Hãy dừng đăng tải ảnh của con lên Facebook!

Bức ảnh của con bạn sẽ được gửi đến 60 người đàn ông trưởng thành khác trên toàn thế giới!

Ngày 3/6 vừa qua, nick name H. H. A. T chia sẻ trên trang cá nhân bài viết được chị dịch từ một facebook của người đàn ông nước ngoài chia sẻ câu chuyện bắt cóc và bán bé gái 5 tuổi người Mỹ với giá 5.000 USD cho một kẻ mắc chứng ấu dâm (thích quan hệ tình dục với trẻ em) gây xôn xao cộng đồng mạng.

Hãy dừng đăng tải ảnh của con lên Facebook! - 1

 Bài viết chia sẻ của người đàn ông nước ngoài về câu chuyện bắt cóc và bán bé gái 5 tuổi người Mỹ

Bài viết sau khi được đăng tải đã thu hút hàng trăm nghìn lượt chia sẻ và bình luận từ cộng đồng mạng, đặc biệt là các bậc phụ huynh. Hầu hết mọi người đều đồng tình với bài viết và nhắc nhở người thân cẩn trọng hơn trong việc sử dụng facebook cá nhân.

Nội dung bài viết đã được nick name H.H.T.A dịch lại như sau:

"Một chàng trai gửi cho bạn một yêu cầu kết bạn. Bạn không biết anh ta, nhưng anh có một hình ảnh cá nhân dễ thương, vì vậy bạn chấp nhận yêu cầu kết bạn ấy.

Đó là ngày đầu tiên con gái bạn đi học. Con bé trông cực kì dễ thương trong trang phục mới, bạn chỉ cần chụp một tấm ảnh và đăng nó trên Facebook và thế là tất cả bạn bè và gia đình của bạn có thể nhìn thấy.

Trong khi đó, người đàn ông bí ẩn có yêu cầu kết bạn, bạn vội vã chấp nhận vào sáng nay đã nhanh chóng lưu hình ảnh cô con gái bạn với trang phục dễ thương vào điện thoại của hắn và gửi bức ảnh đó đến 60 người đàn ông trưởng thành khác trên toàn thế giới với dòng chú thích:
"Nữ người Mỹ. 5 tuổi.
Tóc Nâu. Mắt Đen.
$ 5.000."

Hãy dừng đăng tải ảnh của con lên Facebook! - 2

Bài dịch nhận được hơn 22 nghìn like (thích) và gần 3000 chia sẻ trên Facebook

Bạn không chỉ cung cấp hình ảnh cô bé của bạn cho một kẻ buôn trẻ em, bạn còn đưa cho hắn tên và vị trí chính xác nơi con bé học.

Bạn đến đón con gái vào lúc 3:00 chiều nay, nhưng không ai tìm thấy cô bé.

Bạn có biết, bé gái quý báu của bạn đã được bán cho một ấu dâm 43 tuổi thậm chí trước khi bạn bước chân ra khỏi trường sáng nay.

Và bây giờ cô gái nhỏ đang trên đường đến Nam Phi với một cái túi trùm trên đầu; bối rối, sợ hãi và khóc lớn vì một người đàn ông cô chưa bao giờ thấy trước đây đã đón em từ trường, và bây giờ em không biết nơi cha mẹ em là ở đâu, nơi em đang đến là đâu, hoặc những gì sẽ xảy ra với em là gì.

Hãy DỪNG THÊM BẠN với người lạ trên FACEBOOK và DỪNG đăng tất cả mọi thứ về cuộc sống của bạn trên Facebook.

Hãy giữ hình ảnh của trẻ em như hình ảnh cá nhân.

Hãy là người sử dụng mạng xã hội một cách thông minh."

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Vui (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN