Đau đớn vì con trai mê muội búp bê tình dục

Sự kiện: Búp bê tình dục

Đáng nhẽ đến tuổi được bế cháu thì tôi hàng ngày sống trong dày vò khi nhìn con trai mê muội trong vòng tay giá lạnh của búp bê silicon.

Con trai tôi đã 33 tuổi. Hai vợ chồng tôi cũng chỉ có 1 đứa con trai nên rất mong cháu sớm yên bề gia thất. Cháu giống hai vợ chồng tôi nên thấp béo, chỉ được tính nết nhân hậu, chân thành. Lần đầu tiên cháu dẫn bạn gái về giới thiệu với bố mẹ cách đây đã 10 năm. Cô gái đó khá xinh, cao ráo, so về hình thức thì con tôi không bằng. Đúng như lo lắng của tôi, hạnh phúc của con tôi chỉ ngắn ngủi trong vòng 2 tháng. Cô ta chỉ giả vờ yêu con tôi để khiêu khích một gã con trai khác. Cô ta còn giễu cợt con tôi “nhìn như heo mập mà đòi trèo cao”. Con tôi đã gần như tuyệt vọng, cháu trốn trong phòng suốt 1 tháng không ra ngoài.

Rồi đến khi cháu đi làm 2 năm mới lại có bạn gái. Cô ta là sinh viên thực tập chỗ cháu làm việc, quê ở miền núi. Hai đứa đã khăng khít đến mức chuẩn bị đám cưới. Để xin việc cho con dâu tương lai, chúng tôi đã phải bán tài sản lớn nhất của gia đình là mảnh đất dưới quê. Nhưng sau khi xin việc cho cô ta xong, con tôi bị đá, đương nhiên tiền xin việc cũng mất. Cô ta cặp với ngay cậu trưởng phòng nơi cô ta làm việc và bảo con tôi “anh tốt thật nhưng xấu quá”.

Từ đó, con tôi trở nên trầm lặng, không yêu đương gì nữa. Tôi lo lắng nên nhờ mọi người mai mối nhưng con tôi đều từ chối gặp mặt. Cách đây 3 năm, có lần, qua khe cửa, tôi phát hiện cháu đang hôn đắm đuối một hình nộm to như người thật. “Cô” búp bê tình dục đó có gương mặt rất xinh, nheo nhéo kêu “I love you”.

Tôi đã khóc lóc, la mắng con. Cháu ôm đầu, la hét và đóng chặt cửa phòng lại suốt 2 ngày. Tôi sợ quá van xin, khóc lóc cháu mới ra ngoài. Cháu cũng tuyên bố cháu yêu búp bê nhưng nếu tôi nói chuyện này với ai, cháu sẽ chết.  Tôi sợ hãi nên đành cắn chặt răng đau khổ.

Từ đó đến nay, cháu đã có đến 3 con búp bê rồi. Ngoài lúc đi làm, cháu đều ở trong phòng “chơi” với búp bê. Tôi thật sự sợ hãi. Có phải con tôi bị biến thái tâm lý? Có phải đi chữa trị không? Tôi phải làm gì để giúp đỡ con tôi? Ngoài chuyện thích búp bê thì con tôi vẫn làm việc chăm chỉ, hiếu thuận với cha mẹ. Nhưng chẳng lẽ cả đời con tôi sống với búp bê?

Trịnh Quế Anh (Hà Nội)

Đau đớn vì con trai mê muội búp bê tình dục - 1

Ảnh minh họa

Tơ Hồng tư vấn:

Xin chia sẻ với nỗi lòng người mẹ của bác. Con trai bác quả thật bị nỗi đau bị lừa, bị coi thường tình cảm, bị chế giễu hình thức nên đã trở nên trầm lặng, ngại giao tiếp. Thậm chí, có thể con bác còn bị suy sụp, trầm cảm. Việc “doạ tự tử” có thể biến thành thật nếu bác thiếu tế nhị, kín đáo, khiến con bác bất an, xấu hổ.

Việc anh ấy yêu búp bê cũng cho thấy tâm lý thiếu an toàn. Anh ấy mong muốn yêu và được yêu, tuy nhiên lại sợ phải yêu những cô gái thật, sợ lại bị chê bai, dè bỉu, thất vọng một lần nữa. Còn búp bê sẽ mãi nói lời yêu đương, không cười chê, không bỏ rơi anh ấy. Búp bê cũng khoả lấp đi nỗi cô đơn. Tuy vậy, trong thâm tâm anh ấy vẫn có những nỗi giá lạnh mà búp bê không thể làm ấm lên được.

Trên thế giới cũng có nhiều người có xu hướng “luyến vật” như búp bê,  tượng, thậm chí là một cái cây hoặc ô tô. Tuy nhiên, ngoại trừ sở thích khác người thì họ hoàn toàn vô hại, vẫn sống có ích và yêu thương mọi người. Như lời bác tâm sự, con trai bác vẫn hiếu thuận, công việc cũng không có chê trách gì. Vì thế, bác không nên quá hoảng sợ, xa lánh con trai.

Trước mắt, bác nên năng trò chuyện với con nhiều hơn. Có thể con trai bác sẽ miễn cưỡng nhưng bác cần lôi kéo, nhờ vả anh ấy làm giúp bác công việc trong gia đình, đưa bác đi chơi chỗ này, chỗ kia. Đó là cơ hội để bác gợi chuyện và tăng tiếp xúc xã hội cho con trai. Bác cũng nên mời người bạn nào mà anh ấy quý nhất đến nhà, tổ chức ăn uống, vui chơi để kéo anh ấy ra khỏi phòng. Khi con trai cởi mở hơn, bác có thể rủ anh ấy tham gia câu lạc bộ, làm việc từ thiện… Anh ấy sẽ có thể nhìn cuộc sống một cách tích cực hơn và biết đâu, tình yêu sẽ mỉm cười…

Nếu bạn có phương án giải quyết những rắc rối tâm, sinh lý trong cuộc sống hay đơn giản chỉ cần nơi bày tỏ những nỗi niềm khó giải tỏa, hãy gửi mail cho Hộp thầm kín ở địa chỉ hopthamkin@danviet.vn, bạn sẽ nhận sự chia sẻ của các chuyên gia cũng như những lời khuyên chân thành nhất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tơ Hồng ([Tên nguồn])
Búp bê tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN