Nghệ sỹ xinh đẹp lên kế hoạch đặc biệt cho cái chết

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Cô gửi lời mời dự tiệc đến bạn bè kèm theo quy tắc: Không được khóc.

Tháng 7/2016, Betsy Davis (41 tuổi, sống ở California, Mỹ) đã mời những người bạn thân thiết của mình đến dự tiệc bằng email đặc biệt: “Bữa tiệc này không giống với bất kỳ bữa tiệc nào bạn từng tham dự. Nó đòi hỏi bạn phải mở rộng lòng mình và biết kiềm chế cảm xúc”. Kèm theo đó là quy tắc, không được khóc trước mặt cô.

Nghệ sỹ xinh đẹp lên kế hoạch đặc biệt cho cái chết - 1

Betsy và những người bạn vui vẻ trong bữa tiệc

Betsy là một nghệ sỹ. Cô mắc hội chứng ALS (hay còn được gọi là chứng bệnh của Lou Gehrig – Xơ cứng teo cơ một bên). Căn bệnh quái ác khiến cô không thể đi lại, buộc phải dùng xe lăn. Bệnh ngày một chuyển biến xấu, mọi phác đồ điều trị đều không hiệu quả và cô đã phải nằm bất động tại chỗ.

Quá đau đớn và mệt mỏi với các biện pháp điều trị, Betsy quyết định chọn cho mình cái chết êm ái. Trước khi về cõi vĩnh hằng, người phụ nữ xinh đẹp tổ chức một bữa tiệc chia tay, trong đó, khách mời là những người bạn thân thiết đến từ khắp nước Mỹ.

Nghệ sỹ xinh đẹp lên kế hoạch đặc biệt cho cái chết - 2

Cô cười đã được tận hưởng niềm hạnh phúc suốt 2 ngày trước khi qua đời

Betsy lên kế hoạch chi tiết cho sự ra đi và chia sẻ chúng với toàn bộ khách mời sẽ tham gia bữa tiệc. “Đối với tôi và tất cả những người được mời, đây là quyết định khó khăn. Mọi người đều sợ mình không kiềm chế được cảm xúc. Nhưng rồi, tất cả đều có mặt ở đó vì cô ấy”, Niels Alpert, một vị khách đến từ thành phố New York chia sẻ.

Hơn 30 người bạn đến dự bữa tiệc của Betsy. Họ mang theo những loại nhạc cụ như cello, harmonica… cùng nhiều loại đồ uống và chiếu trong phòng một bộ phim cô thích. Trong lúc khách mời say mê chơi đàn, ca hát, nhảy múa, Betsy vui vẻ ngắm nhìn họ. Cô mời mọi người lên phòng, thử những bộ quần áo mà cô đã chọn riêng ra cho từng vị khách rồi gọi đó là buổi trình diễn thời trang khiến ai cũng bật cười.

Nghệ sỹ xinh đẹp lên kế hoạch đặc biệt cho cái chết - 3

Bữa tiệc trở thành một buổi trình diễn âm nhạc của các nghệ sỹ

Khách mời còn được tham dự chương trình “Betsy lưu niệm”. Cô đã trưng bày từng món đồ của mình như tranh ảnh, mỹ phẩm…  rồi giải thích ý nghĩa đặc biệt của chúng bằng một tờ giấy ghi chú. Suốt hai ngày diễn ra buổi tiệc (23 và 24/7), cả Betsy và khách mời đều vui vẻ, hạnh phúc.

Bữa tiệc trôi dần về cuối, khách mời lần lượt hôn tạm biệt Betsy - người phụ nữ xinh đẹp, dũng cảm. Dù vô cùng đau xót nhưng tất cả đều giữ lời hứa, không ai khóc trước mặt cô. Betsy mỉm cười chào tạm biệt mọi người rồi được đưa về một căn phòng bên sườn đồi.

Nghệ sỹ xinh đẹp lên kế hoạch đặc biệt cho cái chết - 4

Betsy cùng mọi người trò chuyện vui vẻ

18h45 ngày 24/7, Betsy mặc chiếc áo kimono (trang phục truyền thống của Nhật Bản), đến bên cửa ngắm nhìn hoàng hôn lần cuối rồi lấy thuốc, bên cạnh cô có bác sĩ trị liệu và em gái ruột . Bốn giờ sau đó, cô ra đi.

“Betsy đã tự chọn cho mình cái chết đẹp nhất, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật”, Niels Alpert nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN