Nàng dâu Việt được chồng Tây cầu hôn 1600 lần

Từ khi lấy chồng chị không còn thích đọc ngôn tình nữa bởi chồng chị còn tuyệt vời hơn cả một "soái ca".

Làm dâu đã một thử thách, làm dâu ở nơi hoàn toàn khác biệt về văn hóa còn nhiều thử thách hơn. Nhưng, với Thu Ngân (sinh năm 1988) những thử thách đó chỉ giống như gia vị, giúp cuộc sống hôn nhân của cô thêm màu sắc.

Nàng dâu Việt được chồng Tây cầu hôn 1600 lần - 1

Chị Thu Ngân hạnh phúc bên người chồng Anh

Kết hôn sau 1 tháng quen nhau

Thu Ngân đã sang Anh sống, học tập và làm việc được 11 năm. Chị từng nhận được học bổng của trường ĐH Cambridge (Anh) ngành Kinh tế và xuất sắc hoàn thành bằng thạc sỹ loại giỏi. Không trở về nước mà tới Thủ đô London làm việc trong ngành kiểm toán, Ngân đã gặp Simon- người chồng tuyệt vời của mình bây giờ.

Quyết định hẹn hò sau 2 lần gặp mặt và kết hôn sau 1 tháng yêu nhau, chuyện tình của Thu Ngân và Simon khiến nhiều người “chóng mặt”. Sau 4 năm chung sống, nhớ lại khoảng thời gian trúng phải “tiếng sét ái tình”, chị vẫn tủm tỉm cười.

“Tôi gặp anh trong thời tiết đông lạnh ở London 5 năm về trước. Sau buổi gặp mặt bạn bè, anh và tôi chung đường về nhà. Mới gặp nhưng tôi đã có cảm giác thân quen lắm, có thể chia sẻ cùng anh muôn nỗi của một du học sinh xa nhà. Ngày hôm sau, chúng tôi có thêm nhiều hoạt động chung ở nhà thờ và quyết định hẹn hò dù trước đó cả hai đều chưa từng thổn thức trước bất kỳ ai”, chị kể.

Cặp đôi gặp nhau mỗi ngày. Một lần Simon ốm, Ngân đã tìm đến tận nhà để mua thuốc, nấu cháo, chăm sóc anh. Sự ân cần của một cô gái người Việt khiến anh cảm động đến độ, ngay Giáng sinh năm đó (2012) khi trở về nhà, anh đã nói với bố mẹ ý định kết hôn.

Nàng dâu Việt được chồng Tây cầu hôn 1600 lần - 2

Chỉ sau 1 tháng hẹn hò, cặp đôi đã quyết định đính hôn

Cả hai đính hôn sau 1 tháng hẹn hò và làm đám cưới 6 tháng sau đó. Chị chưa bao giờ cho đó là một quyết định vội vàng bởi, dẫu là đàn ông Việt hay Anh thì chỉ cần gặp được người mình yêu và yêu mình là sẵn sàng cưới.

Chúng tôi muốn ở bên nhau hằng ngày và nghĩ, tại sao không cưới nhau để được bên nhau mãi mãi. Đó là quyết định đúng đắn và tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Càng sống với Simon tôi càng yêu anh hơn và ngược lại, tình cảm anh dành cho tôi ngày một sâu sắc. Chúng tôi hiểu nhau, nói cái là hiểu thậm chí chưa nói đã hiểu. Sự đồng điệu ấy quyết định 50%, 50% còn lại là sự tin tưởng và cảm giác an toàn”, chị chia sẻ.

Thu Ngân kể, trước khi cưới, chị phải học để thi chuyên ngành theo đòi hỏi của công việc, nếu trượt sẽ mất việc và mất cả thị thực (bằng chứng hợp pháp xác nhận việc được phép nhập cảnh hoặc xuất cảnh ở quốc gia cấp thị thực. Nếu không có sẽ buộc phải trở về Việt Nam). Trong một lần làm bài thi không tốt, chị khóc nức nở vì lo sợ. Khi ấy Simon – chồng hiện tại ôm chị vỗ về và nói: “Em đừng lo. Em không ở đây được thì mình cùng nhau về Việt Nam sống”. Chị hiểu, đây chính là người đàn ông đi cùng mình đến cuối đời. Sự tin tưởng có từ ngày đó.

Được chồng cầu hôn 1600 lần

Sau 4 năm chung sống, chị Ngân đã viết ra hàng trăm mẩu chuyện nhỏ về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của mình và chia sẻ nó lên mạng, từ chuyện chăm con, đón chồng đi làm về, đưa mẹ sang chơi… Tất cả đều thể hiện sự ngưỡng mộ và biết ơn với người chồng tuyệt vời hơn chị 6 tuổi.

Nàng dâu Việt được chồng Tây cầu hôn 1600 lần - 3

Gia đình chị luôn giành tối đa thời gian bên nhau

Chị kể, dù là trụ cột trong nhà nhưng anh chưa bao giờ coi chuyện chăm con, bếp núc là của riêng vợ. Anh không ngại làm mọi việc như giặt giũ, nấu cơm rửa bát, thay bỉm, pha sữa cho con… Thậm chí, mỗi buổi tối, anh đều chờ vợ cho con bú xong xuôi rồi cả hai cùng đi đánh răng và đi ngủ.

“Ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện trước khi ngủ, đôi lúc chỉ là câu chuyện vụn vặn, đôi lúc lại những chia sẻ sâu sắc hơn. Anh nói, trong nhà tôi là công chúa một, con gái là công chúa hai và anh chỉ cần một người con để có thời gian chăm sóc tôi nhiều hơn. Anh bảo, ngay cả khi ra ngoài tôi cũng không cần phải trang điểm bởi khi ấy, anh chẳng còn được hôn tôi thoải mái”, chị kể về hạnh phúc nhỏ của mình.

Điều khiến chị cảm động nhất là những lời cầu hôn của chồng. Ngay cả khi đã sống chung một mái nhà, anh vẫn thường xuyên ghé sát tai chị hỏi: “Em sẽ lấy anh chứ?”.

5 năm qua, chị đã đếm được 1600 lời cầu hôn như thế, đôi khi là quỳ xuống lãng mạn, đôi khi là lúc cả hai cùng đi bộ, cùng đánh răng. Cả khi vợ giận dỗi, anh cũng nói lời cầu hôn để làm hòa.

Nàng dâu Việt được chồng Tây cầu hôn 1600 lần - 4

Chị Ngân tâm sự, kết hôn với Simon là quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời chị

Câu nói đó bắt đầu từ cái thói không thích đeo nhẫn của tôi. Tôi chỉ đeo nhẫn ban ngày khi ra ngoài, tối về lại cởi ra để tiện làm việc nhà và tắm rửa. Buổi sáng thức dậy, thấy nhẫn nằm lăn lóc trên tủ, anh lấy đeo vào tay cho tôi và hỏi: “Em sẽ lấy anh chứ?”. Dần dần, tôi bắt đầu quen đeo nhẫn hơn, không tháo ra mỗi tối nữa. Anh cũng không cần phải giúp tôi đeo lại nhẫn nhưng mỗi ngày anh vẫn hỏi tôi câu ấy”, chị tâm sự.

Có những lần chị trả lời “không”, đó là khi giận dỗi nhưng anh không bỏ cuộc, liên tục kề sát tai hỏi khiến chị phải bật cười, nói đồng ý. Và cả hai lại làm hòa. Một vài lần khác, chị cũng hỏi cưới anh, cảm giác được chủ động bày tỏ tình yêu khiến chị thấy hạnh phúc và thú vị.

Mỗi buổi chiều, chị rất thích cảm giác cùng con ra đón chồng đi làm về. Chị kể, chồng chị luôn hạn chế tối đa chuyện tiệc tùng để về nhà ăn cơm cùng vợ. Khoảnh khắc chồng chạy đến nhấc bổng con lên trời, quay sang hôn vợ rồi cùng nhau vào nhà cho chị cảm giác bình yên đến lạ. Chị nói: “Nhà với tôi là nơi có anh”.

Nhiều người bảo, chồng tôi như “soái ca” trong truyện ngôn tình, đẹp nhưng cảm giác không thật. Thú thực, giờ đọc truyện ngôn tình tôi không còn thấy hay như hồi độc thân nữa bởi tôi thấy chồng mình còn tuyệt vời hơn cả soái ca. Hồi mới quen nhau, có lần anh lăn ra ốm đến 2 tuần, khi đó, đi đâu mua gì cũng đều là tôi mang vác vì sức khỏe anh ấy không tốt. Giờ thì ngược lại, chỉ cần anh ở nhà là tôi không phải nấu nướng, mang vác hay chăm con, có làm cũng chỉ là phụ. Mọi người nói khi yêu và cưới đàn ông khác nhau và chồng tôi khác như thế đấy”, chị cười hiền.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN