Không đồng nuôi con, mẹ đơn thân khốn đốn cùng cực

Nhìn căn nhà tranh xiêu vẹo mẹ con chị đang tá túc, không ai có thể cầm được nước mắt.

Bác sĩ kết luận chị bị rối loạn tuần hoàn não, viêm trực tràng, trĩ sau sinh, và thoát vị đĩa đệm. Chị phải nằm điều trị 1 tháng ở viện, nhà nghèo, nợ lại chồng thêm nợ.

Không đồng nuôi con, mẹ đơn thân khốn đốn cùng cực - 1

  Mẹ con Thủy giờ chỉ trông vào mấy con gà để sống.

Về quê, chị còn bị cảm hàn biến chứng, thở không ra hơi, nói không được, không có tiền, nhà lại túng quẫn nên chị mua thuốc tây uống. Nhưng không ngờ chị bị dị ứng và mặt sưng tấy lên.

“Lần đó, em tưởng mình suýt chết. Nhưng cũng may qua được, em luôn tự nhủ vì con mà phải gắng gượng sống tiếp”.

Sau lần ốm vào viện đó, sức khỏe của chị Thủy ngày càng yếu. Những lúc trái gió trở trời, thời tiết thay đổi là cơ thể đau nhức nhối, có khi Thủy còn không bước nổi chân mà đi.

“Em đành phải ở nhà chứ không em đã đi tìm một việc gì đó để làm, kiếm tiền nuôi con rồi. Mà bố mẹ lại đang lo làm thuê để trả nợ, không nhờ ai trông con cho được. Bé mới 9 tháng nhà trẻ họ cũng chưa nhận. Đôi lúc nghĩ tủi thân, tủi phận quá. Vì sao số phận của em lại khổ như vậy?”, chị Thủy nghẹn ngào tâm sự.

 

Không đồng nuôi con, mẹ đơn thân khốn đốn cùng cực - 2

"Đôi lúc nghĩ tủi thân, tủi phận quá. Vì sao số phận của em lại khổ như vậy?”, chị Thủy nghẹn ngào tâm sự.

Hai mẹ con chị Thủy hiện chỉ sống dựa vào mấy con gà nhưng nuôi gà cũng tốn thức ăn mà chị lại không có ruộng.

“Ruộng không có vì ở vùng đồi đất cằn sỏi đá, đất ruộng ít lắm. Bố mẹ em cũng chỉ có 2 sào ruộng lúa để cày cấy thôi. Gà thì phải nuôi 6 tháng mới bán được, hiện em cũng chẳng biết lấy gì cho gà ăn?”.

Ước mong hiện tại của bà mẹ 1 con này chỉ ước có một ít vốn để xây chuồng nuôi gà, nuôi ngan, nuôi chó cho có đồng ra đồng vào nuôi con. "Thêm nữa em cũng ước có thể xây được một căn nhà mái ngói dù thật nhỏ thôi để mùa đông đến, mẹ con em không sợ bị lạnh, không sợ nhà đổ khi mưa bão nữa. Nhà tranh, xung quanh toàn thưng bạt thôi”.

Trong căn nhà tranh xiêu vẹo ấy, ánh mắt của chị Thủy tràn đầy hi vọng khi nghĩ đến ngày tươi sáng không còn đau đớn, khốn cùng, không còn những lo lắng về bữa đói, bữa no thường nhật nữa. Thế nhưng, để ước vọng đó có trở thành hiện thực một ngày không xa hay không, chị Thủy cần lắm sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Mọi tấm lòng hảo tâm của quý độc giả xin gửi về: Chị Nguyễn Thị Thủy. Địa chỉ: Thôn 10, xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Số điện thoại: 0123 3947103

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Vy ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN