Hãy yêu một cô nàng thích đọc sách

Yêu con gái thích đọc sách, nhất định phải yêu hết mình, yêu bằng cả trái tim. Khi ấy, bạn chắc chắn sẽ được đáp lại bằng một cái kết có hậu như trong những cuốn sách của nàng.

Yêu một cô gái thích đọc sách, bạn sẽ chẳng phải lo lắng đến việc làm thế nào để làm nàng vui với hầu bao không mấy dư dả của mình. Bởi nàng yêu sách. Mà sách thì có đáng bao nhiêu? Có chăng chỉ là chút công sức đi tìm mua cùng nàng, nhâm nhi đủ thứ hay ho ở tiệm sách trong lúc nàng lạc vào thế giới nàng yêu.

Yêu một cô gái thích đọc sách, bạn sẽ không còn sợ khi mình bận rộn, nàng bị cô đơn bởi bạn bè nàng giờ đây cũng đã yên bề chồng con hết rồi. Vì nàng đã có sách. Người thích sách thường ít cô đơn. Bởi họ có cả một thế giới câu chuyện lẫn nhân vật để đắm mình trong ấy.

Con gái đọc sách và thích sách bao giờ cũng kiên nhẫn và hiểu chuyện. Bạn sẽ không phải mất nhiều thời gian để giải thích cho nàng nghe những chuyện nhân tình thế thái, những tình huống mà nếu là người khác, họ sẽ mè nheo, sẽ nhõng nhẽo đòi bạn theo ý họ. Nhưng nàng thì không như thế. Bởi sách, dù có là một thế giới không thật cũng ít nhiều khiến nàng có thêm trải nghiệm và đủ hiểu chuyện đời để cảm thông giùm bạn.

Con gái yêu sách hay bị người ta gọi là “mọt sách”, thường gắn liền với cặp kính cận và cũng không hay chỉn chu, làm đẹp, làm điệu như mọi người. Nhưng con gái yêu sách lại nói chuyện có duyên lắm. Vì đọc nhiều, vì hiểu chuyện, vì có cái mà nói, mà vui, chứ không chỉ dừng lại ở những câu chuyện kêu than kể lể, bàn luận về nhau như các cô bạn gái thường làm khi đi cafe.

Nhưng con gái đọc sách cũng hay chìm đắm quá sâu vào thế giới do các tác giả dựng lên. Khi ấy, con gái lại cần một bàn tay đủ mềm mại để kéo mình ra, đủ mạnh để giữ mình lại và đủ dịu dàng để lắng nghe những tình tiết trong câu chuyện của nàng.

Có người nói con gái đọc sách nhiều sẽ hơi hão huyền một chút, hơi viển vông một chút nhưng thế thì có sao? Viển vông để cuộc sống thêm thi vị và vui vẻ thì sự viển vông ấy cũng chẳng có gì nguy hại.

Yêu một cô gái thích đọc sách sẽ được lợi nhiều lắm. Nhưng trước khi muốn “được” nhiều, bản thân bạn cũng phải cố gắng không ít. Vì nam chính trong các câu chuyện của con gái lúc nào cũng hoàn hảo, lúc nào cũng long lanh. Nếu không long lanh, ít nhất chàng cũng phải là một đấng nam nhi đáng mặt anh hùng, chứ nhất định không thể là mấy anh chàng ẻo lả, núp bóng gia đình và yêu ghét không minh bạch.

Hãy yêu một cô nàng thích đọc sách - 1

Con gái đọc sách và thích sách bao giờ cũng kiên nhẫn và hiểu chuyện...

Yêu con gái thích đọc sách, nhất định phải yêu hết mình, yêu bằng cả trái tim. Khi ấy, bạn chắc chắn sẽ được đáp lại bằng một cái kết có hậu như trong những cuốn sách của nàng..

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Phương ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN