Nếu muốn hạnh phúc, hãy bớt tham lam, giày vò

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Sự yếu đuối và mạnh mẽ của con người luôn vượt qua sức tưởng tượng của bản thân.

Đừng để ý đến vị trí của bản thân trong lòng người khác, sống bằng cách nhìn của người khác, chính là đánh mất chính mình. Hãy tự bước đi bằng đôi chân, trên con đường của mình, trở thành chính mình!

Nếu muốn hạnh phúc, hãy bớt tham lam, giày vò - 1

Bắt đầu từ bây giờ, thông minh một chút, đừng chủ động hỏi người ta có nhớ mình không, có yêu mình hay không? Bởi nếu người ta nhớ hay yêu bạn thật tức khắc sẽ nói với bạn, nhưng nếu bạn là người mở lời trước, người ta sẽ kiêu ngạo và ngó lơ bạn ngay lập tức.

Cuộc sống à, đừng quá để ý lời lẽ của dư luận, đừng quá để ý mọi chuyện, cứ thuận theo tự nhiên khi bạn phải đối mặt với mọi thứ trong cuộc sống, bởi thế giới này là vậy: Khi đối diện với việc bạn quan tâm nhất, bạn vốn “chẳng là gì cả”!

Nếu muốn hạnh phúc, hãy bớt tham lam, giày vò - 2

Thời gian rút bớt quanh ta bao nhiêu gương mặt, bao nhiêu con người trên cùng một chiến tuyến…đến cuối cùng, người ở lại đến cuối cùng mới là người chân thực nhất!

Bạn có từng thử lướt lại những dòng tin nhắn cũ, những bức thư cũ mà hai người ngồi trò chuyện với nhau bao lâu, từ lúc bắt đầu cho đến thời điểm hiện tại. Để rồi, đọc rồi lại cười, cười rồi lại khóc.

Một người, từ người lạ bước vào cuộc đời bạn, rồi lại ra đi như một người lạ.

Nếu muốn hạnh phúc, hãy bớt tham lam, giày vò - 3

Dần dần tôi đã hiểu ra rằng, quá để tâm một ai đó, cuối cùng người đau khổ lại chính là bản thân mình!

Dần dần tôi đã hiểu ra rằng, nhiều mối quan hệ đến tự nhiên mà không thể đòi hỏi.

Dần dần tôi đã hiểu ra rằng, đã có rất nhiều thứ trong cuộc sống mình từng sở hữu, đến lúc buông bỏ rồi cũng giống như mất đi chúng…

Dần dần tôi đã hiểu ra rằng, người mà tôi quan tâm nhất luôn là người khiến tôi khóc nhiều nhất.

Dần dần tôi đã hiểu ra rằng, thật tâm với người khác vốn dĩ không cần sự đền đáp nào cả!

Dần dần tôi đã hiểu ra rằng, giữa chúng ta chỉ là “kẻ qua đường”, bởi vốn dĩ tình yêu không dừng lại ở khoảnh khắc nào cả.

Nếu muốn hạnh phúc, hãy bớt tham lam, giày vò - 4

Sự yếu đuối và mạnh mẽ của con người luôn vượt qua sức tưởng tượng của bản thân.

Đôi lúc vì yếu đuối vì một câu nói mà bạn rơi nước mắt, nhưng có những lúc bạn tự cảm thấy rằng bản thân mình có đủ can đảm để gắng sức bước tiếp con đường mình đã chọn.

Nếu muốn hạnh phúc, hãy bớt tham lam, giày vò - 5

Từ bỏ một người yêu bạn sẽ rất khó chịu, từ bỏ một người bạn yêu thực sự đau khổ, nhưng nếu hai người cùng yêu nhau nhưng không có cách nào đến được với nhau thì “sống không bằng chết”.

Tình yêu là sự hưởng thụ, dù đau khổ vẫn cảm thấy hạnh phúc,

Tình yêu là sự trải nghiệm, dù trái tim tan vỡ vẫn cảm thấy ngọt ngào,

Tình yêu là những kinh nghiệm, dù tan vỡ vẫn cảm thấy đẹp đẽ,

Đừng vì cô đơn mà yêu nhầm người, đừng vì yêu lầm mà cô đơn cả đời.

Nếu muốn hạnh phúc, hãy bớt tham lam, giày vò - 6

Nói ra được, chưa chắc đã thực sự quan tâm…

Viết ra được, bạn có thể thực sự từ bỏ rồi

Thứ tồn tại trong tim, mới là thứ giữ mãi với thời gian!

Nếu muốn hạnh phúc, hãy bớt tham lam, giày vò - 7

Nếu như có người thực sự đối tốt với bạn, thì đừng giày vò nữa mà sống tốt đi, bởi thế giới này vốn không có người vẹn toàn hoàn hảo, một người thực sự đối tốt với bạn đã hiếm gặp rồi!

Nếu có người xem trọng bạn từ ngày chưa có gì trong tay, thì đừng tham lam nữa, dù xảy ra chuyện gì hãy dựa vào nhau mà sống.

Người chúng ta gặp dù nhiều, cuối cùng bên cạnh ta đến lúc ốm đau bệnh tật cũng chỉ còn một, duy nhất một mà thôi.

Trọn một đời người cũng chỉ có một đối phương mà thôi. Vậy nên, không giày vò, không tham lam, mới là một đời người.

Muốn sống hạnh phúc, đây là 7 điều bạn nên vứt bỏ ngay khỏi tâm trí

Trong thế giới hiện đại, nhiều người thường có thói quen đánh giá sự thành công và mức độ hạnh phúc của người khác...

Bạn có những băn khoăn muốn chia sẻ, những tâm tư muốn được giãi bày, những khúc mắc muốn nhờ tư vấn? Hãy gửi ngay những tâm sự của bạn tới mail bantrecuocsong@24h.com.vn để các chuyên gia tâm lý, tình yêu gỡ rối giùm bạn

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Ngọc – Weixin ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN