Gái công sở quá "dạn"

Mấy lần Long đi gặp đối tác, cô đồng nghiệp cũng mè nheo xin đi theo. Thỉnh thoảng cô buông lời bâng quơ: “Cái nhà nghỉ kia đẹp nhỉ? Trời nắng thế này vào nhà nghỉ mát nhất”.

Từ “chém gió chuyện sex” trên diễn đàn

Hà Anh (nhân viên một công ty văn phòng địa ốc ở Cầu Giấy, Hà Nội) nổi đình nổi đám trên một diễn đàn vì khả năng “chém” về sex không ai bằng.

Vốn là nhân viên văn phòng, thường xuyên có thời gian rảnh rỗi nên cô càng càng có cơ hội phát huy khả năng của bản thân. Trên diễn đàn quen thuộc, Hà Anh luôn là chủ “thớt” của những topic được các thành viên vào đọc và comment nhiều nhất. Bởi nó động đến vấn đề nằm trong sự quan tâm của vô số người: chuyện sex.

Từ chuyện lập topic đàm đạo việc các quý ông có nên thường xuyên thủ dâm hay không, cho tới tư thế yêu mới, lạ đều được cô gái này bình luận sâu sắc. Nhiều người lúc đầu không biết chắc mẩm đây phải là một tay "săn rau" lão luyện. Tuy nhiên, sau này họ mới ngã ngửa ra đó chỉ là một cô gái chưa đầy 25 tuổi.

Còn nhớ có lần cô mở topic thẳng thừng tuyên bố trai 22 mà còn "zin" chắc hẳn có vấn đề giới tính làm cả forum xôn xao. Người đồng ý thì ít mà kẻ ném đá thì nhiều. Topic trên khiến không ít quý ông phải “hộc máu” vì tức giận. Không thiếu những comment ong bướm nghĩ cô là gái đứng đường vào ngã giá, tuy nhiên chuyện đó có vẻ không làm cô bận tâm.

Cô gái này còn viết nguyên một bộ cẩm nang, bí kíp hướng dẫn các chàng cách săn gái hay chinh phục "máy bay bà già" sao cho đạt hiệu quả cao nhất không khác gì một chuyên gia giàu kinh nghiệm. Rồi cô thổ lộ trên diễn đàn: “Em nói nhiều thế nhưng mà đừng có ai nghĩ em mất trinh. Em phải giữ cho chồng em sau này nữa chứ”.

Không chỉ mạnh miệng chém gió trên các diễn đàn mà ngay ở facebook của Hà Anh cũng ngập tràn những status dính dáng tới "chuyện ấy". Cô gái này còn share link những clip “nhạy cảm” lên tường và bình luận như một chuyên gia khiến bạn bè cô không khỏi khó chịu.

Hà Anh thản nhiên phán: “Thích thì nói cấm có chết ai”. Có lẽ vì thế cho nên đến giờ dù đã kinh qua dăm 7 mối tình nhưng mối tình nào của Anh cũng hời hợt. Không ít chàng trai sau khi phát hiện người yêu mình là “thống lĩnh” làm mưa làm gió trên diễn đàn với những phát ngôn kinh điển về sex thì cũng vội chào thua.

Gái công sở quá "dạn" - 1

Phát hoảng với kiểu "dạn" của gái công sở (Ảnh minh họa)

Cho tới chủ động "cầm cưa"

Vừa xin được chân vào thực tập ở công ty X.D (Kim Mã, Hà Nội) nhưng Thùy đã khiến cánh đồng nghiệp nam phải sớm chào thua vì độ dạn dĩ của mình.

Ngay hôm làm đầu tiên sau vài câu xã giao bình thường Thùy đã khiến mọi người mắt tròn mắt dẹt khi ưỡn ẹo chủ động tới ngồi gần Long, trưởng phòng nhân sự của công ty để bắt chuyện.

Đi làm đến ngày thứ 3, Thùy đã lân la hỏi Long xin về cùng cho tiện đường vì xe máy em bị hỏng chưa kịp sửa. Hôm đó trời mưa, hai người đi chung một chiếc áo mưa, không biết do cố tình hay vô tình vừa đi được 1 đoạn Long đã thấy Thùy áp sát bộ ngực nóng bỏng vào người mình, vòng tay ôm chặt eo Long, miệng kêu lạnh.

Trong công ty nhỡ có anh nào bàn ra tán vào thì cô châm chọc: “Anh về kiếm chuối mà ăn đi, bổ với ngon lắm đấy”.

Lại có hôm cả công ty đi vắng, còn mỗi mình Long với Thùy ở công ty, lại ngồi gần Long. Rồi một cách tự nhiên, cô nàng choàng tay lên cổ anh trưởng phòng trẻ, đôi mắt nhìn đắm đuối, không chớp. Trong hoàn cảnh ấy, thì có lẽ sắt đá cũng phải mềm lòng.

Theo bản năng Long đưa tay lên vuốt má, rồi vuốt cằm người đẹp. Bàn tay “xấu xa” của anh chàng còn mân mê xuống hàng cúc áo song ngạc nhiên thay Thùy vẫn để yên, chẳng có ý định phản kháng. Thậm chí cô còn chủ động ngồi lên đùi Long ra chiều nũng nịu. Nếu không vì có tiếng chuông điện thoại của sếp gọi bảo Long phải ra ngoài gấp thì có lẽ sự việc còn tiến xa hơn thế.

Mấy lần Long đi gặp đối tác, đồng nghiệp nữ này cũng mè nheo xin đi theo. Thỉnh thoảng cô buông lời bâng quơ: “Cái khách sạn kia đẹp nhỉ? Trời nắng thế này vào nhà nghỉ mát nhất”.

Bữa ấy, sau khi xong việc, Thùy chủ động rủ Long đi chơi, cô lấy lý do: “Em đang chán, anh giúp em giải sầu nhé”. Hiếm có chàng trai nào có thể nỡ lòng từ chối lời đề nghị dễ thương của một cô gái xinh đẹp như thế.

Hai người cà kê tới tận 12h đêm mới về, trên đường về Thùy ghé sát tai Long thỏ thẻ: “Anh ơi, cho em vào nhà nghỉ chứ chỗ em trọ đóng cửa mất rồi”. May mắn là hôm đó Long vẫn giữ được bình tĩnh nên sau 30 phút chần chừ đứng trong phòng ở nhà nghỉ cậu cũng có thể thoái thác ra về.

Sau hôm đó, cậu chàng cũng chính thức kết thúc mối tình chóng vánh với cô gái xinh đẹp. “Mẫu người của mình là những cô gái cá tính, tuy nhiên cá tính tới mức quái tính, bạo dạn, có vẻ dễ dãi quá thế này thì mình cũng sợ”. Long nhún vai lắc đầu. “Vì mình có cảm giác với ai cô ấy cũng dễ dãi”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Ăn mặc và giao tiếp chốn công sở Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN