"Lác mắt" vườn lê, táo sai lúc lỉu của bà mẹ Việt Kiều

Vào mùa thu hoạch, lê, táo nhiều đến nỗi chim ăn không hết, rụng trắng hiên nhà.

"Lác mắt" vườn lê, táo sai lúc lỉu của bà mẹ Việt Kiều - 1

Chị Lips Phạm (hiện đang sống tại Hà Lan) được biết đến khi chia sẻ những hình ảnh về khu vườn đẹp như cổ tích của mình lên mạng xã hội. Suốt 4 năm qua, khu vườn có hàng trăm loài hoa thay nhau khoe sắc ấy đã giúp chị có một cuộc sống thăng hoa hơn. 

Bên cạnh những loài hoa quý, khu vườn của chị Lips còn là nơi hội tụ của đủ các loại rau quả như: súp lơ, su hào, rau thơm, dâu tây, mâm xôi... 

"Lác mắt" vườn lê, táo sai lúc lỉu của bà mẹ Việt Kiều - 2

Mới đây, trên trang cá nhân, bà mẹ Việt Kiều vừa chia sẻ một vài hình ảnh về vườn lê, táo sai lúc lỉu của mình khiến nhiều người phải "lác mắt". 

Cây lê quả nhiều hơn lá, những trái táo xum xuê đỏ mọng một góc vườn... cảnh tượng này khiến ai nấy đều phát thèm. 

"Lác mắt" vườn lê, táo sai lúc lỉu của bà mẹ Việt Kiều - 3

Những trái lê đua nhau ra quả. Chị cho hay, lê, táo có rất nhiều loại và chị đã chọn loại giòn để trồng.

"Lác mắt" vườn lê, táo sai lúc lỉu của bà mẹ Việt Kiều - 4

Bà mẹ Việt Kiều không có bí quyết gì đặc biệt. Một năm chị chỉ bón phần hai lần, không hề phun thuốc trừ sâu hay thuốc kích thích cây ra hoa, ra quả. 

"Lác mắt" vườn lê, táo sai lúc lỉu của bà mẹ Việt Kiều - 5

"Vậy mà lê, táo nhà mình vẫn nhiều trái như vườn hoa quả của các bác nông dân trong làng. Nhìn chúng chen chúc nhau trên cành rất thích mắt", chị Lips chia sẻ. 

"Lác mắt" vườn lê, táo sai lúc lỉu của bà mẹ Việt Kiều - 6

Vào mùa xuân, hoa lê, hoa táo trong vườn nhà chị Lips nở trắng trời. Chị ví vườn nhà mình khi ấy giống như vườn hoa ban, hoa đào ở Việt Nam, cho chị cảm giác gần gũi với quê hương bản quán. 

"Lác mắt" vườn lê, táo sai lúc lỉu của bà mẹ Việt Kiều - 7

Rau quả trong bữa ăn hầu hết đều do chị tự trồng. Chị cũng không mấy khi phải mua hoa quả tráng miệng bởi "chỉ riêng quả trong vườn đã quá đủ".

"Lác mắt" vườn lê, táo sai lúc lỉu của bà mẹ Việt Kiều - 8

Vì cây trái trong vườn quá nhiều nên nhà chị Lips còn có cả một căn phòng lạnh, chứa rau quả ăn dần. 

"Lác mắt" vườn lê, táo sai lúc lỉu của bà mẹ Việt Kiều - 9

"Được ăn những thứ do tự tay mình trồng tất nhiên là rất thích. Vừa ngon, bổ, rẻ lại vừa yên tâm về chất lượng. Hơn nữa, cảm giác cứ ra vườn, hái vài phút là có cả giỏ hoa quả rất thú vị", chị Lip nói. 

"Lác mắt" vườn lê, táo sai lúc lỉu của bà mẹ Việt Kiều - 10

Mục đích trồng cây ăn quả của bà mẹ Việt Kiều còn là để... cho chim ăn và làm tổ. 

"Lác mắt" vườn lê, táo sai lúc lỉu của bà mẹ Việt Kiều - 11

Chị tự tay đặt lồng trên cây cho chim ở. 

"Lác mắt" vườn lê, táo sai lúc lỉu của bà mẹ Việt Kiều - 12

Những trái táo đỏ mọng một góc vườn. 

"Lác mắt" vườn lê, táo sai lúc lỉu của bà mẹ Việt Kiều - 13

Táo sai lúc lỉu, đỏ mọng khiến ai nấy đều "phát thèm". 

"Lác mắt" vườn lê, táo sai lúc lỉu của bà mẹ Việt Kiều - 14

Lê vào mùa thu hoạch rụng trắng hiên nhà. 

"Lác mắt" vườn lê, táo sai lúc lỉu của bà mẹ Việt Kiều - 15

Lê nhiều đến nỗi, cả người và chim đều ăn không hết. Chị Lips phải hót bỏ hoặc ủ thành phân hữu cơ. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN