Hẹn hò... "đo" ví người yêu

Nhiều cô gái đi hẹn hò, kéo thêm một đống bạn thân và gọi đồ ăn thức uống như những người chết đói.

Ngày xưa, cuộc sống kinh tế khó khăn nên những cuộc hẹn hò của các đôi tình nhân cũng rất đơn giản và lãng mạn. Nhưng ngày nay, cuộc sống hiện đại, con người được đáp ứng đầy đủ về điều kiện kinh tế, vật chất nên những cuộc hẹn hò cũng mang tính thực dụng hơn. Tuy nhiên, để bắt đầu một mối quan hệ, nhiều cô gái muốn thử lòng bạn trai đã bày ra những chiêu thức "độc đáo"... và kéo theo đó là những câu chuyện ở khóc, dở cười.

“Hẹn hò” thời hiện đại

“Hẹn hò” là giây phút các đôi trai gái ngồi lặng lẽ bên nhau để tâm sự và tìm hiểu nhau. Nhưng ngày nay, khái niệm “hẹn hò” đó dường như đã trở nên xa vời với một bộ phận với trẻ. Với những cô nàng thích "đào mỏ" thì đây là cơ hội để họ "thu hoạch thành quả" từ chàng trai đang có tình ý với mình. 

Những quán trà đá ven đường không còn là địa điểm lý tưởng cho các đôi trai gái gặp gỡ, tâm sự với nhau. Giờ đây, muốn hẹn hò được nàng phải đến những nơi sang trọng, đồ ăn thức uống phải ngon. Các chàng trai phải luôn sẵn sàng thanh toán những hóa đơn đắt chát… miễn sao chiều lòng được người đẹp. Có như vậy thì chàng mới được đánh giá là ga lăng, hào phóng và đáng mặt… người yêu.

 “Hẹn hò thời điện đại” cũng không còn là không gian riêng cho những đôi trai gái có cơ hội tìm hiểu nhau mà ngược lại đó là lại là những dịp các cô nàng tụ tập, vui chơi miễn phí. Nhiều cô nàng có thói quen rủ thêm nhiều bạn bè đi “hẹn hò” chung, ăn uống miễn phí và được nói cười thả ga. Và những cô gái đó đâu quan tâm đến chuyện mình gọi gì, ăn gì và giá cả như thế nào bởi, hóa đơn đã có người “tình nguyện” thanh toán.

Không ít các cô gái còn cho rằng “hẹn hò” kiểu như vậy chính là cơ hội để kiểm chứng độ ga lăng, hào phóng của người yêu. Nếu như chàng yêu mình thật lòng thì mấy thứ “lặt vặt” đó chẳng đáng gì so với tình yêu chàng nhận được. Còn nếu chàng so đo, tính toán hoặc không đủ khả năng chi trả cho những buổi hẹn hò “đơn giản” như thế thì nghĩa là hoặc chàng không thực sự yêu mình hoặc chàng không có đủ điều kiện để trở thành một người yêu lý tưởng.

Không ít các bạn nữ chỉ suy nghĩ đơn giản mình là con gái nên có quyền được chiều chuộng, đòi hỏi từ người yêu mình. Việc chi trả cho những buổi “hẹn hò” như vậy chỉ là tình phí xứng đáng để bắt đầu cho những cuộc hẹn hò tiếp theo và không phải chàng trai nào cũng có vinh dự được chi trả như vậy.

Nhưng các cô gái không biết rằng mình đang chạy theo thứ tình yêu thực dụng, hẹn hò chỉ để đáp ứng nhu cầu vui chơi, ăn uống cá nhân chứ không phải là cơ hội để hiểu về nhau. Chính lối suy nghĩ và hành động như vậy đã kéo theo rất nhiều những câu chuyện dở khóc, dở cười xung quanh việc hẹn hò của các bạn trẻ.

Cư dân mạng gần đây đang xôn xao trước dòng trạng thái trên facebook của một cô gái có nick name Q.A: “Thời buổi này vẫn có anh đi gặp gái cầm 100k”. Theo như lời kể của cô gái này thì cô và một vài người bạn của mình được mời đi uống nước. Nhưng đến khi trả tiền thì chàng trai này lại thú nhận mình không mang đủ tiền để thanh toán phải nhờ người yêu trả tiền giúp. Sự việc này đã khiến cho cô gái cùng bạn bè của mình hết sức tức giận và đã viết ra dòng trạng thái như trên.

Lời chia sẻ trên mạng tưởng như đùa của cô gái đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của cư dân mạng. Không ít người cho rằng cô gái này “vô duyên” khi đi hẹn hò cùng người yêu còn rủ thêm một đống bạn, rồi khi ăn thì gọi đồ không chút phân vân. Cũng nhiều người nói cô nàng này thực dụng, lợi dụng lúc đi chơi cùng người yêu để tụ tập bạn bè, "đào mỏ" người yêu…

Từ câu chuyện tưởng chừng như rất nhỏ mà chỉ trong một thời gian ngắn, sự tranh cãi về việc giải quyết tình phí ra sao cho thỏa đáng đã trở nên rất hot trong cộng đồng mạng. Dù xung quanh vẫn còn rất nhiều ý kiến trái chiều nhưng rõ ràng hành động thực dụng của cô gái cả trước và sau khi hẹn hò đều đáng bị lên án.

Hẹn hò... "đo" ví người yêu - 1

S.P - chàng trai bị Q.A chỉ trích cũng đã lên tiếng "bảo vệ" mình

Con gái thực dụng, con trai nghĩ sao?

Chàng trai S.P trong câu chuyện của cô nàng Q.A vừa nói trên cũng đã nhanh chóng lên facebook cá nhân để phân trần sự việc. Anh chàng chia sẻ rằng: “Hôm qua đi gặp hai em, kéo theo một lũ. Ăn uống như chết đói, đến khi thanh toán thì trốn dần. May mà mình quách tỉnh, té trước không thì mất tiền ngu. Thời buổi này mà còn có con gái chết vì miếng ăn. Xin lỗi, anh có tiền nhưng đồng tiền của anh không trả cho loại gái như em”. Phản ứng của chàng trai cho thấy, cánh mày râu cũng có những nỗi niềm của riêng mình khi yêu phải những cô nàng thực dụng.

Không ít chàng trai rơi vào cảnh dở khóc dở cười như anh chàng S.P. Bạn Trần Văn T. (sinh viên năm hai trường Cao đẳng du lịch Hà Nội) ngậm ngùi kể lại một “tai nạn” đáng nhớ của mình: “Hôm đó là cuối tháng, mình chỉ còn đúng 50 nghìn đồng để đi chơi với người yêu. Nhưng nghĩ chắc hôm đó hai đứa chỉ đi dạo, ăn xúc xích, uống trà đá thì cũng đủ nên mình không xoay sở thêm. Ai ngờ, khi đến điểm hẹn, em kéo theo 4, 5 người bạn rồi gợi ý rủ mình đi ăn ốc. Lúc đó mình loay hoay không biết làm sao, đành gọi điện cho thằng bạn nhờ nó đem “phao” đến cứu trợ”.

Quang Đ. (sinh viên năm cuối trường Đại học Mỏ Địa chất) cũng rơi vào tình cảnh bi hài không kém. Đ chia sẻ: “Sau một hồi shopping vui vẻ đến nhẵn ví tiền, cô nàng của mình lại nổi hứng đòi vào quán uống café cho thơ mộng. Lúc đó chối không được, đồng ý cũng không xong cuối cùng mình đành phải trả vờ đau bụng để trốn về”.

Nhiều chàng trai có toàn cảnh khó khăn, chấp nhận cảnh “đi lẻ về bóng” chỉ vì mình không có đủ tiền để lo cho tình phí yêu đương. Cũng không ít chàng trai đã có người yêu nhưng đành chấp nhận chia tay vì không đủ tiền trang trải cho những buổi “hẹn hò đình đám”.

Con trai là phái mạnh nên lúc nào cũng có tư tưởng phải ga lăng, hào phóng với bạn gái… nhưng khi các cô nàng đi quá giới hạn thì họ cũng không thể chịu đựng được nữa. Bạn Quang Đ. chia sẻ: “Mình không dám nói tất cả, nhưng rất nhiều bạn nữ bây giờ yêu rất thực dụng. Họ muốn người yêu mình ga lăng, hào phóng nhưng lại không hiểu được rằng không phải lúc nào con trai cũng có đủ điều kiện để đáp ứng mọi nhu cầu của họ”.

Anh X. (kiểm toán viên, sinh năm 1987) bày tỏ: Con trai khi đã yêu thì chẳng tiếc gì người yêu, họ sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của bạn gái trong điều kiện cho phép. Điều quan trọng là người con gái phải hiểu được điều kiện của người yêu, phải biết đâu là điểm dừng, không đòi hỏi quá nhiều, hay có những yêu cầu quá vô lý. Chỉ có như vậy tình yêu của họ mới được lâu bền.

Xem thêm các bài viết liên quan:

Hẹn hò chỉ có 50.000 đồng

Gái xinh kém văn minh chốn công cộng

Yêu nhau vì… ví dày, xe xịn

Tôi qua đời chồng... em là trai tân

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Lịch ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN