Những người già “mê” làm tình nguyện

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Dù đã bước vào tuổi tứ tuần, bên kia cái dốc của cuộc đời, nhưng những cụ ông, cụ bà ở Đà Nẵng vẫn hăng hái tiếp sức mùa thi giúp ích cho đời.

Gần 80 tuổi vẫn tiếp sức cho sĩ tử

Dưới cái nắng hầm hập của tiết trời Đà Nẵng vào hè, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi bắt gặp hình ảnh cụ bà đội nắng trước hội đồng thi đại học Bách Khoa để đón các sĩ tử ở xa vào nhà mình cho tá túc miễn phí. Hỏi ra mới biết đó là trường hợp của bà Nguyễn Thị Tam trú tại k13/14 Ngô Sĩ Liên- Đà Nẵng.

Những người già “mê” làm tình nguyện - 1

Cụ Tam đã gần 80 tuổi

Năm nay, cụ Tam đã gần 80 tuổi. Cụ nói. “Tui thấy mình còn sức khỏe để giúp cho mấy đứa nhỏ thì đăng ký tham gia thôi chứ chẳng ai bắt buộc cả. Với lại thấy mấy đứa nhỏ ở tỉnh xa không có chỗ ở thương quá nên giúp được gì thì mình giúp”. Tính đến nay cụ đã có “thâm niên” tiếp sức mùa thi được hơn 10 năm.

5 năm “nặng nợ” với sĩ tử

Dù đã ngoài 70 tuổi nhưng bác Nguyễn Văn Tâm vẫn hăng hái tiếp sức mùa thi. Không chỉ “trực chiến” ở nhà ga đón sĩ tử về Đà Nẵng, tình nguyện viên ngoài 70 tuổi này còn tự chạy xe máy đưa đón sĩ tử đi thi.

Những người già “mê” làm tình nguyện - 2

 Bác Tâm hơn 5 năm tiếp sức mùa thi

Năm năm nay, từ hồi gia đình Phật tử ở quận Hải Châu (Đà Nẵng) bắt đầu tổ chức hoạt động cộng đồng tiếp sức mùa thi, bác Tâm đã đăng ký tham gia. Trong nhóm tình nguyện viên đủ mọi lứa tuổi, bác Tâm là người lớn tuổi nhất.

Xem thêm các bài viết liên quan:

SV tình nguyện dẹp nạn "chặt chém" mùa thI

Sinh viên tình nguyện đội mưa phân luồng giao thông

Sinh viên tình nguyện ra quân hỗ trợ sĩ tử

Nữ sinh Ngoại thương xinh tươi trong màu áo tình nguyện

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Mến (Infonet.vn)
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN