Gặp lại 9x phá kỷ lục điểm số 50 năm của ĐH Ngoại thương

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Chàng trai phá kỷ lục điểm số 50 năm của ĐH Ngoại thương đã có trong tay hai tấm bằng xuất sắc.

Hoàng Đình Quang (sinh năm 1994, quê Thái Bình) được biết đến vào thời điểm một năm trước đây khi đạt điểm số “không tưởng” và chưa từng có ở trường ĐH Ngoại thương suốt 50 năm qua. Một năm sau, chàng sinh viên quê lúa không chỉ giữ được thành tích đó mà còn gặt hái thêm nhiều thành công mới đáng nể.

Gặp lại 9x phá kỷ lục điểm số 50 năm của ĐH Ngoại thương - 1

Hoàng Đình Quang của hiện tại, vẫn gầy gò và nhỏ thó nhưng thành tích thì dày thêm

Tốt nghiệp xuất sắc hai ngành đại học

Hoàng Đình Quang vẫn vậy, vẫn nhỏ thó, gầy gò và “rặt chất lúa” như một năm trước đây. Thế nhưng hoài bão, ước mơ và những dự định mới đã chất chồng nhiều thêm trong khối óc của chàng sinh viên trẻ tuổi. Nếu như giờ này năm trước, Quang thấy những gì mình đạt được là lớn lao ngoài sức tưởng tượng, thì giờ đây, anh lại thấy, 4 năm qua mình cố gắng chưa đủ, cần phải nỗ lực hơn nữa mới xứng với một lần được sống trên đời.

Tháng 5/2015, sau 5 kỳ học, Hoàng Đình Quang đạt số điểm tích lũy là 3,98/4, vượt qua 700 sinh viên, đứng đầu khoa Kinh tế đối ngoại. Tháng 5/2016, tròn 8 kỳ học của 4 năm, chàng trai trẻ vẫn giữ vững thành tích đó, đạt số điểm tốt nghiệp gần như tuyệt đối trong ngành học này.

Quyết định đăng ký học thêm ngành Luật Thương mại Quốc tế của Quang từng khiến khá nhiều người bất ngờ bởi, đối với nhiều sinh viên Ngoại thương, chỉ cần hoàn thành tốt một ngành học ở ngôi trường danh tiếng này đã là đáng nể rồi. Bản thân Quang thời gian đầu cũng rất lo lắng, thế nhưng, sau 4 năm “vật lộn” với hai ngành học cùng sự nỗ lực không ngừng, anh đã có trong tay hai tấm bằng loại xuất sắc cả Luật và Kinh tế.

“Ngành Kinh tế Đối ngoại thì kết quả của mình vẫn vậy, đạt số điểm tích lũy 3,98/4. Còn ngành Luật thì mình đã cố gắng hơn lúc nước rút nên đạt điểm tích lũy 3,6/4. Cả hai tấm bằng của mình đều là loại xuất sắc”, Quang cho hay.

Gặp lại 9x phá kỷ lục điểm số 50 năm của ĐH Ngoại thương - 2

Chàng trai tài năng tốt nghiệp xuất sắc hai ngành ĐH

Tháng 9/2015, Quang là 1 trong 2 sinh viên duy nhất của cả nước tham gia viết tham luận đăng kỷ yếu Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 6 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Gần đây nhất, Quang còn vượt qua hơn 3000 thí sinh khắp miền Bắc, lọt vào top 6 “Ứng viên tài năng”- cuộc thi gây tiếng vang được tổ chức tại trường ĐH Ngoại thương.

Như năm trước, Quang vẫn chăm chỉ viết sách, cập nhật kiến thức mới nhất để hoàn thiện hơn “đứa con tinh thần” có tên “Công phá môn Hóa học” đến nay đã được tái bản lần thứ 3, tiêu thụ được hàng nghìn cuốn. Bên cạnh kiến thức Hóa học, Quang còn đưa vào đó những thông tin về chính sách tuyển sinh của Bộ GD - ĐT để học sinh cập nhật.

Là một người khá nổi tiếng trên mạng xã hội với những video hướng dẫn học Toán, Lý, Hóa được đăng tải đều đặn trên trang cá nhân, hai năm nay, chàng sinh viên 9x luôn mơ mộng thành lập lên một trang web dạy học online. Và đến tháng 3 năm nay, Quang đã làm được điều đó.

Bắt tay vào thực hiện từ tháng 1/2016, Quang tự bỏ tiền túi ra 40 triệu đồng để thuê người lập web rồi tự anh chịu trách nhiệm biên soạn nội dung, tìm hiểu đối tượng khách hàng…

“Mình có tham vọng trang web này không chỉ là một “cuốn sách online” mà còn là nơi tạo cảm hứng cho các em học sinh. Bởi ở đây, mình không chỉ đăng tải bài giảng mà còn chia sẻ những video nói về cuộc sống, tuổi trẻ và hướng đi… Web sẽ hỗ trợ phần lớn học phí cho những học sinh khó khăn”, Quang chia sẻ về dự án tâm huyết.

Gặp lại 9x phá kỷ lục điểm số 50 năm của ĐH Ngoại thương - 3

Dự định tiếp theo của Hoàng Quang (thứ 2 từ phải sang) là xin học bổng du học

Đã có trong tay hai tấm bằng đại học xuất sắc, dự định tiếp theo của chàng trai trẻ là xin học bổng du học. Anh đang gấp rút học Tiếng Anh và làm hồ sơ xin học bổng ngành Luật tại Mỹ

Khác với nhiều sinh viên khác, với Quang, du học không phải là một giấc mơ màu hồng mà đó là sự đánh đổi và chỉ khi biết rõ mình cần gì, muốn gì anh mới làm.

“Ngay bây giờ mình có thể gác bút nghiên, đi làm với một mức lương ổn định, chẳng cần phải mất thêm 2 năm sang nước ngoài du học với đầy những rủi ro. Nhưng mình hiểu, để theo đuổi lĩnh vực Luật thương mại quốc tế, mình phải ra bên ngoài, học hỏi thêm kiến thức. Học xong, mình sẽ về lại Việt Nam lập nghiệp”, Quang cho hay.

Duy trì lớp dạy học miễn phí

Vẫn với sự say mê như một năm trước đây, Quang hào hứng kể về lớp dạy học miễn phí của mình.

Đến hẹn lại lên, vào thời điểm kỳ thi đại học sắp diễn ra, Quang thông báo đến mọi người sẽ mở lớp dạy thêm miễn phí tại trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Năm nay, chàng trai quê lúa đã tiến hành được 5 buổi dạy học và còn đến 7 buổi nữa để truyền kiến thức cho các em trước khi kỳ thi đến.

Vẫn như năm ngoái, lớp học của Quang chật kín người, mỗi buổi thu hút từ 70 - 100 học sinh. Thành viên lớp học của Quang đến từ khắp nơi, Hà Nội có, Hưng Yên có và cả… những học sinh xa xôi đến từ Thanh Hóa cũng có.

Gặp lại 9x phá kỷ lục điểm số 50 năm của ĐH Ngoại thương - 4

Lớp học miễn phí của "thầy giáo trẻ" vẫn được tổ chức vào chiều chủ nhật hàng tuần

“Mình rất bất ngờ khi thấy một em Thanh Hóa bắt xe ra đây học. Khi được hỏi em ấy ấp úng trả lời: “Biết anh nhiều qua các bài giảng trên Facebook nhưng chưa được gặp mặt bao giờ, em tò mò quá nên phải ra đây một buổi, vừa học vừa gặp anh”. Nhiều người thắc mắc, sao mình không thu phí, dù là ít thôi để bù vào tiền thuê phòng học. Giờ thì họ thấy rồi đấy, các em chẳng quản đường xa, chẳng tiếc tiền tàu xe mà tìm đến đây, mình nỡ lòng nào thu phí”, Quang xúc động kể.

Khác với năm trước chỉ giảng dạy môn Hóa, năm nay, thầy giáo trẻ dạy cả Toán, Lý, Anh… Bên cạnh đó, Quang còn dành nhiều thời gian chia sẻ về bí quyết ôn thi, kinh nghiệm, kỹ năng sống và những thứ cần chuẩn bị trước khi bước vào môi trường đại học.

“Mỗi tuần một buổi, mình nghĩ kiến thức truyền đạt được cũng chẳng nhiều, các em cũng không thiếu điểm ôn thi. Cái mình có thể cho các em nhiều hơn ở lớp học này là niềm cảm hứng, động lực học tập”, thầy giáo trẻ cho hay.

Để có được lớp học này, mỗi buổi, Quang phải bỏ ra 300.000 đồng thuê phòng và khá nhiều thời gian chuẩn bị bài giảng. Tuy vậy, suốt 2 năm nay, anh chưa bao giờ có ý định thu tiền học hay bỏ dở lớp. Giữa bước chuyển từ thời sinh viên sang thời điểm đi du học hoặc đi làm này, điều khiến Quang trăn trở nhiều cũng chính là việc không thể tiếp tục giảng dạy.

Theo sự chảy trôi của thời gian, Hoàng Đình Quang chưa bao giờ “ngừng chạy”, ngừng nỗ lực và cố gắng. Với chàng sinh viên quê lúa, thời gian là một nỗi ám ảnh, mới 24 tuổi anh đã nghĩ, nếu không chạy nhanh, không vội vàng cống hiến thì ngày mai đã già mất rồi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN