Linh Miu: 'Tôi từ chối thiếu gia để yêu trai nhà nông'

Hot girl Linh Miu trải lòng về mối tình người đẹp – đại gia và lý do vì sao cô chọn Hữu Công - chàng trai chỉ có đôi tay trần và chí tiến thủ.

Làng giải trí Việt ngày càng xuất hiện nhiều cặp đôi người đẹp – đại gia, và đó cũng đang là đề tài được nhiều người quan tâm bình luận. Và nếu chỉ nhìn bề nổi, một cuộc sống "lên xe, xuống ngựa", du lịch thế giới và hưởng thụ niềm vui của các hotgirl khi kết duyên cùng những người đàn ông giàu cự phách có vẻ như luôn là niềm ao ước khôn nguôi. Tuy nhiên, cuộc sống của các nhan sắc không chỉ có màu hồng.

Những “bến đỗ” giàu sang tưởng an toàn và tốt đẹp nơi biệt thự, nhà to... đằng sau nó có quá nhiều nước mắt. Lấy chồng như đánh bạc, có người về làm vợ đại gia “một bước lên mây”, cũng có nhiều mỹ nhân lung linh trong lễ cưới tiền tỷ, rước dâu bằng dàn siêu xe nhưng lại sớm kết thúc danh nghĩa vợ đại gia bằng những scandal khiến dân tình “ngã ngửa”.

Linh Miu: 'Tôi từ chối thiếu gia để yêu trai nhà nông' - 1

Cặp đôi Linh Miu - Hữu Công

Khác với nhiều hot girl cùng lứa, Linh Miu (tên thật là Vũ Mỹ Linh) không chọn cho mình “bến đỗ” là một đại gia mà lại lựa chọn anh chàng xuất thân từ gia đình nông dân, tự lập bằng hai bàn tay trắng. Dù phải nhận không ít "gạch đá" với danh xưng gắn liền “cặp đôi chuyên cảnh nóng” nhưng sau tất cả, tình yêu của họ vẫn khiến nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ.

Cùng trò chuyện với Linh Miu, nghe cô nàng chia sẻ về sự lựa chọn ngược dòng ấy:

- Nhiều hot girl chọn đại gia làm “bến đỗ”, quan niệm “người đẹp là của đại gia” cũng đi sâu vào suy nghĩ của nhiều người. Riêng chị nghĩ sao về mối quan hệ vốn chịu nhiều điều tiếng này?

Linh nghĩ, chỉ cần là mối quan hệ đàng hoàng thì không cần quan tâm đại gia hay tiểu gia. Có những người nghĩ lấy chồng đại gia là hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống bên đại gia thì họ chọn như vậy.

Riêng Linh tự nhận mình là người tự lập và rất bướng. Thêm nữa, gia đình Linh cũng thuộc dạng khá giả nên chỉ cần cảm thấy không thoải mái trong mối quan hệ nào đó, Linh sẵn sàng dứt áo ra đi.

Linh Miu: 'Tôi từ chối thiếu gia để yêu trai nhà nông' - 2

Linh Miu là cô gái được biết đến với biệt danh "hot girl đóng cảnh nóng"

- Nhìn vào cuộc sống lấy chồng đại gia của hot girl Việt thì thấy người hạnh phúc, kẻ đắng cay… Dường như đại gia không hẳn là bến đỗ an toàn cho các hot girl. Chị thấy sao?

Nói theo tâm linh thì vợ chồng là duyên nợ từ kiếp trước, kiếp này phải trả cho nhau. Trả xong rồi thì đi, tương lai chẳng đoán trước được điều gì. Ngay đến bản thân Linh cực kỳ nghiêm khắc trong hôn nhân, từng đặt ra một series những tiêu chí chọn chồng nhưng rồi vẫn phải thừa nhận, “khôn ngoan không lại với trời”. Biết đâu, chọn thật kỹ lưỡng nhưng cuối cùng vẫn chẳng ra sao.

- Vậy là chị cũng đồng ý với quan điểm “phụ nữ may hơn khôn” và “con gái hơn nhau ở tấm chồng”?

Linh thấy điều đó rất đúng vì dù sao phụ nữ cũng thuộc hàng liễu yếu đào tơ. Người ta vẫn nói “thuyền theo lái, gái theo chồng”, có những người phụ nữ rất giỏi giang mà rồi cũng không hạnh phúc bằng người phụ nữ may mắn lấy được tấm chồng tốt.

- Vậy theo chị, lấy chồng đại gia được gì và mất gì?

Cái này có lẽ nhiều người hiểu. Lấy chồng đại gia thì đương nhiên sẽ có được cuộc sống đủ đầy về vật chất. Nhưng đàn ông thành đạt, giàu có thường có nhiều cám dỗ. Có lấy được người chồng biết vượt qua cám dỗ hay không còn tùy thuộc vào may mắn của người phụ nữ.

Có những hot girl biết hài lòng với cuộc sống hiện tại, yên vị vun vén cho gia đình, chồng con, nhưng cũng có những người muốn được phát triển sự nghiệp, vươn lên đón danh vọng nhưng lại bị nghĩa vụ và trách nhiệm hạn chế. Nếu chồng họ hiểu và cổ vũ thì là may mắn. Còn ngược lại thì là bi kịch.

Linh Miu: 'Tôi từ chối thiếu gia để yêu trai nhà nông' - 3

Linh Miu bật mí từng từ chối nhiều thiếu gia để đến với Hữu Công

- Bản thân chị từ khi nổi tiếng đến giờ có khi nào xác định cũng sẽ chọn cho mình một đại gia làm bến đỗ?

Hiện tại, Linh chưa nghĩ đến hôn nhân. Nhưng có một điều chắc chắn, với Linh, đại gia hay không không quan trọng, quan trọng là người đàn ông của Linh phải biết yêu thương, trân trọng gia đình, có chí làm ăn và đặc biệt không bao giờ ngoại tình.

- Hữu Công có là một người đàn ông như thế?

Hữu Công không phải là đại gia hay thiếu gia. Nhà anh ấy làm nghề nông và gia cảnh trái ngược hoàn toàn với gia đình Linh. Nhưng anh ấy là một người biết cố gắng, vượt qua mặc cảm cái nghèo để vươn lên làm giàu bằng nỗ lực của chính mình. Điều ấy còn đáng tự hào và đáng nể hơn.

Hơn nữa, từ khi yêu đến giờ, Linh muốn gì Hữu Công cũng chiều, như vậy có phải sướng không? Vừa được yêu, vừa được chiều. Tình yêu nên xuất phát từ sự chân thành vì khi chân thành, ta sẽ nhận được nhiều thứ hơn những gì chỉ nhìn thấy trước mắt.

- Vậy chắc hẳn trước đây chị cũng có đại gia theo đuổi?

Bật mí là Linh từng từ chối nhiều anh thiếu gia để đến với Hữu Công. Điều này khiến bạn bè Linh rất ngạc nhiên. Nhưng hiện tại, Linh rất hạnh phúc vì hai đứa đã làm nên nhiều thứ trong cuộc sống.

Linh Miu: 'Tôi từ chối thiếu gia để yêu trai nhà nông' - 4

Nổi lên từ mạng xã hội và giờ họ đang kiếm được khá nhiều tiền từ mạng xã hội.

- Giả sử một ngày phát hiện Hữu Công ngoại tình, chị sẽ xử lý thế nào?

À, bỏ nhanh còn kịp. Vì đối với Linh, chuyện gì cũng có thể giải quyết được trừ chuyện đối phương có người thứ 3. Không cần biết tình cảm đó là qua đường hay sâu đậm, cứ có người thứ 3 thì chúng ta gạch nhau ra khỏi cuộc sống.

- Chị nghĩ sao về việc nhiều cặp đôi sau khi chia tay lên mạng tố nhau, nói xấu nhau?

Linh nghĩ chuyện chia tay có thể người này muốn mà người kia không muốn nên phải giải thích thôi. Nếu là Linh, Linh sẽ im lặng và Hữu Công có lẽ cũng vậy. Im lặng cho đến khi mọi người biết.

- Từng được biết đến là một cô gái giản dị, hiền lành, tại sao chị lại xây dựng bản thân với hình ảnh nóng bỏng, sexy gắn liền với cái tên “hot girl chuyên đóng cảnh nóng”?

Bản chất của Linh vẫn hiền lành chứ không có đanh đá. Nhưng Linh là người hiểu bản thân, lớn lên cảm thấy phong cách nào mình yêu thích và phù hợp là Linh chọn.

Linh Miu: 'Tôi từ chối thiếu gia để yêu trai nhà nông' - 5

Linh Miu đang phấn đấu cho sự nghiệp diễn viên

Còn chuyện đóng cảnh “nóng”, thực ra con đường sự nghiệp Linh chọn là trở thành một diễn viên, mà diễn viên thì phải hoàn thành tất cả các loại vai. Những cảnh “nóng” Linh diễn chỉ mang tính chất tạo sự hấp dẫn cho clip. Tại sao khi xem, các bạn không nhìn vào ý nghĩa, thông điệp clip chuyển tải mà lại chăm chăm soi vào những thứ chỉ có tính chất phụ họa?

- Nhưng khán giả lại nghĩ đấy là "chiêu trò" của chị để nổi tiếng đấy thôi?

Linh không lên kế hoạch cho sự nổi tiếng của mình. Mọi thứ đến một cách tự nhiên, lộc đến đâu hưởng đến đó. Còn tất nhiên, ước trở thành diễn viên thì mình vẫn đang miệt mài xây dựng nó.

- Hữu Công có bao giờ ghen khi chị đóng “cảnh nóng”? 

Cùng là diễn viên thì phải thông cảm cho nhau chứ. Hơn nữa công việc là công việc, miễn sao trong cuộc sống thực đừng làm gì sai với nhau là được.

Linh Miu: 'Tôi từ chối thiếu gia để yêu trai nhà nông' - 6

Cô nàng từng tham gia một số bộ phim sitcom và vừa ra mắt MV âm nhạc mới

- Mới đây có người tiết lộ, thu nhập của chị và Hữu Công tổng cộng khoảng 500 triệu đồng/tháng, một con số "khủng" đối với rất nhiều người. Vậy mà có vẻ như, từng đó vẫn khó có thể đủ với mức chi “12 tiếng tiêu 100 triệu đồng” của chị?

Có gì đâu, bạn thử nghĩ thoáng một chút xem. Chẳng lẽ cứ bù đầu vào công việc mãi mà không dám thả ra một ngày để tiêu tiền? Tiền làm ra là để tiêu mà.

So với số tiền nhét vào ngân hàng để lo cho tương lai, tại sao chúng ta không thể bỏ ra một khoản để thỉnh thoảng ăn chơi chứ? Đến khi lớn hơn, có gia đình, chúng ta khó có thể sắp xếp được thời gian đi chơi, mua sắm và tìm hiểu thế giới. Vậy nên, còn trẻ thì cứ hãy dám tiêu tiền, tất nhiên đừng hoang phí để tương lai phải chết đói.

- Chị và Hữu Công đã có dự định gì cho hạnh phúc sau này?

Linh đang lấn sân ca nhạc. Còn chuyện tình duyên thì không nói trước được. Chúng mình chỉ cố gắng mỗi ngày vì nhau một chút để đi được quãng đường dài lâu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Hotgirl - Hot boy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN