Hôn nhân địa ngục của đàn ông một đời vợ

Sự kiện: Những tâm sự hay

Cô ấy cho rằng tôi có nghĩ vụ phải cung phụng cô ấy mọi lúc mọi nơi khiến tôi khổ tâm vô cùng.

Tôi năm nay 30 tuổi. Có thể bằng tuổi tôi, nhiều người mới bắt đầu lập gia đình nhưng tôi thì đã có một cô con gái nhỏ và một đời vợ. Tôi lấy vợ lần đầu năm 25 tuổi. Người vợ đó học cùng cấp 3 với tôi, chúng tôi yêu nhau khá lâu nên mặc dù tôi mới 25 tuổi nhưng vẫn cưới vì con gái có thì, tôi không thể bắt cô ấy đợi chờ lâu quá được.

Thế nhưng cuộc hôn nhân đó không hạnh phúc. Nguyên nhân có lẽ phần nhiều là do tôi. 25 tuổi, tôi chưa thực sự sẵn sàng để làm chồng chứ đừng nói là làm cha. Chúng tôi nảy sinh nhiều mâu thuẫn mà cái chính là vì chuyện kinh tế eo hẹp.

Thời điểm đó mới ra trường, tôi làm còn chưa đủ nuôi thân. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng tôi vẫn không thể kiếm được nhiều tiền hơn để phụ vợ con. Vợ tôi vì bực bội nên cũng không kiềm chế được lời nói và hành động của mình khiến chúng tôi cãi nhau nhiều hơn.

Hôn nhân địa ngục của đàn ông một đời vợ - 1 

Giờ ly hôn thì tôi sợ mang tiếng mới ngoài 30 tuổi mà 2 đời vợ (Ảnh minh họa)

Hậu quả cuối cùng là tôi và vợ đầu chia tay sau 3 năm chung sống. Cô con gái bé bỏng gần 2 tuổi do tôi nuôi. Mặc dù tôi biết điều đó là vất vả cho mình nhưng tôi thương con, hơn nữa vợ tôi còn trẻ, cũng còn phải đi bước nữa, nuôi con sẽ khó cho cô ấy.

Tôi gà trống nuôi con khoảng hơn 1 năm thì gặp người vợ thứ hai, cô ấy có công việc ổn định, thu nhập khá, ngoại hình lại vô cùng xinh xắn.

Lúc đầu tôi cũng không nghĩ là tôi và cô ấy lại có thể đến với nhau vì mẫu người như cô ấy sẽ có nhiều yêu cầu tốt hơn nhiều. Tôi là người đã cứng tuổi, lại có con riêng, từng có một đời vợ. Thế nhưng cuộc sống run rủi thế nào mà cô ấy lại đem lòng yêu tôi.

 Chúng tôi cũng đã mất một khoảng thời gian khá dài để thuyết phục gia đình cô ấy chấp nhận cuộc hôn nhân này. Khó khăn lắm mới đến được với nhau nhưng hạnh phúc lại không hề giản đơn như tôi nghĩ.

Lấy nhau về chưa lâu, hàng loạt những bất đồng bắt đầu xảy ra mà nguyên nhân chỉ vì vợ tôi luôn kênh kiệu cho rằng, tôi phải lụy cô ấy vì tôi đã có một đời vợ còn cô ấy thì rất danh giá.

Tôi thực sự khốn khổ vì cách hành xử của người vợ thứ hai. Cô ấy không coi chồng ra gì đã đành, gia đình nhà chồng cô ấy cũng kệ nốt. Trong đầu cô ấy chỉ nghĩ rằng tôi lấy cô ấy là sướng nhất rồi, không được phép làm gì sai trái với cô ấy vì cô ấy là gái tân còn tôi là trai có vợ. Từ cách nghĩ ấy mà cách hành xử của cô ấy rất hỗn hào, xấc xược.

Nhiều lần vợ chồng to tiếng với nhau, tôi càng muốn dạy vợ cách nhẫn nại lắng nghe chồng thì cô ấy càng bù lu bù loa lên. Gia đình bên vợ cũng bênh cô ấy chằm chặp nói rằng tôi không biết yêu thương, trân trọng vợ trong khi cô ấy đã hạ cố lấy tôi như vậy.

Đã một lần thất bại trong hôn nhân, lần này tôi làm gì, nói gì cũng đều cân nhắc kĩ. Nhưng vợ của tôi quá trẻ con, lại có cái tôi quá lớn và luôn cho rằng tôi có nghĩ vụ phải cung phụng cô ấy mọi lúc mọi nơi khiến tôi khổ tâm vô cùng.

Cuộc hôn nhân này đang trở thành ác mộng với tôi. Tôi cảm thấy chán nản không muốn về nhà. Giờ ly hôn thì tôi sợ mang tiếng mới ngoài 30 tuổi mà 2 đời vợ. Vả lại tôi cũng không muốn tình cảnh đó xảy ra. Nhưng nếu không làm thế thì cuộc sống của tôi chẳng khác nào địa ngục.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngoc Tung (Dân Việt)
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN