Đêm không ngủ trong phòng trọ nữ sinh

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Cơn bão đổ bộ vào các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi khiến nhiều sinh viên xa nhà hoang mang.

Chiều qua (9/11), hàng ngàn học sinh đổ về quê hoặc vào các khu trú bão thì 0ở lại phòng trọ. Suốt đêm cô không ngủ được.

Ngày 8/11, thông tin cơn bão lớn nhất lịch sử Haiyan có thể đổ bộ vào các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi khiến nhiều sinh viên xa nhà hoang mang. Chiều 8/11, sau khi có thông báo khẩn cho học sinh, sinh viên nghỉ học các bạn trẻ đã vội vã thu xếp hành lý để về quê. Tuy nhiên, cũng có bạn ở lại và vào ký túc xá của trường để tránh bão.

Trong khi đó, Yến Hoàng – cô sinh viên năm 1 (ĐH Duy Tân, Đà Nẵng, quê ở Quảng Bình) vẫn ở lại phòng trọ. Đêm qua, cô đã không thể nào ngủ được vì bất an. 1h sáng 10/9, cô tâm sự: "Từ khi nghe tin bão về mình và các bạn đã quyết tâm rời Đà Nẵng, về nhà cùng ba mẹ. Quảng Bình cũng có thể bị ảnh hưởng của bão nên nếu lúc đó mình ở bên gia đình, cùng mọi người chống bão thì sẽ yên tâm hơn. Mình không hề có ý định ở lại".

Đêm không ngủ trong phòng trọ nữ sinh - 1

 Lương thực dự trữ cho những ngày không ra khỏi nhà vì tin bão của cô sinh viên năm nhất.

Tuy nhiên, trưa ngày 9/11, sau khi thu xếp đồ đạc ở trong phòng trọ, khi ra bến xe, do quá đông người về quê, cô đã bị lỡ chuyến xe cuối cùng để về nhà… Yến Hoàng đành quay về với tâm trạng lo lắng, nhưng cô vẫn gọi điện về để gia đình yên tâm. Lúc này, cô phải tính phương án nên theo các bạn tập kết ở các điểm trú bão trong ký túc xá hoặc ở lại nhà trọ. So với những dãy trọ bằng mái tôn không được chắc chắn lắm thì căn nhà cô ở đảm bảo an toàn hơn, chưa kể tầng 2 vẫn có các anh họ của cô.

"Phòng trọ mình đã được che chắn bao cát rất cẩn thận, lại có anh họ ở tầng trên nên mình quyết định ở lại", cô chia sẻ.

Những ngày trước, cô và người bạn cùng phòng đã kịp mua một ít thực phẩm và trang bị đèn nến chuẩn bị cho bão. "Mình và mọi người rất bất an. Cơn bão này còn đáng sợ hơn bão Nari đã quét qua Đà Nẵng nghìn lần… Trong đợt bão ấy, lần đầu tiên trong cuộc đời, mình chứng kiển cảnh tàn phá mà không có gia đình ở bên. Mình sợ giờ đây sẽ lại lâm vào cảnh đó. Rất sợ. Ở Đà Nẵng thì mình nằm lo cho bố mẹ, ở quê bố mẹ lại phập phồng lo cho con gái nhỏ", cô nói.

Đêm không ngủ trong phòng trọ nữ sinh - 2

  Sinh viên tại Đà Nẵng đi mua lương thực dự trữ vào ngày 8/11. Ảnh trên fanpage Tin nóng Đà Nẵng.

Thế nhưng, chiều 9/11, cô càng lo lắng hơn khi bạn cùng phòng chuyển đến nhà người thân ở để tránh bão. Chỉ còn lại Yến Hoàng ở một mình trong căn phòng nhỏ. "Khi còn lại một mình, thực sự mình càng bất an gấp bội. Cứ vài phút lại gọi điện về nhà. Một phần để hỏi thăm tình hình mọi người, một phần để được an ủi, yên tâm cho mình ở đây hơn. Mình cũng lên mạng để đọc tin tức, trò chuyện với bạn bè cho đến đêm muộn".

1h sáng, nằm trên giường, dù có tin bão di chuyển lên phía Bắc, nhưng trời Đà Nẵng vẫn đang mưa. Cô gái trẻ cho biết mình lại nghĩ về quê hương miền Trung, về những ngày còn ở nhà, ngậm ngùi thương quê nhưng cũng chỉ an ủi mình bằng một câu: “Quen rồi. Đất miền Trung quen rồi. Người miền Trung quen rồi".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Linh (Tri thức trực tuyến)
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN