Đẻ rơi con trong bồn cầu, cô gái mới biết mình có thai

“Tôi ngồi vào bồn cầu và nhận thấy có điều gì đó không bình thường giữa hai chân tôi. Tôi thấy đau bụng và khi nhìn xuống dưới, trời ơi một khuôn mặt đang nhìn tôi.”, mẹ trẻ kể.

Tin tức từ Metro cho hay người mẹ vừa có ca sinh nở hy hữu trên là Charlotte Bryant, 20 tuổi, người xứ Wales.

Điều kỳ lạ là trong suốt thời gian mang thai con trai đầu lòng người phụ nữ này đã đến thăm 3 bác sĩ nhưng không ai nhận ra cô đang mang bầu. Để làm giảm tình trạng đau lưng của cô, tất cả các bác sĩ đều lên đơn thuốc gồm thuốc giảm đau và nhuận tràng vì cho rằng cô bị táo bón.

Đẻ rơi con trong bồn cầu, cô gái mới biết mình có thai - 1

Charlotte Bryant và con trai đầu lòng.

Charlotte Bryant chưa có chồng và cũng có người yêu chưa lâu, mỗi lần quan hệ tình dục với bạn trai cô đều có dùng biện pháp phòng tránh an toàn. Vậy nên cô không bao giờ nghĩ rằng mình có thể mang bầu. Cô tin cô vẫn còn là thiếu nữ.

Tuy nhiên một sự việc khiến cô vô cùng choáng váng khi sinh con ngay trong nhà vệ sinh và bé Joshua chào đời với cân nặng 3,3kg.

“Tôi thực sự không hề nhận thấy bất cứ dấu hiệu mang thai nào. Tôi có tăng lên một vài cân nhưng tôi nghĩ do thời gian đó tôi đã ăn khá nhiều bánh. Tôi có bị thêm chứng đau lưng và đã đến gặp bác sĩ nhưng họ chẩn đoán tôi bị viêm cơ bắp và đã kê thuốc giảm đau. Sau thời gian đó, tôi lại đến một phòng khám khác để kiểm tra bụng. Bác sĩ tại đây nói tôi bị táo bón và không hề nhận ra bất cứ dấu hiệu gì về việc tôi đang mang thai.”, Bryant nói.

Sau khi đi khám về, Bryant đã được kê rất nhiều loại thuốc nhuận tràng. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi sử dụng thuốc, một buổi sáng cô nhận thấy những triệu chứng đau bụng dữ dội và phải vào nhà vệ sinh.

Đẻ rơi con trong bồn cầu, cô gái mới biết mình có thai - 2

  Bà mẹ trẻ và bồn cầu, nơi cô sinh con.

“Tôi ngồi vào bồn cầu và nhận thấy có điều gì đó không bình thường giữa hai chân tôi. Nó giống như mọi lần đi đại tiện khác nhưng dường như khác vị trí. Tôi thấy một sự hối thúc cấp bách và khi tôi nhìn xuống dưới, tôi thấy có một khuôn mặt đang nhìn tôi. Trời ơi, đó là điều tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới.”, Bryant kể lại giây phút sinh con kinh hoàng.

Bé Joshua đã lọt lòng mẹ chỉ vài giây sau đó và may mắn Bryant đã kịp nhanh chóng đỡ con ngay trên sàn nhà tắm. “Tôi đã gào lên trong phòng tắm, khi đó anh trai tôi cũng đang ở nhà, rằng tôi đã có một em bé. Thậm chí lúc đó anh trai tôi còn nói tôi thật ngu ngốc nhưng anh đã tròn mắt khi em bé nằm gọn trong vòng tay tôi.”, Bryant kể.

Hiện tại Joshua 3 tuần tuổi và đã được xuất viện về nhà.

Đẻ rơi con trong bồn cầu, cô gái mới biết mình có thai - 3

 

Em bé nặng 3,3 kg và khỏe mạnh.

Ngay sau giây phút kinh hoàng đó, Bryant đã quấn con trong một chiếc khăn và gọi xe cứu thương. Khoảng 10 phút sau đó, 6 ý tá đã có mặt, con trai cô được cắt dây rốn và sau đó hai mẹ con được đưa đến bệnh viện.

May mắn, sau khi khám sức khỏe của cả hai mẹ con Bryant đều ổn định. Hiện tại Joshua 3 tuần tuổi và đã được xuất viện về nhà.

Tại sao nhiều phụ nữ không biết mình mang thai?

Charlotte Bryant không phải là trường hợp hiếm hoi. Đầu năm ngoái, Nikki Kelly, người Anh cũng không hề biết mình có thai cho đến khi sinh con.

Điều kỳ lạ là cô vẫn uống thuốc tránh thai và có kinh nguyệt trong suốt thời gian mang thai. Bà mẹ trẻ này luôn mặc đồ khoảng cỡ 6 đến cỡ 8, không hề ốm nghén hay tăng cân và cô đã nghĩ cơn đau chuyển dạ của mình chỉ là đau bụng hành kinh.

Vào thời điểm năm mới 2015, cô và bạn trai về nhà anh ở Stirling (Scotland) để ăn mừng cùng gia đình. Kelly thấy mệt nên đã cùng bạn trai quay trở về nhà sớm hơn dự kiến. Sau chuyến đi dài, cô cảm thấy khó chịu và đi ngủ sớm, rồi liên tục buồn tiểu phải vào nhà tắm. Bạn trai của cô, anh Aaron Swallow, 27 tuổi, khi đó vẫn đang ở nơi làm việc , cô đã gọi anh 76 lần trong nửa tiếng đồng hồ để mong anh về ngay.

"Tôi nằm trên sàn nhà tắm và thấy đau bụng rồi đột nhiên cảm thấy muốn rặn. Sau ba lần rặn thì em bé chui ra. Lúc anh Aaron về tới nơi thì tôi đã có thể giới thiệu cậu con trai vừa chào đời với bố", người mẹ kể.

"May mắn là bé đã khóc và vì từng xem cảnh đỡ đẻ trên một chương trình TV, tôi biết mình phải làm gì. Tôi quấn con trong một chiếc khăn tắm và kiểm tra chân tay bé", Kelly nói thêm.

Theo bà Janet Fyle, Học viện Hộ sinh Hoàng gia Anh cho biết, trường hợp của Kelly không hay gặp nhưng cũng không bất thường. "Một số phụ nữ không hề biết mình mang thai. Một cô gái từng phục vụ trong quân đội ở Afghanistan không hề biết mình có thai và chúng tôi được gọi tới đó để giúp đỡ cô ấy. Điều này có thể xảy ra vì nhiều lý do và mỗi phụ nữ rất khác nhau", bà kể.

Theo nữ hộ sinh này, một số phụ nữ có cơ bụng tốt, béo và em bé nằm ở tư thế đặc biệt nào đó nên họ không thấy bụng to lên nhiều. Một số phụ nữ lại không có các triệu chứng mang thai thông thường. Nhiều người thường cảm nhận được em bé chuyển động trong bụng nhưng số khác thì không. Có rất nhiều triệu chứng mang thai cũng giống như hiện tượng xảy ra hằng ngày, vì vậy họ có thể không biết ợ hơi có thể là dấu hiệu có bầu, đặc biệt nếu chưa từng có con. Không phải tất cả phụ nữ đều ý thức về cơ thể. Nó tùy thuộc vào những điều xảy ra trong cuộc sống của họ.

Chính người phụ nữ cũng hoàn toàn sốc khi điều này xảy ra với họ nên cần trò chuyện và được nữ hộ sinh trấn an. Họ cần hiểu rằng sự việc xảy ra là hiếm nhưng bản thân người mẹ không có gì bất thường. Người phụ nữ đó sẽ cần nhiều sự giúp đỡ để quen dần với vai trò mới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Mai ([Tên nguồn])
Thiếu nữ và cuộc sống Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN