Mẹ già 80 tuổi kiếm từng bữa cơm cho 3 con tật nguyền

Cụ một mình đi câu cá bán lấy tiền mua gạo về nấu cháo để nuôi 3 con tật nguyền.

Biến cố gia đình và nỗi nhọc nhằn trên vai người mẹ già

Khi chúng tôi tìm hiểu về gia đình cụ Nam, chồng cụ là công nhân hỏa tuyến và đã mất. Cụ sinh được 9 người con, 5 cô con gái và 4 người con trai, tất cả đều lập gia đình ở gần đây. Chỉ duy nhất một cô đi lấy chồng ngoài Hà Nội và một bác con trai cả đã mất vì tai nạn giao thông.

Khi chúng tôi hỏi cụ sao không về ở với các con và giao trách nhiệm nuôi mấy cô bị bệnh thì bà có thủ thỉ rằng: “Không được đâu cô ơi, chúng nó còn có gia đình riêng, với lại vợ chúng nó cũng không thích đâu vì nhà nào cũng có cái khó của nhà nấy.

Chứ không thì tôi đâu có vất vả nuôi 3 cô này đâu, vì lúc trước cũng có một đứa đi ở với anh rồi, nhưng bị nó sai làm tất cả mọi thứ từ rửa bát, nấu cơm, băm bèo, băm mía. Cứ làm thiếu làm sót là bị nó mắng, mà mắt mũi có nhìn thấy gì đâu mà chẳng làm thiếu làm sai. Thấy vậy nên tôi đành đón về, ở với tôi chúng còn đỡ khổ”.

Mẹ già 80 tuổi kiếm từng bữa cơm cho 3 con tật nguyền - 1

  Từ đó đến nay người mẹ già cứ cần mẫn nuôi 3 người con.

Bà mẹ già hơn 80 tuổi này vẫn ngày ngày vẫn kiếm từng bữa cơm cho 3 người con tật nguyền bằng cách đi câu cá để bán lấy tiền mua gạo về nấu cháo để nuôi con, ăn cụ chẳng dám ăn vì sợ ăn thì con sẽ đói.

Cụ kể rằng ngày ngày cụ chỉ có mỗi bác Xuân bên cạnh là hay sang chơi chứ không cụ chẳng đi đâu giao tiếp với ai hết, chỉ loanh quanh ở nhà thôi.

 Cũng như thường ngày chưa có bác Xuân hàng xóm mà cụ hay nhắc lại sang chơi với cụ khi nói chuyện với chúng tôi bác thở dài rồi kể: “Cụ lúc nào cũng lủi thủi một mình thôi, con thì bị như thế này, cả năm chẳng có ai đến chơi.

Có mỗi mình tôi có con cái mà chẳng đứa nào đến thăm hỏi mẹ với các cô. Mấy tháng nay là cụ có ăn uống hơn rồi đấy vì mấy cô đến giúp chứ lúc trước có ăn uống gì đâu, cũng không có gì, thỉnh thoảng tôi lại đem cho thì có thôi”.

Ước mơ cuối đời giản đơn

Ở cái tuổi gần đất xa trời như cụ không nói trước được điều gì hết. Nhắc đến ước mơ thì cụ chẳng ước gì ngoài có tiền chữa mắt cho các con để cho chúng đỡ khổ, để đến khi cụ về với tổ tiên thì chúng vẫn còn biết ăn uống.

Cụ kể cụ còn mảnh ruộng, cụ mong là sẽ được đền bù và gửi số tiền đó để tiết kiệm, rồi nhờ mấy người hàng xóm nhỡ cụ có làm sao thì các con cụ vẫn có cái ăn mà không bị đói.

Mẹ già 80 tuổi kiếm từng bữa cơm cho 3 con tật nguyền - 2

  Căn nhà tuyềnh toàng không có gì đáng giá.

Trao đổi với chính quyền địa phương, cô Tấc – chủ tịch hội phụ nữ xã Quang Tiến cho biết: “Chính quyền biết đến hoàn cảnh cụ đã lâu và đã có nhưng lần ủng hộ bằng tiền mặt cũng như quà tặng.

Đến bây giờ chính quyền cũng vẫn đang quan tâm đến gia đình cụ và hội cũng giúp đỡ hết sức có thể cho cụ. Cô cũng mong mạnh thường quân ở nhiều nơi biết đến và có thể giúp đỡ bà cụ để có thể san sẻ đi gánh nặng phần nào cho cụ”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Hường ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN