Niềm tin vào con người đã mất đi ít nhiều

Sự kiện: Những tâm sự hay

Có lẽ niềm tin, tình yêu thương con người trong con nhỏ không nhiều như con nhỏ nghĩ.

Trong một đêm mưa tầm tã của ngày hè tháng 7, con nhỏ đang chạy xe về căn gác trọ sau một ngày làm việc. Đúng thật là Sài Gòn - thành phố hoa lệ không ngày đêm, lúc nào cũng thấy người và xe kể cả trời mưa như đêm nay. Dừng lại chốt giao thông góc đường Nguyễn Thị Minh Khai. Chợt...rầm..!

Nhìn bên kia đường một chiếc xe cub cũ kỹ chở bia hay nước ngọt gì đó bị ngã đổ xuống, có lẽ do đường trơn và chở quá nặng. Con nhỏ không nhìn rõ vì màn đêm và mưa giăng kín trên cặp mắt kính loạn thị của nhỏ nữa.

Người đàn ông ấy trạc 50 tuổi, dáng có vẻ gầy lắm, đang loay hoay đỡ chiếc xe lên. Việc đặt được một két bia lên gác baga dường như không dễ dàng vì sự vướng víu của cái áo mưa thùng thình, vì mưa, vì mệt…

Con nhỏ miên man với dòng suy nghĩ ngược xuôi giữa chạy đến khiêng phụ cho người đàn ông ấy hay là không.

Nó nghĩ tiếp, lỡ đâu mình phụ người ta lại bảo mình là kẻ gây ra việc đổ ngã, bắt đền thì sao. Đầy rẫy câu chuyện tương tự xảy ra hàng ngày trên báo chí, mạng internet mà. Cứ xem như không có gì mà đi cho yên thân. Chẳng phải nó cũng đã gặp phải sự việc với ý nghĩa tương tự của 2 năm trước rồi sao. Tình thương yêu đồng loại mà cuộc đời dành cho nó không mấy tốt đẹp. 30 con số đếm ngược đã hết.

Niềm tin vào con người đã mất đi ít nhiều - 1

Họ có tiếp tục giữ được niềm tin vào cái tốt đẹp bên trong con người nữa không? (Ảnh minh họa)

Bim…bim…bim…

Con nhỏ giật mình, dòng suy nghĩ chưa kịp xếp.

Mưa lớn quá, rát hết mặt, con nhỏ đưa tay vuốt những giọt mưa. Màn mưa phủ kín đường về. Có lẽ niềm tin, tình yêu thương con người trong con nhỏ không nhiều như con nhỏ nghĩ…

Dù bản thân đã tự nhận thức và rèn luyện tư duy tích cực, lạc quan để không phải mất niềm tin vào con người. Nhưng sự thật, ít nhiều niềm tin ấy đã mất đi.

Con nhỏ băn khoăn, tự hỏi: Liệu những người kém may mắn hơn, gặp phải cuộc sống toàn lọc lừa, dối trá, phản bội của chính người thân, người yêu, bạn bè mà sự thật thà, lòng tốt có nhận đựơc là sự dò tìm, may rủi thì cuộc sống của họ sẽ như thế nào?! Họ sẽ nhìn cuộc đời ra sao? Họ có tiếp tục giữ được niềm tin vào cái tốt đẹp bên trong con người nữa không?

Những người đứng chốt giao thông gần con nhỏ cũng chạy đi…trong đêm mưa!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoa Tulip ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN