Long, Lan Anh quyết định đi học thạc sĩ tại Nhật Bản. Vì công việc học tập bận rộn, áp lực, không thể “săn sóc” việc công ty nên cô nàng phải quyết định tạm ngưng hoạt động.

Nhưng vì nhu cầu sống và học tập nên công ty thứ 3 của Lan Anh đã ra đời khi cô nàng bước sang tuổi 23. Công ty này hoạt động trong lĩnh vực du lịch dịch vụ thương mại, hiện đang có 10 nhân viên chính thức và có trụ sở tại Hà Nội.

Người một nơi, trụ sở công ty một ngả nên việc điều hành của Lan Anh cũng gặp khá nhiều khó khăn. Mỗi tháng, cô nàng phải bay về Việt Nam một hai lần, còn lại sẽ điều hành từ xa bằng internet.

Nữ thạc sĩ xinh đẹp làm CEO ở tuổi 18 - 3

Nỗ lực của cô nàng 9x khiến nhiều người nể phục

Biết không thể quản lý sát sao việc công ty nên mình đặc biệt chú trọng khâu tuyển nhân viên. Nhân viên có chuyên môn tốt, đặc biệt là phải nhiệt tình, yêu công việc thì công việc kinh doanh mới phát triển được. Sau khi tuyển được, mình bỏ ra một tháng đào tạo, mọi thứ vào guồng rồi cứ thế vận hành thôi”, Lan Anh kể.

Không ít người thắc mắc, tại sao một cô gái 24 tuổi, mình hạc xương mai lại có thể cùng lúc đảm đương nhiều công việc như vậy, vừa học thạc sĩ vừa điều hành công ty cách mình cả ngàn cây số. Lan Anh thổ lộ, để mọi thứ diễn ra hoàn hảo không phải là chuyện dễ dàng. Cô nàng phải làm việc với tần suất cực lớn, mỗi ngày chỉ được ngủ 4 – 5 tiếng, thậm chí có những đêm thức trắng vì nhiều việc.

“Mình tranh thủ học mọi lúc, sáng sớm, giờ giải lao trên lớp, giờ ăn trưa, ăn tối. Nếu không chăm chỉ thì không thể theo kịp chương trình học. Chính vì làm việc với cường độ lớn trong thời gian dài nên giờ mình sinh ra bệnh mất ngủ. Có những đêm chỉ ngủ được 15 phút”, Lan Anh chia sẻ.

Phạm Lan Anh có thể sử dụng 4 ngoại ngữ: Anh, Nhật, Trung Quốc và Ý. Tiếng Anh cô nàng học từ bé, tiếng Nhật bắt đầu học từ khi có quyến định du học, tiếng Ý học từ khi nhận được học bổng do giành giải 3 âm nhạc cổ điển Italia, còn tiếng Trung cô học trong lần sang Trung Quốc giao lưu văn hóa. Hiện tại, Lan Anh có thể nói thông thạo tiếng Anh và Nhật, hai thứ tiếng còn lại cô sử dụng ở mức căn bản.

Nữ thạc sĩ xinh đẹp làm CEO ở tuổi 18 - 4

Cô nàng 9x có thể sử dụng 4 ngoại ngữ

Trong khi bạn bè thong dong với những chuyến du lịch xa xỉ, lên bar, sàn khiêu vũ thì cô nàng đang vùi đầu trong công việc. Nhưng Phạm Lan Anh quan niệm, con đường đến với thành công chưa bao giờ trải hoa hồng nên không hối hận vì những gì mình đánh đổi . Đó là cuộc sống mà cô lựa chọn và cô hài lòng với nó.

Nữ CEO đam mê nghệ thuật đến cháy bỏng

Không chỉ giỏi giang trong lĩnh vực kinh doanh, Phạm Lan Anh còn là cô gái có năng khiếu nghệ thuật. Cô nàng là một mẫu teen khá nổi ở thời điểm 2006 – 2007, từng xuất hiện trên nhiều bìa báo, tạp chí khác nhau.

Sở hữu chiều cao ấn tượng, Lan Anh từng tham dự cuộc thi Vietnam's Next top model mùa đầu tiên (năm 2010) và lọt vào top 50 khu vực phía Bắc. Bên cạnh đó, cô nàng còn từng tham gia đóng vai phụ cho một số bộ phim nổi tiếng như: Long thành cầm giả ca, Nhà có nhiều cửa sổ…

Lan Anh đặc biệt mê đàn piano. Cô kể, hồi nhỏ, kinh tế gia đình ổn định, cô được bố mẹ mua cho một cây đàn. Cô mê nó hơn bất cứ trò chơi con trẻ nào khác, hàng ngày kiên trì tập luyện đến chai đầu ngón tay. Lan Anh từng giành giải Nhất cuộc thi đàn piano của trường trung học và giải Ba Âm nhạc cổ điển Italia.

Nữ thạc sĩ xinh đẹp làm CEO ở tuổi 18 - 5

Lan Anh từng lọt vào top 50 Viietnam's Next top model khu vực phía Bắc

Lan Anh mong muốn được theo đuổi con đường nghệ thuật nhưng lại vướng phải rào cản lớn là… tiền. Mẹ làm bác sĩ, bố làm trong ngành bưu chính viễn thông, kinh tế gia đình Lan Anh sa sút từ khi bố về hưu. Cô nàng 9x cũng phải tự lập từ đó.

Mình mê nghệ thuật lắm, người mẫu, diễn viên, đàn piano… đều mê hết, nhưng điều kiện kinh tế chưa cho phép nên mình chưa thể theo đuổi. Hiện tại, mình muốn hoàn thành chương trình thạc sĩ, làm tốt việc kinh doanh, tích cóp chút tiền rồi chắc chắn sẽ trở lại với nghệ thuật”, Lan Anh tâm sự.

Trong “từ điển” của cô nàng 9x xinh đẹp chưa bao giờ mất đi hai từ hoài bão và nghị lực. Lan Anh không chỉ nói mà còn làm, đôi khi là làm trước khi nói bởi thế, bảng thành tích của cô cứ tiếp tục nối dài theo năm tháng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN