Những lời yêu thương dành cho nửa thế giới ngày 20/10

Tôi nhìn vào những giọt nước mắt mẹ khóc 'trộm'" mỗi đêm để cố gắng, tôi nhìn vào nụ cười tự hào của mẹ khi chúng tôi giỏi giang để vững tâm.

Hôm qua, nhân dịp Phụ nữ Việt Nam 20/10, các bạn trẻ ở Hà Nội đã cùng tham gia chiến dịch Inspiredbywomen để lắng nghe những chia sẻ về những nguồn cảm hứng thân thương mang tên “phụ nữ”.

“Mẹ - có lẽ là từ có nghĩa đầu tiên mà tôi có thể nói được từ khi trí nhớ tôi còn chưa được hình thành”. Đó là từ ngữ thiêng liêng nhất cất lên nơi đầu môi đứa trẻ bằng bản năng và tình yêu đối với người mẹ. Để rồi khi ta đã biết nói những điều lớn lao hoa mĩ hơn, những điều yêu thương đối với mẹ lại khó cất thành lời.

Những lời yêu thương dành cho nửa thế giới ngày 20/10 - 1

“Tôi muốn viết rất nhiều về mẹ nhưng tôi chẳng thể nói hết cái tôi nghĩ, cũng như không đủ vốn  từ để viết lách, chỉ đơn giản nói ra những gì có thể nói, dù đọc lại có thể rất lủng củng. Nên nhân ngày 20-10 năm nay tôi vẽ tặng mẹ 1 bức tranh - bức tranh tôi chưa từng vẽ như thế cho đến giờ, tôi vẽ bằng cảm xúc của tôi , tôi nghe nhạc, 1 chút say , vẽ bằng tất cả nhừng thứ của tôi - những thứ thuộc về mẹ: chân, tay và đầu gối”. - Nguyễn Quang Huy (Draw for fun) vẽi người phụ nữ mang đến niềm cảm hứng to lớn nhất cuộc đời anh.

Tình cảm mẫu tử thiêng liêng ấy, còn là động lực để mỗi chúng ta chiến đấu và đối mặt với những khó khan trong cuộc đời. “Bởi thế, tôi nhìn vào những giọt nước mắt mẹ khóc 'trộm'" mỗi đêm để cố gắng, tôi nhìn vào nụ cười tự hào của mẹ khi chúng tôi giỏi giang để vững tâm. Tôi cảm để thấy mẹ đã mạnh mẽ nhường nào, tôi bằng lòng để biết tin nhiều vào cuộc sống. Cám ơn mẹ - người đã truyền cho con một niềm cảm hứng bất tận, bền bỉ một cách vô hình, người đã cho con một nơi ẩn náu yên bình nhất lòng mẹ. Con yêu mẹ rất nhiều!”. Gửi đến người phụ nữ thân thương nhất của Lê Việt Trinh - những lời chia sẻ đến từ trái tim của một người con hiếu nghĩa.

Thật khác với những chia sẻ về người mẹ hay người vợ thân thương, người phụ nữ có vị trí đặc biệt và là nguồn cảm hứng cho người đàn ông này lại là chị gái của mình. “Chị nói chị vẽ tranh là muốn tự nhìn sâu vào chính mình, ấy vậy mà qua đó chị lại có thể kể tôi nghe cả những cung bậc cảm xúc đa dạng của cuộc sống ngoài kia, những thanh âm ngọt ngào có, mà bổng trầm cũng đủ cả. Tôi yêu cách chị truyền cảm hứng cho tôi, và cả những người yêu tác phẩm của chị. Mỗi người sẽ luôn có những góc khuất trong tâm hồn, và những người chạm được đến điều đó, thấu hiểu và yêu thương, sẽ luôn là người có góc nhỏ đặc biệt trong trái tim mỗi chúng ta". - Chia sẻ về người phụ nữ truyền cảm hứng của  Lương Tiến Hiệp.

Những lời yêu thương dành cho nửa thế giới ngày 20/10 - 2

Chúng ta cứ vội vàng tìm kiếm những điều thần tiên trong câu truyện ngôn tình hay những đám cưới cổ tích, nhưng chúng ta quên rằng, sẽ luôn có những phép màu trong cuộc sống nếu ta biết sống và yêu thương như những nhân vật chính của cuộc đời mình: “Và người đàn bà trẻ con kia, đích thực là kẻ đã đánh cắp trái tim mình vĩnh viễn. Nàng có sức hấp dẫn mãnh liệt và có khả năng điều khiển trạng thái của mình một cách đầy ma lực". Những chia sẻ yêu thương và ngọt ngào chẳng kém những tiểu thuyết ngôn tình, nhưng lại chân thành và ý nghĩa hơn bao giờ hết. Đây là chia sẻ đến từ anh Đồng Xuân Hòa đối với người phụ nữ của cuộc đời mình.

Những lời yêu thương dành cho nửa thế giới ngày 20/10 - 3

Lại có những yêu thương đến từ điều giản đơn nhất, đôi khi chỉ là một chỗ dựa cho những ngày tháng chông chênh của tuổi trẻ. Họ gặp được ta, yêu ta khi ta còn chưa biết cách yêu thương chính bản thân mình, nguyện đứng bên và đi bên ta qua những thời điểm chơi vơi nhất, lắng nghe và xoa dịu ta bởi những rung động tuyệt vời, cũng chính là những người luôn ở trong tim.

Chàng trai nào cũng sẽ có một người con gái đặc biệt như thế cất giữa trong tim, và đây là chia sẻ của anh Vũ Hồng Hải về người con gái ấy: “Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng trái đất lên! Cô ấy chính là điểm tựa đó. Gửi đến cô ấy, đã truyền cảm hứng cho tôi trong những ngày tháng thực sự khó khăn. Chẳng biết nói gì hơn ngoài việc gửi lời nhiều nhiều lời cám ơn tới cô ấy.”

Những lời yêu thương dành cho nửa thế giới ngày 20/10 - 4

Vẫn là những tình cảm thân thương nhưng lại được truyền cảm hứng từ những điều nhỏ bé giản dị mà ý nghĩa nhất, MC&Diễn viên Phương Anh Nguyễn lại có những chia sẻ rất độc đáo về người phụ nữ của mình: “Chị ấy" là người duy nhất luôn khiến tôi "phát điên" theo đủ mọi nghĩa mỗi khi trò chuyện..."chị ấy" cũng là người làm tôi phải vinh danh bố tôi là siêu nhân khi có thể "chịu đựng" và yêu thương cái tính vô tư bất bình thường của "chị ấy"... luôn tự cho rằng mình là người đẹp nhất, người chăm nhất, là bác sĩ, là thợ may... và cũng là "người khổ nhất" vì 2 quỷ sứ mà "chị ấy" sinh ra...nhưng sức mạnh của chị ấy nằm ở chỗ dù có thế nào tôi luôn phải thừa nhận rằng, "Tôi quá may mắn khi có một gia tài vô giá là Mẹ" - người tốn tiền điện thoại suốt 365 ngày của năm với câu nói quen thuộc sau 22h30 : "Về chưa con?" . Yêu "chị". - Những thứ bình dị và nhỏ bé nhất, lại chính là minh chứng lớn lao và vĩ đại nhất, về tình yêu của mẹ dành cho con.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Linh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN