Hả hê khi bất ngờ gặp lại người cũ sau hai năm

Ngày chia tay tình cũ, Vân đau khổ bao nhiêu thì bây giờ gặp lại, cô hả hê bấy nhiêu.

Vân (25 tuổi, Vĩnh Phúc, làm việc tại một công ty luật) quen người yêu cũ từ năm nhất đại học, một chàng trai hơn cô 5 tuổi, cùng quê, cùng xóm trọ, làm trong ngành công nghệ thông tin.

Cô thích anh bởi lý do rất đơn giản, anh giỏi sửa máy tính, còn cô thì giỏi phá máy.

Hả hê khi bất ngờ gặp lại người cũ sau hai năm - 1

Vân vốn là cô gái cá tính, mạnh dạn theo đuổi tình yêu (Ảnh minh họa)

Ở chung xóm trọ nên Vân nghiễm nhiên có người bảo hành máy tính miễn phí. Cô trả công bằng những bữa ăn tối và xem nó là chiêu trò “tán trai”.

Trong khi Vân năm lần bảy lượt bật đèn xanh thì chàng trai kia chỉ lập lờ, không đáp lại cũng chẳng từ chối. Cả hai thường xuyên cùng nhau ăn tối, đi xem phim, đi dạo... như mọi cặp đôi nhưng tuyệt nhiên không có ai tỏ tình. Cô nhiều lần tặc lười: “Trước mắt, cứ tạm chấp nhận thế này”.

Kỳ nghỉ hè đến, cô quyết định thổ lộ tình cảm. Anh lấp lửng nói, sắp tới sẽ quay lại với người yêu cũ nên không thể yêu cô. Vân “chết điếng”, thì ra trước nay chỉ có cô nghĩ, mối quan hệ giữa hai người là tình yêu.

Vân quyết định chuyển phòng trọ để quên đi mối tình đầu. Dẫu đã cắt đứt liên lạc nhưng thi thoảng, cô vẫn vào Facebook thăm dò cuộc sống của anh. Nhìn anh và người con gái khác chụp ảnh ôm, hôn nhau, cô vừa mừng cho anh, vừa tủi cho mình.

Bẵng đi hai năm, anh bất ngờ nhắn tin cho cô với lời lẽ ngọt ngào như trước. Vân vẫn vui vẻ tiếp lời bởi nghĩ, không yêu thì có thể làm bạn. Nhưng thấy anh càng lúc càng quan tâm nhiệt tình, cô lại sợ, sợ tình cảnh lúc trước lặp lại và sợ bị tổn thương thêm lần nữa.

Rồi một lần, anh kêu buồn, rủ mình đi uống rượu. Lúc về, anh ôm chầm lấy mình bảo đã chia tay người yêu, muốn mình là bạn gái anh ấy. Mình lo lắng thì ít mà vui sướng thì nhiều bởi, cuối cùng đã được anh tỏ tình, được là người yêu thật sự của anh chứ không mập mờ như trước nữa”, Vân tâm sự.

Một lần nữa mở lòng và dành trọn tình yêu cho người mình từng yêu đơn phương, Vân hy vọng, lần này sẽ nhận được trái ngọt. Trong khi cô yêu anh say đắm, chủ động trong mọi chuyện từ chọn địa điểm ăn, chơi đến bày tỏ tình cảm thì anh lại “không dửng dưng nhưng cũng chẳng ngọt ngào”.

Anh lên kế hoạch cụ thể cho tất cả các buổi tối trong tuần và Vân chỉ có một buổi tối trong số đó. Những ngày còn lại mà muốn gặp anh, cô phải đến trước cổng nhà, ngồi đợi. Có lần Vân nổi giận, hỏi cô là gì của anh thì nhận được câu trả lời vỏn vẹn: “Có lẽ, lúc trước anh hơi vội vàng”.

Hả hê khi bất ngờ gặp lại người cũ sau hai năm - 2

Cô và người yêu cũ chơi trò "đuổi bắt" suốt nhiều năm trời (ảnh minh họa)

Vân theo đuổi mối tình “một nửa” này trong suốt  6 tháng trời, rồi chủ động nói chia tay.

“Mình chỉ xin anh ta một sự thẳng thắn cuối cùng, rằng sao lúc trước lại nói yêu mình. Anh ta bảo, vì lúc ấy chia tay người yêu, thiếu thốn tình cảm nên tìm đến mình tỏ tình vu vơ, nào ngờ mình vẫn gật đầu đồng ý. Anh ta còn thẳng thắn rằng vẫn muốn quay lại với người cũ bởi đó là người anh ta yêu cả cuộc đời này”, Vân tâm sự.

Cô khóc như mưa vì nhận ra mình chỉ là món đồ chơi trong tay người đàn ông ấy. Cô thay số điện thoại, chặn Facebook, chuyển chỗ ở chỉ để quên đi cuộc tình này nhưng nỗi đau bị trêu đùa, phản bội vẫn ám ảnh cô gái trẻ.

Hai năm trôi qua, Vân đã ra trường và có công việc ổn định tại một công ty luật. Trải qua sóng gió, cô bản lĩnh và yêu thương bản thân mình nhiều hơn, hình ảnh người đàn ông kia cũng dần mờ nhạt.

Cách đây không lâu, Vân gặp lại anh ta trong đám cưới của một người bạn chung. Cô “giá người” khi thấy người đàn ông mình từng “điên cuồng” theo đuổi suốt bao nhiêu năm trở nên già nua, tiêu tụy và thiếu sức sống.

Vân nghe nói, anh bị cô gái kia phản bội, đau khổ suốt thời gian dài. Vì quá tuyệt vọng vào tình yêu nên anh theo sự sắp xếp của gia đình, chuẩn bị kết hôn với một người mới chỉ hai lần gặp mặt. Cô hiểu, với người đàn ông từng sống chết vì yêu như anh, cuộc hôn nhân đó chẳng khác nào địa ngục.

Gặp lại người yêu cũ, cảm giác đầu tiên của Vân là hả hê, mãn nguyện khi người đàn ông từng coi mình là trò chơi cũng chỉ là trò đùa trong tay người khác. Nhưng len lỏi trong cô vẫn có chút chua xót, thương cảm vì suy cho cùng, anh cũng chỉ là nạn nhân của sự phản bội.

Kể từ sau khi chia tay mối tình đau đớn này, Vân luôn tự hỏi mình sẽ thế nào khi gặp lại người yêu cũ. Cô tự đặt ra đủ giả thiết: đau khổ vì họ sống tốt hơn mình, tự ti vì người yêu cũ của họ xinh đẹp giỏi giang hơn mình hoặc ngược lại.

Thế nhưng, cho đến khi thật sự giáp mặt, cô mới hiểu, gặp lại người yêu cũ là hoàn cảnh chẳng mấy ai muốn mình phải trải qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN