Hụt hẫng vì lấy phải anh chồng thích "chém gió"

Khi yêu tôi, anh "chém gió" rằng, anh giàu có, mẫu mực, sống nghiêm túc và có trách nhiệm.

Tôi và anh cưới nhau được 3 tháng. Thời gian này, tôi đang dần quen với cuộc sống mới và những người thân bên gia đình nhà chồng. Càng tiếp xúc, càng biết nhiều về gia đình và những người bạn của anh, tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng.

Hụt hẫng vì lấy phải anh chồng thích "chém gió" - 1

Tôi thực sự cảm thấy hụt hẫng với cuộc sống gia đình hiện tại (Ảnh minh họa)

Những gì tôi biết về anh trước khi cưới là màn kịch hoàn hảo được dựng lên che mắt tôi, bạn bè và gia đình tôi. Anh luôn thể hiện cho mọi người thấy là người đàn ông giàu có, mẫu mực, nghiêm túc, sống trách nhiệm với gia đình... nhưng thực chất, cuộc sống của anh trái ngược hoàn toàn.

Sống với nhau chỉ hai ngày, tôi đã phát hiện ra anh rất cẩu thả, bừa bãi, trong khi trước đây, mỗi lần hẹn hò, anh đều quần áo bảnh bao, thơm tho, sáng láng. Về phía gia đình nhà chồng, dù đông anh em là vậy nhưng mọi người không hề hòa thuận, giúp đỡ nhau. Khi có công việc chung, ai cũng lảng tránh, nhường hết cho con út là chồng tôi.

Còn chồng tôi là người đàn ông thiếu trách nhiệm, thích đùn đẩy, thành ra mọi việc cứ đổ dồn xuống vai tôi - cô dâu út chân ướt chân ráo về nhà chồng. 

Nhiều khi tôi làm không thuận ý mọi người liền bị chê trách thẳng mặt. Tủi thân không san sẻ được với ai, tôi đành ngậm đắng nuốt cay một mình.

Sau khi quyết định lấy anh, tôi xin nghỉ việc ở thành phố về quê an phận với tổ ấm mới. Ngỡ tưởng với bậc lương kỹ sư ở quê đủ nuôi sống cả hai vợ chồng nên tôi chấp nhận ở nhà không tìm kiếm công việc làm thêm bên ngoài.

Hai tháng đầu, mọi thứ suôn sẻ, vợ chồng chúng tôi sống khá dư giả. Bắt đầu đến tháng thứ 3, nhiều khoản chi tiêu hơn, số tiền hai đứa tích cóp bao lâu vơi cạn dần. Lúc đó, tôi mới hỏi đến lương của chồng thì anh đưa cho tôi một nửa số tiền mới nhận được.

Vì bất ngờ với lương kỹ sư quá ít ỏi, tôi hỏi chồng thì anh cười xòa nói: “Anh chỉ là công nhân đứng máy sao có tiền bằng lương kỹ sư?". Nghĩ chồng nói đùa và cần tiền cho việc riêng, tôi im lặng không nói gì.

Sau những buổi tiệc của chồng với đồng nghiệp, tôi mới ngã ngửa nhận ra, công việc của anh không phải vị trí của một kỹ sư như anh đã từng nói mà anh chính là công nhân đứng máy, với đồng lương ba cọc ba đồng ít ỏi. Một lần nữa, tôi bị “sốc” vì những gì chồng đã “quá lời”, đánh bóng bản thân lúc tán tỉnh yêu đương tôi.

Hồi đó, anh còn huênh hoang nói mình có đủ thứ, công việc ổn định, đảm bảo duy trì cuộc sống cho cả gia đình, mỗi tháng còn đi du lịch đây đó với cả nhà. Tôi đã tin anh vô điều kiện, tin tưởng vào tình yêu của mình, vào cuộc sống đầy màu hồng hạnh phúc.

Khi bước vào cuộc sống gia đình, mọi thứ bất ngờ thay đổi. Những gì đang diễn ra trước mắt, khiến tôi thất vọng và suy sụp. Tôi biết chồng mình không phản bội, không thay lòng đổi dạ nhưng nghĩ đến những lời nói dối của anh trước đây khiến tôi bị hụt hẫng với cuộc sống hiện tại.

Hụt hẫng vì lấy phải anh chồng thích "chém gió" - 2

Tôi thật ngu ngốc khi không tìm hiểu kỹ về anh trước khi cưới (Ảnh minh họa)

Gác những dối trá sang một bên, tôi gượng hỏi chồng về mọi chuyện, anh tỉnh bơ và coi những điều đó rất đỗi bình thường: “không nói vậy, em có lấy anh không?”. Hóa ra, anh cũng nghĩ tôi chỉ yêu và cưới anh vì tiền bạc, gia thế. 

Vì quá bất ngờ trước thái độ của chồng, chúng tôi đã tranh luận đến cự cãi quyết liệt. Sau đó, tôi vẫn là người nín nhịn cho qua mọi chuyện. Còn anh, để bù đắp cho những thiệt thòi, những lời nói dối trước đây, anh luôn yêu thương và cưng chiều tôi nhiều hơn.

Khi biết tôi có thai, anh vui mừng khôn xiết, đi làm chỉ nhanh chóng về nhà để được chăm sóc tôi. Những lúc như thế, tôi thấy anh thật tội nghiệp.

Có lẽ, 6 tháng quen nhau, quyết định đi đến hôn nhân là khoảng thời gian không đủ lâu để tôi biết mọi thứ về anh. Và thật ngu ngốc khi tôi không nghe lời người lớn trong gia đình, không tìm hiểu kỹ về anh qua bạn bè, người thân.

Tôi chỉ biết lao vào yêu, nhanh chóng hoàn thành trách nhiệm lập gia đình khi chấp chới ở ngưỡng tuổi 30... để giờ đây, tôi bị sốc trước cuộc sống không như những gì mình mơ mộng.

Qua câu chuyện của mình, tôi khuyên các bạn gái đừng vội vàng đi đến hôn nhân mà chưa tìm hiểu kỹ về đối phương. Con gái phải luôn tỉnh táo, đừng để con tim mình bị ru ngủ bằng những lời “chém gió” vì đàn ông nắm rất rõ bản chất hay mơ mộng, dễ tin người và cả... sự tham lam của đàn bà. 

Mong các bạn sẽ không bị rơi vào hoàn cảnh như mình. Khi vướng vào cuộc sống ảo sẽ cảm thấy khó chấp nhận và luôn sống trong tâm thế bị lừa dối.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Phong ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN