Gái hư thử lòng quân tử

Vì chàng lười "yêu", nàng đã lên kế hoạch hẹn hò với các chàng trai khác để được thỏa mãn

Gái nào cũng thế, dù Cáo hay Gà thì cũng được bà, được mẹ dạy từ tấm bé là phải ngoan. Có thế thì mới được quà, được yêu, được nhiều thứ nữa. Thành ra, lớn lên, các nàng cứ bảo nhau rằng hư thì dễ, chứ ngoan thì quả lắm gian nan vất vả. Thế mà vẫn có những cô nàng, dù rõ là ngoan nhưng cũng phải tự xô đẩy cho thành hư! Ấy là khi chàng đột nhiên biến thành ông già Noel ngược tính: Chỉ gái hư mới được quà, và hễ ngoan là “chết đói”!

Méo mó có hơn không?

Mới đây khi ngồi café tán dóc với chị bạn thân, tôi đã đau hết cả bụng khi nghe chị kể chuyện. Số là sáng hôm ấy, chị dậy sớm như thường lệ để chuẩn bị bữa sáng cho chồng. Đang chuẩn bị làm món trứng hấp lòng đào, anh chồng chị mới mắt nhắm mắt mở bước vào bếp. Chị quay sang nhìn chồng cười âu yếm “Anh, em muốn anh “yêu” em ngay tại đây, ngay lúc này!”. Chồng chị há hốc mồm không hiểu sao hôm nay vợ lại “máu” đến thế, hơn hớn xông tới làm đúng theo mệnh lệnh. Xong xuôi đâu đấy, chị thản nhiên để nguyên “hiện trường” và ra tắt bếp. Chồng chị ngạc nhiên thắc mắc, chị liền phẩy tay cười cười: “Ôi, tại cái đồng hồ bị hỏng anh ạ. Em cần có việc gì đó để căn cho đúng chuẩn giờ tắt bếp như mọi hôm!”. Và khoảng thời gian chuẩn “như mọi hôm” ấy là bao nhiêu? Vâng, hai phút rưỡi! Thiếu chút nữa tôi phun café vì choáng quá! Kể xong chị cười ha hả nhưng lại chép miệng thở dài ngay được: “Đấy cô xem, anh cô thế có chán không? Mà lần nào cũng đúng xoẳn hai phút rưỡi là xong nhá! Chị chưa kịp vào guồng thì ổng đã lăn quay ra thở rồi”. Rõ là bi kịch, mà vẫn không thể nhịn nổi cười!

Từ hôm ấy, tôi chắc mẩm nhủ bụng, đúng là không có gì khổ và chán hơn khi lấy phải anh chồng chưa ra đến chợ, mới loanh quanh đã hết tiền. Nhưng đời đâu có hồng thế! Bữa nay ngồi đàm đạo với hai đứa bạn thân, tôi mới biết, hóa ra “tiêu hoang” mà nhiệt tình như chồng chị bạn tôi là vẫn còn tươm chán! Cô bạn đầu tiên mới lấy chồng được hơn ba tháng. Cuộc sống mới cưới của vợ chồng son hẳn phải rạo rực hừng hực lắm (ai chả nghĩ thế!), nhưng rất tiếc, không phải trường hợp này.

Vừa nhìn xa xăm, cô bạn tôi vừa than vãn thở dài “Chán lắm mày ạ! Ai đời mới lấy nhau mà cả tuần trời chồng chẳng thèm liếc mình một cái. Nhiều hôm “vật” quá, làm đủ chiêu trò mà lão vẫn dửng dưng như không, nằm vểnh râu xem đá bóng. Hóa ra cái váy ren mới đầu tư cùng mùi nước hoa quyến rũ chết người của mình cũng chẳng bằng hai mấy ống quần đùi áo số chạy hồng hộc trên sân!”.

Nàng chưa chồng – cô bạn thứ hai của tôi còn thê thảm hơn nhiều: Người yêu chiều như chiều vong, muốn gì có nấy, chỉ mỗi “chuyện ấy” là chàng cố tình bơ. Mà không phải chàng có vấn đề gì về động cơ máy móc đâu nhé. Mỗi lần lâm trận nàng vẫn “thừa sống thiếu chết” như thường, chỉ mỗi tội chàng không thích “giao lưu” thường xuyên. Chưa cưới nên nàng chẳng thể làm quá nhiều chiêu trò gợi mở vì sợ bị đánh giá nọ kia. Và trong khi tôi vẫn đang còn ngơ ngác vì quá sốc thì hai nạn nhân của việc đối tác “lười yêu” đã đồng thanh tuyên bố: “Nhiều lúc chỉ ước được một lần không phải chủ động trong đời. Đúng là có tiếng mà không có miếng!”. Chuyện tưởng như ngược đời, ấy vậy mà có thật. Bấy lâu nay chỉ thấy mèo thèm mỡ, chứ dửng dưng với mỡ thì quả là hiếm gặp. Hay vì được nếm nhiều của ngon vật lá quá nên mèo nhất định “ăn chay”?

Gái hư thử lòng quân tử - 1

Nếu không cùng tầng bay, tốt hơn hết là cả hai cùng hạ cánh (Ảnh minh họa)

Gái hư bất đắc dĩ

Quyết không để tình trạng lửng lơ con cá vàng này kéo dài thêm nữa, cô bạn có chồng của tôi dứt khoát quyết tâm làm cho ra ngô ra khoai mọi chuyện. Chẳng hiểu ai đã thầm thì với nàng rằng: Đàn ông có ba loại chính: Một là ngoại tình và không bao giờ hối hận. Hai là ngoại tình và hối hận. Ba là không hề ngoại tình nhưng lại luôn hối hận vì chuyện ấy! Ôi thôi, chạm đúng cơn của nàng. Lo sợ chồng mình rơi vào dạng thứ ba, tập tành bồ bịch, no xôi chán chè ở ngoài rồi nên về nhà thờ ơ với vợ, nàng tức tốc lên kế hoạch theo dõi chồng.

Thôi thì đúng bài bản của gái hư chính cống. Nào là lén lút check mail, điện thoại, thậm chí là thuê hẳn thám tử riêng. Đúng hai tháng trời chồng nàng sống trong tầm ngắm của Hoa Hậu FBI là vợ mình mà không hề hay biết. Nhưng may quá! Chàng không hư! Yên tâm thở phào nhẹ nhõm, nàng hớn hở nhập vai gái hư… trên giường. Nào là đồ chơi hạng nhất nàng đặt tận Hồng Kông, nào là phim tình cảm ướt át đủ cấp độ, cộng thêm kha khá chiêu trò nàng âm thầm đi lượm lặt được. Công lực cũng thuộc hạng khủng, sau lần thất bại thứ n, nàng hét toáng vào mặt chồng mình: “Anh xem anh đi, có còn là đàn ông không? Từ mai mặc váy vào cho đúng bản chất!”. Phản ứng của chồng nàng? Không có cái bạt tai hay lời nói nào cả. Chàng im lặng ôm gối ra phòng khách ngủ. Từ hôm đó đến nay đã chẵn sáu tuần.

Cô bạn chưa cưới của tôi cũng không khá hơn là mấy. Nàng có nhu cầu khá cao trong chuyện ấy nhưng lại chẳng thể mở mồm: “Anh ơi em thèm” vì sợ chàng đánh giá nọ kia nên đã lén lút chơi trò sex for fun với một (vài) chàng khác. Từ ngày yêu một người và làm “chuyện ấy” một người khác, nàng phơi phới hẳn ra, cứ như gái 18. Chẳng còn mặt nhăn mày nhó gắt gỏng với chàng. Nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Một tối khi đang đi cùng đối tác yêu đương lả lướt trên bar, nàng cứng đờ người khi thấy chàng người yêu của mình đang đứng ngay bên cạnh!

Không cùng tầng bay

Tự ái của các chàng vốn rất cao, thế nên khi có vấn đề, nếu nàng cứ ầm ầm lên như cháy nhà thì chắc chắn kết cục sẽ rất thê thảm. Vì làm thế chẳng khác gì mang dao mổ trâu đi phẫu thuật chim sẻ, 99% là chưa kịp phẫu thuật xong thì sẻ đã hi sinh trên bàn mổ! Khi ấy, hư cũng là cái tội!

Đi dạo một vòng các forum tâm sự của phụ nữ, tôi nhận ra chuyện chàng lười yêu không phải là hiếm, thậm chí ngày xuất hiện một nhiều. Và giải pháp được các nàng hội ý đưa ra bao gồm: Mỗi tuần cưỡng bức chồng/ người yêu một lần, cặp bồ, mua đồ chơi “tự xử”, chia tay và đi tìm người mới… Còn rất nhiều, rất nhiều giải pháp mà các nàng cho là tối ưu khác nữa, nhưng chẳng có cái nào dính dáng đến việc tâm sự, khéo léo tìm ra nguyên nhân và giúp chàng giải quyết vấn đề, dù chỉ là một chút. Đến đây, thì tôi nhận ra một điều, không phải gái ngoan mới không có quà mà là gái ích kỷ, chỉ biết mình mới đáng bị treo giò!

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc chàng lười yêu: Vấn đề bất thường về tâm sinh lý, sức khỏe hay áp lực trong công việc, cuộc sống… Vậy tại sao không thử một lần chia sẻ nhẹ nhàng để cùng chàng giải quyết, mà lại vội vàng đóng vai gái hư thử lòng quân tử? Người ta nói rằng không cùng tầng bay sẽ khó lòng chung sống nhưng tôi muốn thay đổi quan niệm ấy. Nếu không cùng tầng bay, tốt hơn hết là cả hai cùng hạ cánh. Dù ở mặt đất chẳng có được cảm giác lâng lâng như trên mây nhưng quan trọng nhất, là vẫn cho đối phương nhiều hơn cho bản thân mình như vậy, tôi dám chắc chẳng có khó khăn nào mà hai người không giải quyết được. Phải vậy không?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Không (2! Đẹp)
Ngoại tình của phụ nữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN