Lời nói dối gắn kết yêu thương

Tôi rất vui vì mối quan hệ giữa mẹ và vợ đã thay đổi nhờ những lời nói dối của tôi.

Thú thật trong cuộc sống này ai cũng ghét nói dối. Vì đơn giản nó sẽ làm con người ta mất đi niềm tin vào nhau và thật sự trong tình yêu nói dối thật đáng sợ, nó sẽ làm tình yêu đổ vỡ nhanh chóng. Nhưng không phải lúc nào nói dối cũng đều là xấu mà quan trọng ta đã dùng nó vào mục đích như thế nào mà thôi.

Năm 28 tuổi, khi đã có một công việc ổn định, một thu nhập khá tôi quyết định cưới vợ. Nhưng khổ một điều là khi vợ tôi về sống chung chẳng hiểu vì một lí do gì mà mẹ tôi và vợ hay xích mích nhau.

Đúng là người ta nói quả không sai, mẹ chồng và nàng dâu ít khi hòa hợp với nhau khi mà cái tôi của hai người ai cũng lớn cả, và hai người lại sinh ra ở hai thời đại khác nhau.

Lời nói dối gắn kết yêu thương - 1 

 Lời nói dối của tôi khiến mối quan hệ giữa mẹ và vợ đã thay đổi rõ rệt (Ảnh minh họa)

Cả ngày làm việc vất vả ở công ty. Vậy mà vừa bước về nhà đã nghe mẹ than phiền:

 “Vợ con nó chẳng bao giờ làm theo ý mẹ, đụng một tí là giận rồi bỏ vào phòng”.

Còn khi tôi bước vào phòng đã thấy vợ mắt đỏ hoe mà than thở với tôi rằng:

Mẹ thật trái tính trái nết, em làm không vừa ý một tý là bị mẹ nổi cáu”.

Chuyện chẳng có gì lớn cả chỉ là việc vợ tôi vừa nói chuyện qua điện thoại với bạn, vừa nấu nồi canh trên bếp nên chẳng may nồi canh ấy sôi tràn đầy ra cả mặt bếp mà thôi.

Cuộc sống này tôi yêu nhất hai người phụ nữ là mẹ và vợ. Vậy mà cả hai chẳng khi nào hòa hợp làm tôi đau hết cả đầu. những chuyện nhỏ nhặt như vậy đã bất đồng thử hỏi nếu một ngày trong cái nhà này xảy ra những việc lớn hơn thì tôi không biết hậu quả sẽ ra sao nữa. Chính điều ấy tôi đã quyết định làm một cuộc cách mạng để thay đổi tình thế căng thẳng lúc này đây.

Hôm ấy, vợ tôi lên cơn đau dạ dày bất thường. Tôi đã nhờ mẹ nấu cho bát cháo rồi tôi mang cháo lên phòng và bảo là: “Mẹ nấu nhờ anh mang lên cho vợ đấy”. Vợ tôi “mắt tròn mắt dẹp” có vẻ không tin tưởng cho lắm nhưng vẫn thấy ấm lòng với bát cháo nóng ấy.

Chuyện chưa dừng ở đó, đến mùa đông lạnh gần về tôi nhờ cô bạn thân đan cho tôi chiếc khăn len để làm quà biếu mẹ. Nhưng tôi lại bảo với mẹ: “Mẹ ơi! Vợ con biết trời lạnh nên đan khăn và nhờ con mang xuống cho mẹ này”. Phản ứng của mẹ lúc này không khác mấy như khi vợ tôi nhận được bát cháo. Nhưng tôi biết mẹ vui.

Rồi công ty tôi có đợt đi công tác dài ngày. Vợ tôi đã lên cơn đau dạ dày bất thường. Không có tôi chính mẹ là người đã bên vợ và chăm sóc vợ những ngày không dài ở bệnh viện nhưng nó đã gắn kết tình cảm của mẹ chồng và con dâu. Và cả hai đã nhận ra bát cháo, và chiếc khăn là do tôi bày trò nhưng mọi chuyện cũng đã rồi.

Kết thúc chuyến công tác dài ngày ấy
rõ rệt. Đấy bạn xem ai bảo nói dối hoàn toàn là xấu vì nói dối có thể gắn kết yêu thương nữa đấy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Hoa (Dân Việt)
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN