Nể phục cô vợ xinh đẹp của anh chàng người mẫu

Với người phụ nữ ấy, e rằng “công dung ngôn hạnh” chưa đủ để nói hết những điều tốt đẹp!

Mấy hôm nay, câu chuyện về anh chàng người mẫu Duy Nhân mắc bệnh ung thư vòm họng khiến tất thảy những ai quan tâm đều hết sức thương cảm. Nếu chàng một thân một mình mang bạo bệnh thì còn đỡ, đằng này mẹ già, vợ dại, con thơ… ai trông vào cũng phải xót lòng.

Nể phục cô vợ xinh đẹp của anh chàng người mẫu - 1

Câu chuyện về chàng người mẫu mang bệnh khiến ai cũng phải thương xót

Nhưng giữa tình cảnh tưởng như là tận cùng của bất hạnh, đau khổ, người ta vẫn thấy ánh lên rất nhiều hy vọng. Đó là bên chàng còn người vợ xinh đẹp, tảo tần luôn đồng hành, quyết không vì chàng khó khăn mà quay lưng lại.

Nhìn cái cách cô gái đẹp hơn cả người mẫu ấy chăm sóc cho mẹ chồng, cho người chồng mang bệnh mà thấy thêm ấm lòng. Tôi biết xã hội còn nhiều người tốt, nhưng đó dường như vẫn là một câu chuyện cổ tích quá đẹp giữa đời thường chúng ta hiếm khi được chứng kiến.

Người ta hay bảo “đẹp người đẹp cả nết” nhưng giữa một xã hội ngày càng thiên về lối sống ganh đua, thực dụng, mấy ai còn được thấy cả hai điều ấy song hành?

Cũng có người nói sự tận tụy của cô gái kia với chồng mình thực ra chỉ là một thứ đạo nghĩa thông thường của xã hội. Nhưng ai dám chắc trong trường hợp tương tự người ta đều cư xử được như vậy?

Nể phục cô vợ xinh đẹp của anh chàng người mẫu - 2

Mấy ai được cả đẹp và nết song hành?

Có một câu chuyện khiến tôi vừa cảm động vừa đau lòng. Chuyện kể về một đôi vợ chồng yêu nhau từ thuở còn nghèo khó. Tới khi lấy nhau, khó khăn lắm mới cùng nhau gây dựng được cơ nghiệp. Rồi ông trời trêu ngươi, người vợ lâm bệnh nặng. Người chồng không quản ngại khó khăn, tiền bạc, thậm chí bán hết cả căn nhà, xe cộ và cầm cố mọi tài sản hai vợ chồng đã gây dựng để chữa bệnh cho vợ.

Trời thương cảm, người vợ cũng chữa khỏi bệnh, họ lại được bên nhau. Những tưởng khổ tận cam lai, nhưng người vợ lúc này không chịu nổi cuộc sống nghèo nàn chật vật, hệ quả của những tháng ngày chạy chữa bạo bệnh cho chính cô, nên đã từ bỏ người chồng và đi bước nữa với người đàn ông khác.

Chuyện tình cảm thật khó nói. Nhưng chuyện lễ nghĩa ở đời thì lại là chuyện dễ dàng tường tận. Bệnh tật không thể giết chết tình yêu của anh chồng dành cho vợ mình, nhưng cô vợ lại dễ dàng vì nghèo khó mà bỏ chồng mình đi.

Thế mới biết, được như cô gái vợ anh người mẫu kia là quý lắm! Mà cô ấy cũng đâu phải một người tầm thường chỉ biết quanh quẩn ôm chồng, sinh con? Ai cũng thấy cô ấy là một người phụ nữ có nhan sắc, có cả học vấn và nhiều cơ hội thăng tiến trước mắt. Nhưng nghe nói, cô ấy đã từ bỏ cả suất học bổng du học của mình để theo chàng người mẫu vào nam lập nghiệp.

Với người phụ nữ ấy, e rằng “công dung ngôn hạnh” chưa đủ để nói hết những điều tốt đẹp! Nếu cuộc sống này còn nhiều người như cô, nếu mỗi gia đình có những người vợ, người mẹ như cô ấy, chắc hẳn bệnh tật nào rồi cũng nhẹ đi, khó khăn nào rồi cũng qua được…

Nể phục cô vợ xinh đẹp của anh chàng người mẫu - 3

Công dung ngôn hạnh e rằng chưa đủ nói hết những điều tốt đẹp về cô vợ xinh đẹp

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN