Nhiều người bán rẻ nhân cách chỉ vì nút like vô tình

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Đừng để một phút nông nổi của bản thân làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác.

Nhiều người vô tình bị biến thành tội đồ chỉ sau một tấm ảnh bị chụp cùng vài dòng status bịa đặt trên mạng xã hội.

Bán rẻ nhân cách chỉ vì hám nút like vô tình

Ngày 13/7, câu chuyện một cô gái khăng khăng đòi mua chiếc Vespa LX dù người mẹ nghèo khuyên chỉ nên mua xe máy khoảng 20 triệu được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn.

Theo lời kể thì câu chuyện này diễn ra tại một cửa hàng bán xe máy. Người mẹ với vẻ ngoài khá lam lũ, vất vả đưa cô con gái mình tới mua xe, nhưng trong lúc bà mẹ bảo con mua tạm chiếc xe nào đó tầm 20 triệu để đi thì cô gái nhất quyết lấy chiếc xe Vespa LX có giá hơn cả vài chục triệu.

Nhiều người bán rẻ nhân cách chỉ vì nút like vô tình - 1

Câu chuyện con gái đòi mua xe LX lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội

Ngay sau khi chia sẻ, câu chuyện đã trở thành chủ đề bán tán trên khắp các diễn đàn mạng, cô gái trong ảnh bị gán với tội danh bất hiếu cùng những lời mắng chửi nặng nề.

Tuy nhiên, trước những tranh cãi, ý kiến tiêu cực trên mạng, cô gái xuất hiện trong bức ảnh trên buộc phải chính thức lên tiếng đính chính.

Cô gái này là Phạm Nga, sinh năm 1992, quê ở Thường Tín, Hà Nội. Phạm Nga kể, ngày 12/7, cô cùng mẹ đi mua xe tại một cửa hàng thuộc địa phận Thường Tín, Hà Nội. Nga cho biết, tại cửa hàng, chỉ có cô trao đổi giá cả cùng nhân viên bán hàng và sau đó truyền đạt lại thông tin cho mẹ nghe khi đã đạt được thỏa thuận.

"Mẹ mình không hề nói câu nào giống như chia sẻ trên mạng. Nội dung lệch lạc đó gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự của mình và cả mẹ nữa. Mình rất bức xúc, cả đêm không thể ngủ được, khóc rất nhiều. Đây là chiếc xe mình có đủ khả năng để mua và mua bằng tiền mồ hôi nước mắt", Nga chia sẻ.

Nhiều người bán rẻ nhân cách chỉ vì nút like vô tình - 2

Thông tin sai sự thật đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của cô gái, khiến cô phải chính thức lên tiếng

Trước đó chưa lâu, Nguyễn Thị Hảo, cựu sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân bức xúc vì bị nhầm lẫn với má mì Nguyễn Thị Hảo, người điều khiển đường dây gái gọi nghìn đô.

Cô gái 9X chia sẻ đã ức phát khóc khi đọc bình luận trên mạng: “Nói bao lần, ăn trắng mặc trơn, đi du lịch 24/7 resort, đồ hiệu các thứ thì lấy đâu ra? 22 tuổi - trẻ quá, thế mà đã biết làm ra tiền nghìn đô, rồi chục nghìn đô. Nhưng năm nay không phải năm của em, Hảo à. Đẹp như em có thể kiếm anh thiếu gia làm chồng dễ ợt mà”.

Nhiều người bán rẻ nhân cách chỉ vì nút like vô tình - 3

Nữ sinh bức xúc vì bị nhầm lẫn với má mì đường dây gái gọi nghìn đô.

“Đọc các bình luận trên mạng mà tay mình run run, không nói được lời nào. Bạn bè trong trường lại không tin tưởng, tỏ ra trách móc. Những lời lẽ xúc phạm, lăng mạ của dân mạng làm mình rất đau lòng”, 9X Bắc Ninh chia sẻ.

Nguyễn Hảo cho hay, cô mong muốn những người đăng thông tin không chính xác phải đứng ra xin lỗi nghiêm túc. Nếu không, 9X sẽ nhờ đến sự can thiệp của pháp luật để bảo vệ quyền chính đáng cho mình.

Rơi vào hoàn cảnh tương tự, hai mẹ con cô Trần Thị Kim Nên (Thủ Đức, TP HCM) không ngờ rằng chỉ vì một buổi đi ăn mà bị chụp ảnh, bịa chuyện "con gái bất hiếu không cho mẹ ăn bún", sau đó chịu nhiều chỉ trích của mạng xã hội.

Nhiều người bán rẻ nhân cách chỉ vì nút like vô tình - 4

Câu chuyện về người con bất hiếu mà nam thanh niên M.Lê chia sẻ đã được gần 6.000 lượt share trên Facebook.

Tuy nhiên sự thật hoàn toàn không đúng với những gì mà người thanh niên kia chia sẻ trên facebook cá nhân. Hai người trong ảnh là bà Lương Thị The (1944, tên thường gọi là bà Tư) trú tại quận Thủ Đức và cô Trần Thị Kim Nên (1974) - người con bị cư dân mạng lên án.

Khi được hỏi về câu chuyện trong quán bún vào ngày 3/6, bà The thật tình kể: "Tui đâu có biết gì đâu. Bữa đó con gái tui kêu tui ăn bún, mà miệng tôi bị đau nên không ăn, thế là tui ngồi chờ. Tự nhiên bữa sau nó nói là có người nói nó bất hiếu, chửi nó thậm tệ, lúc đó nó chỉ ăn bún chứ đâu có la mắng gì tui đâu".

Tình cảm của hai mẹ con cô Nên rất tốt. Hiện tại vợ chồng bà The sống tại Thủ Đức, còn cô Nên sống cùng gia đình ở quận 2, nhưng cô Nên vẫn thường xuyên sang thăm ông bà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.N ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN