Nỗi đau của người mẹ có con 1 tháng tuổi bị điện giật

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Các bác sĩ chỉ còn cách gắp bỏ xương cả 5 ngón bàn tay phải bé xíu khi em mới 24 ngày tuổi. Hiện nay em mới được 1.5 tháng mà đã phải mổ 4 lần để lấy thịt và da chỗ nọ chắp vá vào chỗ kia.

Đó là trường hợp vô cùng thương tâm của bé Nguyễn Phúc Bảo Hưng (SN 2016) con mẹ Kim quê ở Phủ Lý Hà Nam. Bé nhập viện trong tình trạng tay cháy đen, cơ thể nhiều chỗ bị bỏng diện rộng.

Chia sẻ về tình trạng sức khỏe của bé, chị Nguyễn Thị Kim (SN 1987) không giấu nổi những giọt nước mắt đau đớn: “Hôm nhập viện con em mới được 24 ngày tuổi, nhưng đã phải gắp bỏ xương cả 5 ngón tay bé xíu. Từ hôm đó tới giờ (1.5 tháng tuổi) đã phải phẫu thuật 4 lần để lấy da ghép vào những chỗ bị bỏng khác”.

Nỗi đau của người mẹ có con 1 tháng tuổi bị điện giật - 1

Bé Bảo Hưng hiện đã được 1,5 tháng tuổi.

Nói về nguyên nhân dẫn tới vụ bỏng thương tâm, người mẹ trẻ không giấu nổi sự xót xa đau đớn. Chẳng là trong những ngày mưa gió đợt rồi, mẹ cháu lấy quần áo cho con mặc thấy chưa khô nên mẹ cháu lấy máy sưởi quần áo cho con. Chẳng may máy sưởi bị chập điện cháy sang màn có bé đang nằm cạnh.

Nỗi đau của người mẹ có con 1 tháng tuổi bị điện giật - 2

  Chị Kim nghẹn ngào kể lại giây phút con bị bỏng.

Khi đó, chị Kim đang ở sau nhà nghe tiếng bé khóc ré lên liền chạy vào hốt hoảng khi thấy tay con bị điện giật cháy đen, còn bé vẫn đang khóc liên hồi không ngớt. Ngay lập tức chị Kim gọi điện cho chồng là anh Nguyễn Đức Thiện (SN 1985) cùng đưa bé đi cấp cứu.

Nỗi đau của người mẹ có con 1 tháng tuổi bị điện giật - 3

  Đôi mắt chị Kim sưng mọng vì thương con.

Tại bệnh viện thành phố, bé được khuyên đưa ra Hà Nội gấp để chữa trị. Cả gia đình tá hỏa đưa con ra Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác. Từ ngày con nằm viện chị Kim như người mất hồn, chị thẫn thờ khóc suốt. Cũng bởi một phút bất cẩn không để ý mà đứa bé chưa tròn 1 tháng tuổi bị tai nạn thương tâm như thế.

Nỗi đau của người mẹ có con 1 tháng tuổi bị điện giật - 4

  Bé còn nhỏ nên thường xuyên quấy khóc.

Mẹ chị Kim cho hay: “Từ ngày bé nằm viện, mẹ nó cứ thẫn thờ suốt. Ai hỏi cũng khóc nghẹn ngào vì thương con. Cháu còn nhỏ tháng quá, đau đớn cứ quấy khóc tội nghiệp lắm. Mong sao ông trời thương tình cho cháu nhanh khỏe, cả nhà ai cũng đợi tin vui của cháu”.

Nỗi đau của người mẹ có con 1 tháng tuổi bị điện giật - 5

  Những giọt nước mắt của bà ngoại đi chăm cháu.

Được biết, chị Kim và anh Thiện đều làm công nhân, lương 3 cọc 3 đồng. Tính ra, chi phí từ hôm em vào viện đã là hơn 30 triệu. Bác sĩ cũng cho biết em còn phải điều trị dài ngày và còn phải qua nhiều cuộc phẫu thuật như thế nữa mới mong được phục hồi cơ bản.

Ánh mắt em sợ hãi nhìn những người xung quanh, người em thỉnh thoảng lại rung lên những tiếng khóc nấc nghẹn ngào. Còn gì đau đớn hơn như thế? Chỉ vì sự bất cẩn của bố mẹ mà ko biết cuộc sống của em sau này ra sao.

Mọi tấm lòng hảo tâm của quý độc giả xin gửi về: Chị Nguyễn Thị Kim/ Đ/C: Phủ Lý, Hà Nam. ĐT: 0973.843.022 (Chị Kim)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Bình ([Tên nguồn])
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN