Vì nhìn đểu, hai cô gái ném bay đĩa trong quán mỳ cay

Chỉ vì cái nhìn đểu, hai cô gái đã cho bát đĩa trong quán mỳ cay "bay" toán loạn, khách phải sơ tán hết.

Tối 10/9, trên nhiều trang mạng xã hội chia sẻ một số hình ảnh về vụ xô xát giữa hai cô gái, thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng.

Vì nhìn đểu, hai cô gái ném bay đĩa trong quán mỳ cay - 1

Cảnh tượng xô xát tại quán mỳ cay trên phố Yên Lãng, Hà Nội

Hình ảnh ghi lại cảnh hỗn loạn trong một quán mỳ cay cấp độ 7 trên phố Yên Lãng, Hà Nội. Tâm điểm chú ý là hai cô gái mặc váy vàng và váy đen, đang cố lao vào cào cấu nhau trước sự ngăn cản của nhiều người. Những bức ảnh được chụp ở nhiều góc độ cho thấy, vụ xô xát khiến quán ăn trở nên náo loạn.

Những hình ảnh được đăng tải thu hút hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ. Nhiều người có mặt tại nơi xảy ra vụ việc đã kể lại chi tiết cảnh đánh nhau khiến không ít người bị “đòn oan”.

K.A (sinh năm 1991, Thanh Hóa), do ngồi cùng hàng ghế với cô gái áo vàng nên không may bị bát mỳ cay đổ xuống đùi, một phần nước mỳ té vào mắt. Cô cho hay, vụ đánh nhau xảy ra lúc 9 giờ tối ngày 10/9, nguyên nhân là do “cái nhìn đểu”.

Theo lời cô gái Thanh Hóa, hai “nhân vật chính” của vụ xô xát vốn ngồi ở hai bàn khác nhau. Cô gái áo vàng trong lúc kêu nhân viên dọn bàn đã nói với giọng to nên cô gái áo đen liếc sang.

Vì nhìn đểu, hai cô gái ném bay đĩa trong quán mỳ cay - 2

Quán ăn hỗn loạn vì hai cô gái đánh nhau

“Lúc này, chị áo vàng lên tiếng bảo: “Mày nhìn gì tao đấy?”. Chị áo đen liền đáp: “Tao nhìn mày đấy?”. Rồi hai người nói đi nói lại vài câu, bỗng chị áo vàng nói: “Giỏi thì đứng lên”, ngay sau đó thấy chén bát phi qua, phi lại.  Mình bị nước mỳ bắn vào mắt cay xè nên đứng dậy, chạy ra ngoài luôn, cũng không rõ ai là người ném trước”, K.A kể.

Khi chạy ra ngoài, K.A vẫn nghe thấy tiếng gào thét, bát đĩa rơi vỡ loảng xoảng. Cô nghe tiếng chủ quán hô sơ tán khách rồi đóng cửa, để khách không bị ném đồ vào người. Mẹ của cô gái áo vàng đứng ngoài, liên tục la hét, gọi điện thoại, kêu người nhà đến “cứu” con gái.

“Sau mình nghe bạn kể, trong đó hỗn loạn lắm, hai chị đó vớ gì ném đấy, không thèm biết mình ném vào ai. Nhân viên quán phải tìm cách sơ tán khách khứa ra ngoài, bảo vệ thì nhanh chóng lấy xe cho mọi người về”, K.A kể lại.

Vì nhìn đểu, hai cô gái ném bay đĩa trong quán mỳ cay - 3

Chủ quán phải đưa khách ra ngoài để tránh tình trạng bị vạ lây

Không rõ nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát là gì nhưng B.D (Thái Bình) lại được chứng kiến toàn bộ màn “đại chiến” giữa hai cô gái. D. kể, hai cô gái chửi nhau vài câu rồi ném bát đĩa và xông vào đánh nhau. Chính D. tận mắt nhìn thấy cô gái áo đen bị ném một bình sữa trúng mặt, tỏ ra vô cùng đau đớn.

Sự việc diễn ra rất nhanh, nhiều khách hàng can ngăn nhưng không được, thậm chí, một vài còn bị đĩa bát ném vào người.

“Chị áo vàng đi cùng gia đình nên có vẻ mạnh hơn. Chị ta hùng hổ đứng dậy, hô gọi mọi người: “Chúng mày đâu, nó đòi đánh tao”. Ngay cả chủ quán can ngăn còn bị cầm gạch đuổi. Quán lúc đó nhốn nháo, loạn hết cả lên vì có cả người già và trẻ con nữa”, B.D  kể.

Cô gái Thái Bình cho biết thêm, vụ xô xát diễn ra trong vòng 20 phút. Cô gái áo đen bị “thất thế”, phải nhờ nhân viên cho đứng tránh trong quán, một số khác giữ cô gái vào vàng bên ngoài. Lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt để giải quyết sự việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN