Người vợ thảm bại trong tay kẻ hai lần cướp chồng

Vết thương lòng năm xưa lại bộc phát, cộng thêm nỗi đau hiện tại khiến Huyền chẳng thể đứng vững.

Tình yêu của Huyền tan vỡ là vì sự xuất hiện của kẻ thứ 3. Vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ của Ly đã cướp mất Tùng của Huyền. Có đàn ông nào mà không thích gái đẹp đâu. Tùng cũng không ngoại lệ. Và Huyền đã mất Tùng như thế.

Thất vọng, đau khổ, Huyền chẳng còn thiết tha bất kỳ điều gì. Đã có lúc, sự đau đớn khiến Huyền gục ngã, chỉ muốn tìm tới cái chết để tự giải thoát cho mình. Sự xuất hiện của Phong lúc này như chiếc phao cứu mạng Huyền giữa dòng nước cuồn cuộn.

Phong quá đỗi dịu dàng, tinh tế khiến vết thương trong tim Huyền dần lành lại. 5 tháng sau nỗi đau, Huyền đã tìm lại được niềm vui mới cho mình. Sau một năm chia tay Tùng, người ta đã thấy Huyền sánh bước bên Phong trong chiếc váy cô dâu lộng lẫy.

Cuộc sống gia đình hạnh phúc của Huyền êm đềm được 1 năm thì bắt đầu có biến. Phong bắt đầu thờ ơ với Huyền, không còn quan tâm, chăm sóc Huyền chu đáo như trước. Huyền bắt đầu nghi ngờ Phong phản bội mình. Cô lén lút thuê người theo dõi Phong nhưng kết quả thu lại chẳng được gì. 

Người vợ thảm bại trong tay kẻ hai lần cướp chồng - 1

Có lẽ Ly nói đúng, Huyền nên xem mình đã sai ở đâu (Ảnh minh họa)

Chỉ có điều lạ lùng, không biết có phải Phong biết chuyện Huyền thuê người theo dõi Phong hay không mà Phong bắt đầu trở lại như lúc mới yêu, quan tâm Huyền chu đáo. Phong còn giải thích cho Huyền biết lý do Phong thờ ơ là bởi dạo trước công việc quá bận rộn, Phong lại vướng vào một vụ rắc rối nên phải tập trung giải quyết nếu không sẽ mất việc. Nghe tới đây, Huyền cảm thấy hối hận vô cùng vì đã nghi oan cho Phong. Huyền chỉ trách Phong không chia sẻ khó khăn cùng Huyền để cả hai cùng tìm cách giải quyết.

Cuộc sống của Huyền trở lại yên bình trong những ngày sau đó. Tình cảm vợ chồng đã mặn nồng như xưa nhưng không hiểu sao Huyền vẫn cảm thấy bất an không yên.

Vào một ngày nọ, Huyền được phân công đi công tác đột xuất 5 ngày. Nhưng do công việc hoàn thành sớm, Huyền tức tốc thu xếp về ngay trong ngày. Vì muốn mang tới bất ngờ cho Phong nên Huyền không gọi điện báo cho Phong biết. Cổng nhà mở khiến Huyền thoáng sững sờ vì hôm nay Phong đi làm về sớm quá. Định nấp sau cánh cửa để tạo bất ngờ cho Phong thì nào ngờ:

- Mái già nhà anh ngày mai mới về cơ. Đêm nay, anh sẽ chiều em tới bến.

Nấp sau cánh cửa, Huyền như lịm đi khi nghe thấy câu nói ấy của Phong. Nhưng dù có đau đớn đến đâu, Huyền cũng nhất định phải bắt tại trận Phong để dạy cho Phong một bài học về sự phản bội. Phong lấy xe ra khỏi nhà, có lẽ sự vui sướng vì sắp được ở bên nhân tình bé nhỏ đã khiến Phong chẳng thể nào để ý tới có người đang theo dõi mình.

Phong dừng xe trước cổng một ngôi nhà khá sang trọng. Cánh cổng mở ra, Phong rạng rỡ ôm chầm lấy nhân tình của mình, còn Huyền như chôn chân tại chỗ vì ả nhân tình đó, không ai khác chính là Ly - kẻ đã từng một lần cướp đi tình yêu của Huyền. Khuôn mặt lẳng lơ, trơ trẽn ấy làm sao Huyền quên được. Mọi uất hận dồn lên, Huyền lao đến bắt quả tang hai kẻ ngoại tình. Trái với suy nghĩ của Huyền, chỉ có Phong là bối rối, cúi gầm mặt xuống và xin lỗi Huyền rối rít. Còn Ly, cô ả tự đắc cười lớn:

- Thì ra là người quen. Lâu không gặp mà cô vẫn ngu ngốc như ngày nào, vẫn chẳng thể giữ nổi hạnh phúc của mình. Cô định đến để đánh ghen ư. Chẳng phải điều này năm xưa cô cũng từng làm nhưng cuối cùng vẫn phải chuốc lấy thất bại đó sao. Cô nên quay về học cách giữ chồng và tự hỏi bản thân xem mình đã sai gì khi liên tiếp bị phản bội đi nhé!

Dứt lời ả ta cười lớn tiếng rồi đi vào nhà. Vết thương lòng năm xưa lại bộc phát, cộng thêm nỗi đau hiện tại khiến Huyền chẳng thể đứng vững. Cô bước đi trong loạng choạng, bỏ lại sau lưng tiếng gọi và lời cầu xin tha thứ của Phong. Có lẽ Ly nói đúng, Huyền nên xem mình đã sai ở đâu. Nhưng nếu có sai, cũng chỉ là do hai chữ "số phận" mà thôi!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Thủy ([Tên nguồn])
Ngoại tình thời nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN