Lời cảnh tỉnh cho những cô gái trẻ từ tình online

Đã không ít những mối tình “công nghệ” để lại hậu quả nặng nề cho các cô gái trẻ.

Rủ lên núi ngắm cảnh rồi hiếp dâm

Chuyện yêu qua mạng xã hội chẳng mới lạ gì, thậm chí đang là mốt với nhiều cô gái trẻ. Đã không ít những mối tình “công nghệ” để lại hậu quả nặng nề cho các cô gái trẻ. Sau khi bị những “gã họ Sở” lừa tình, nhiều cô gái vì xấu hổ, mặc cảm nên đã cam chịu, không dám tố cáo đến cơ quan công an.

Lời cảnh tỉnh cho những cô gái trẻ từ tình online - 1

Đối tượng Ông Hùng Sơn và chiếc xe gây án.

Mới đây, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đã bắt giữ đối tượng Ông Hùng Sơn (SN 1989, ở phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) về hành vi hiếp dâm nhiều cô gái trẻ. Theo đó, với thủ đoạn tán tỉnh trên mạng, Sơn rủ các nạn nhân đi chơi đêm rồi lợi dụng nơi vắng vẻ, khống chế, hiếp dâm các nạn nhân.

Ngày 11/5, chị Phạm Thị T (SN 1993, trú tại quận Ngũ Hành Sơn) đến Công an quận Sơn Trà tố cáo bị Sơn hiếp dâm khi hai người đi ngắm cảnh trên núi Sơn Trà. Theo lời kể của chị T, chị thường xuyên lên mạng Zalo để trò chuyện cùng bạn bè. Ngoài những bạn bè thân quen, đã biết mặt thì có những người bạn chưa gặp mặt ngoài đời cũng nhảy vào kết bạn, làm quen và trò chuyện.

Trong một buổi chiều cách đây khoảng một tháng trước, chị T bất ngờ nhận được lời mời kết bạn của Sơn. Thấy hình ảnh chàng trai này cũng dễ mến, có vẻ phong trần, hào hoa nên chị T đồng ý kết bạn.

Với cách nói chuyện dí dỏm, Sơn đã tạo được ấn tượng đối với chị T. Sơn khoe đang làm hướng dẫn viên du lịch nên biết nhiều địa điểm đẹp, muốn mời chị T đi chơi và chụp ảnh cho vui. Để đối phương nhận lời, Sơn đưa lên những hình ảnh mình đi đây đó và còn khoe đang lái ô tô.

Nghĩ Sơn đàng hoàng, có công ăn việc làm ổn định nên chị T nhận lời đi chơi với Sơn. Tối 5/5, Sơn lái ô tô đón chị T đi ăn, sau đó đi lòng vòng một số nơi ở TP Đà Nẵng. Khi trời về đêm, Sơn nói với chị T là chạy lên núi Sơn Trà chơi và được chị nhận lời.

Tới lưng chừng núi, hai bên đường hoang sơ không một bóng người, Sơn mới hiện nguyên hình là một tên “yêu râu xanh”. Sơn khóa cửa xe ô tô lại rồi chồm người lên chị T. Quá bất ngờ với hành động của Sơn, chị T tìm mọi cách chống cự nhưng bị đối tượng này đe dọa.

Lo sợ cho tính mạng, chị T đành phải buông xuôi, để mặc cho Sơn làm nhục. Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, Sơn dùng điện thoại chụp những bức ảnh “nhạy cảm” của chị T với mục đích đe dọa nạn nhân không được báo công an.

Sơn đe, nếu chị T báo công an, những hình ảnh này sẽ bị tung lên mạng. Nhằm che dấu vết, Sơn lấy điện thoại của chị T xóa hết những tin nhắn qua lại giữa hai người rồi mới đưa nạn nhân về nhà.

Lời cảnh tỉnh cho những cô gái trẻ

Cũng từ buổi tối hôm ấy, chị T sống khép kín, luôn giật mình hoảng hốt. Thấy lạ, người thân gặng hỏi và được chị T thuật lại sự việc bị Sơn hiếp dâm. Được sự động viên của người thân, chị T đã đến cơ quan công an tố cáo hành vi bỉ ổi của Sơn.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án, các trinh sát đã thu thập chứng cứ và lần theo dấu vết của Sơn. Khi thời cơ đã chín muồi, các trinh sát mời Sơn về trụ sở để làm việc.

Ban đầu, Sơn kêu oan, cho rằng công an đã bắt nhầm người. Nhưng trước những chứng cứ đưa ra, biết không thể chối cãi, Sơn cúi đầu thừa nhận hành vi bỉ ổi của mình.

Bước đầu Sơn khai, cùng với “chiêu” làm quen trên mạng Zalo, hắn đã hiếp dâm một số thiếu nữ. Tuy nhiên, vì xấu hổ và sau khi bị hiếp dâm, Sơn chụp ảnh “nhạy cảm” của các thiếu nữ để đe dọa nên không ai dám đi tố cáo hắn.

Thậm chí, trong các cuộc nhậu, Sơn còn gửi những tấm ảnh “nhạy cảm” này khoe “chiến tích” với hai người bạn là Lê Quốc H (trú ở Quảng Ngãi) và Hồ Xuân P (trú tại quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Có thể thấy, thủ đoạn của Sơn đối với các “con mồi” đều giống nhau. Đó là lên mạng xã hội làm quen với các thiếu nữ nhẹ dạ, sử dụng xe ô tô đến đưa đón họ đi chơi rồi sau đó lái xe đến bán đảo Sơn Trà ngắm TP Đà Nẵng về đêm.

Tại đây, Sơn đã khống chế các nạn nhân để quan hệ tình dục. Đã có 3 cô gái trở thành nạn nhân của Sơn với một “bài” quen thuộc như thế. Sơn khai, cả 3 nạn nhân đều mới gặp lần đầu tiên sau nhiều ngày hẹn hò trên mạng.

Tuy nhiên, chỉ nhờ sự bảnh bao, khéo nói, Sơn đã dễ dàng lừa các cô gái trẻ đi chơi riêng với mình ở những nơi vắng vẻ. Sự việc trên chính là lời cảnh báo đối với những cô gái trẻ thường xuyên kết bạn qua mạng xã hội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Hoàng ([Tên nguồn])
Thiếu nữ và cuộc sống Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN