Nữ giáo viên U40 và cuộc trò chuyện dài 5h khiến luật sư choáng váng

Không ít lần, luật sư Thái gặp phải những tình huống hài hước đến mức… cười ra nước mắt. Chuyện một nữ giáo viên ngồi suốt 5 giờ đồng hồ kể chuyện đời tư, xong tha thiết nhờ luật sư… chọn cho mình một anh người yêu khiến luật sư Thái không thể quên!

Nữ giáo viên U40 và cuộc trò chuyện dài 5h khiến luật sư choáng váng - 1

Hình minh họa

Luật sư Nguyễn Hồng Thái (Công ty luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp – Đoàn luật sư TP.Hà Nội) còn nhớ như in câu chuyện của một nữ giáo viên người Hà Nội. Chị Hoài Thanh (SN 1982) tìm đến văn phòng của anh Thái vào một buổi chiều tháng 10.2017.

“Thanh rất xinh đẹp, da trắng hồng, mắt bồ câu, dáng dong dỏng. Mới đầu tôi nghĩ, cô ấy cần tư vấn gì về pháp luật nên gác hết mọi công việc để tiếp đón. Nhưng Thanh ngồi suốt 5 giờ đồng hồ chỉ để kể với tôi về đời sống riêng của mình.  Cô ấy có xin lời khuyên nhưng  thật sự tôi cũng không biết đưa ra lời khuyên thế nào cho phù hợp”, luật sư Thái nói.

Chị Thanh từng trải qua một lần đò, hiện chị đang sống cùng với hai con. Chị kể, sau khi ly hôn được 2 năm thì chị quen và yêu một người đàn ông. Anh này là một bác sĩ ở bệnh viện lớn tại Hà Nội. Vị bác sĩ này rất đẹp trai, tài giỏi.

Nhận lời yêu bác sĩ, nhưng chị Thanh lúc nào cũng có cảm giác cô đơn. Bởi, người yêu của chị quá bận rộn. Anh gần như kín lịch ở bệnh viện và phòng khám riêng. Dù ở gần nhưng thời gian hai người bên nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.  “Cô ấy nói, vì không chịu được cảm giác cô đơn khi chồng  thường xuyên đi công tác nên hai người mới ly hôn. Giờ yêu một người khác vẫn chẳng khác gì nên Thanh quyết định chia tay. Mặc dù, anh này vẫn rất tha thiết với cô”, luật sư Thái kể.

Sau chia tay, chị Thanh yêu một nhạc sĩ. Người nhạc sĩ này cũng từng kết hôn và có 2 con riêng. Anh này có đầy đủ yếu tố mà chồng cũ và anh bác sĩ không có, đó là thời gian và sự lãng mạn. Đi đâu anh cũng đưa người yêu đi cùng. Anh còn làm thơ, mua nhiều món quà đắt tiền tặng chị.

Chị Thanh những tưởng đây sẽ là người đàn ông cuối cùng của đời mình, nhưng có một vấn đề khiến chị phải nhanh chóng rút lui. Đó là chuyện về con riêng của người yêu. Sẽ không có vấn đề gì nếu hai con riêng của anh này không quá béo. Hai cô bé đó, cô chị 12 tuổi nặng hơn 50kg, còn cô em 7 tuổi cũng 40kg. Hai cô bé ăn quá nhiều, chậm chạp lại rất bừa bộn. Mỗi lần chị đến nhà anh chơi, nhìn cảnh hai con gái của anh nặng nề di chuyển mà chị sợ hãi.

Chị lặng lẽ chia tay anh nhạc sĩ sau 2 tháng yêu nhau. Sau đó chị nhanh chóng quen một người đàn ông cách nhà chị 5km. Anh này là một công nhân.

Chị Thanh kể, anh này là trai tân. Tuy nghèo nhưng cực kỳ nhiệt tình và yêu chị thật lòng. Chỉ cần nghe chị Thanh nói “em muốn ăn cá hồ” là anh ta sẵn sàng ôm cần câu ra Hồ Tây câu rồi lọ mọ nấu cá cho người yêu ăn. Nếu chị bảo quần áo của mình không giặt được máy là anh ta sẵn sàng ngồi vò tay rồi phơi, là quần áo cho chị. Nửa đêm rét buốt, chị thèm nem rán là anh ta sẵn sàng lục khắp Hà Nội mua bằng được nem rán mới về...

Chị Thanh cũng cảm nhận được tình cảm của người đàn ông này. Nhưng anh này lại quá nghèo và hai người quá khác nhau về trình độ học vấn. Chị và người yêu thường xảy ra chuyện “bà đang nói gà thì ông nghĩ đó là vịt”. Chị rất buồn và đã nghị chia tay với anh.

Hiện tại, ba người đàn ông này vẫn liên lạc và tha thiết muốn chị quay lại với họ.

“Kể chuyện xong, tôi hỏi Thanh là: “Thế em muốn anh tư vấn về vấn đề gì?”, cô ấy bảo “em muốn anh tư vấn cho em nên chọn người nào làm người yêu?!” Quả thực nghe cô ấy hỏi xong, tôi chỉ muốn phá lên cười nhưng cố nhịn. Cô ấy ngồi 5 giờ đồng hồ chỉ để kể về 3 anh người yêu và nhờ tôi chọn một trong 3 người ấy! Tôi chỉ biết khuyên cô ấy về suy nghĩ kỹ xem ai là người phù hợp nhất, và hãy lắng nghe con tim của mình xem đang yêu ai để quyết định!”

(Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi)

Nghẹn ngào chuyện tình chia cắt vì tai nạn giao thông

Suốt 18 năm làm bạn, 2 năm yêu nhau, chàng trai vĩnh viễn không bao giờ được ở bên bạn gái nữa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ong Lý ([Tên nguồn])
Phụ nữ và gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN