‘Mẹ ơi, tại sao mặt trời lại ghét con?’

Đó là câu hỏi nhói lòng của cô bé mắc căn bệnh mề đay, luôn đau đớn mỗi khi bước ra ngoài ánh sáng.

Cô bé Monroe Mills 2 tuổi, sống tại Nambucca Heads (xứ Wales), bị mắc căn bệnh eczema và nổi mề đay do ánh sáng mặt trời. Cuộc sống của cô bé là 24h mỗi ngày với các loại kem bôi để kiểm soát bệnh.

‘Mẹ ơi, tại sao mặt trời lại ghét con?’ - 1

Căn bệnh lạ quái ác khiến cô bé Monroe phải tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Làn da cô bé bùng phát những vết mề đay đau đớn mỗi khi cô bé tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Nỗi đau mà Monroe phải chịu đựng không chỉ ở ngoài da mà còn cả bên trong cơ thể.

‘Mẹ ơi, tại sao mặt trời lại ghét con?’ - 2

Mỗi khi ra ngoài, cô bé phải mặc một bộ trang phục kín mít từ đầu đến chân.

‘Mẹ ơi, tại sao mặt trời lại ghét con?’ - 3

Làn da của cô bé xuất hiện những vết mề đay đau đớn mỗi khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

Mẹ của cô bé, Sarah Mills, 28 tuổi cho biết, con gái của cô bị đau đầu, đau bụng, chóng mặt và rơi vào trạng thái mê man. Gần đây, phản ứng của cô bé trở nên trầm trọng hơn.

Monroe được trang bị một bộ trang phục kín từ đầu đến chân, cũng như được bảo vệ bởi kem chống nắng, mũ và kính. Việc bôi kem 24/24h mỗi ngày khiến cô bé trở nên sợ hãi với các loại kem.

Cô bé đã hỏi mẹ của mình khi 2 người đang cùng đi đến gặp bác sĩ: “Mẹ ơi, tại sao mặt trời lại ghét con?”. Câu hỏi đã khiến trái tim người mẹ tan vỡ.

‘Mẹ ơi, tại sao mặt trời lại ghét con?’ - 4

Hình ảnh đáng yêu của cô bé.

Không chỉ có Monroe, bà mẹ đơn thân 28 tuổi này còn có một cậu con trai 5 tuổi- Hendrix mắc chứng tự kỷ.

Cô Mills đã từ bỏ tất cả để chăm sóc tốt nhất cho các con. Cô ngủ trung bình 4 tiếng mỗi ngày vào ban đêm để dành thời gian cho Monroe. Mới đây, cô đã bắt đầu một chiến dịch gây quỹ để có thể trang trải các chi phí chăm sóc cho con gái mình. Cô dành ít nhất 200USD mỗi tuần cho việc đáp ứng các nhu cầu dành cho Monroe bé nhỏ.

‘Mẹ ơi, tại sao mặt trời lại ghét con?’ - 5

Bà mẹ đơn thân rất mong muốn con gái được công nhận là người khuyết tật.

Cô không nhận được sự trợ giúp nào khác từ chính phủ liên bang (trợ cấp dành cho người chăm sóc), bởi họ không công nhận trường hợp của Monroe là khuyết tật.

Mong muốn của Sarah Mills là cô con gái 2 tuổi của mình được công nhận là một người khuyết tật để được hỗ trợ chăm sóc cô bé.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Trang (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN