Đàn ông tham lam hay đàn bà lẳng lơ, mụ mị?

Người ta nói “mỡ dâng miệng mèo, mèo không ăn là mèo dại”. Nó cũng gần đúng với kiểu đàn ông chẳng dại gì mà không ngoại tình khi có những cô gái cứ chạy theo bám riết và xin chết vì họ.

Ngoại tình là chuyện không hiếm trong xã hội hiện đại. Đi đâu người ta cũng nói đến hai chữ “ngoại tình”, người ta kháo nhau ông A cặp bà B, bà C yêu ông D dù đã có chồng con đàng hoàng… Nhưng chỉ sau dăm ba bữa chán nhau họ lại đường ai nấy đi và kết thúc chóng vánh.

Đàn ông tham lam hay đàn bà lẳng lơ, mụ mị? - 1

Ngoại tình trong xã hội hiện đại không còn là chuyện hiếm hay phù phiếm (Ảnh minh họa)

Nhiều người cứ đổ thừa cho hoàn cảnh đưa đẩy mà không nhìn vào thực tế phũ phàng rằng đó là do chính lòng tham của họ, do những ả đàn bà quá lẳng lơ mà nên nỗi gia đình tan nát. Vậy nguyên nhân chính do đâu?

Cũng bởi đàn ông quá tham lam...

Tán gái từ lâu được xem là “bản chất” của đàn ông và phụ nữ không nên bàn đúng hay sai bởi nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Và để lọt vào mắt của một người đàn ông đã có vợ thật chẳng khó khăn gì khi cô gái kia chẳng phải xinh đẹp mỹ miều, hay nhan sắc chim sa cá lặn gì cả… đôi khi chỉ cần “lạ” hay “xấu lạ” cũng đã ghi điểm trong mắt những gã trai đa tình.

Đó là câu chuyện của chị Quỳnh Trang (Gia Lâm): “Chồng mình vốn tính ham mê gái, không kể xinh hay xấu. Nếu biết trước tính tình như thế mình đã chẳng lấy làm chồng, nhưng lão chỉ hiện nguyên hình sau khi lấy mình về làm vợ.

Ban đầu mình cũng lo lắng, bởi chồng mình có hình thức, có tiền tài, nếu không cẩn thận, không khéo léo mất chồng như chơi. Ấy vậy mà sau một năm "vất vả giữ chồng", vất vả làm việc kiếm tiền cống hiến cho gia đình, mình được tin chồng cặp với một em sinh viên, hình thức dưới mức trung bình. Biết chuyện mình làm ầm lên và đòi ly hôn, lúc đó chồng mình mới tỉnh ngộ cầu xin vợ với lý do là “vì thấy xấu lạ nên thích mà thôi, chứ anh chưa bao giờ muốn bỏ vợ cả”, lúc đó mình vừa ức, vừa không muốn bỏ chồng, nên đành ngậm ngùi cho qua".

Cũng thật dễ hiểu bởi trong một cuộc hôn nhân, khi người phụ nữ mang trên vai mình bao trọng trách lớn lao. Họ bận rộn việc “nước” vừa đảm việc nhà, khiến quỹ thời gian dành cho bản thân ngày một ít đi. Nhu cầu làm đẹp trong mắt ông xã vì thế cũng chẳng còn…Đó chính là nguyên nhân khiến các quý ông ra ngoài tìm của lạ, họ không ngần ngại giở “trò ong bướm” với phụ nữ “lạ” mà không màng tới việc làm tổn thương người bạn đời.

Điển hình cho việc làm tổn thương vợ là câu chuyện của chị Minh Anh (Đống Đa). Ngày mới yêu chị thấy chồng mình hiền lành, chững chạc. Nhưng đâu ngờ khi cưới nhau rồi, hai lần chị mang bầu anh đều ra ngòai cặp bồ hết cô này đến cô khác. Khi bị vợ phát hiện, anh chỉ có một lý do biện minh duy nhất là vì bị người ta bám quá nên anh trót sa ngã.

Vì có với nhau hai mặt con nên chị bấm bụng tha thứ cho chồng. Tuy nhiên, bản tính tham lam lăng nhăng đã ngấm sâu vào tiềm thức của chồng chị. Lần này anh ta không cặp với nhiều cô nữa mà say như điếu đổ với một cô tiếp viên nhà hàng. Không những thế lần này bị vợ phát hiện anh không những không từ bỏ mà làm ầm lên, đòi cưới vợ hai.

Chị Minh Anh vì quá đau khổ, không chấp nhận được yêu cầu vô lý mà chồng đề ra nên nhất định đòi ly hôn. Nhưng anh chồng chị lại nhất quyết không chịu với lý do là “muốn có cả vợ và bồ”.

Không quy chụp cho tất cả các quý ông, nhưng đại đa số các chàng đều nhiễm thói “trăng hoa” vì chán cơm thèm phở và tất nhiên họ chẳng dại gì mà “bỏ cơm”.

… Còn đàn bà lẳng lơ, ngộ nhận

Nhắc đến người phụ nữ là người ta nghĩ tới những bông hoa đẹp nhưng mong manh dễ vỡ. Trái tim họ luôn xao động trước những lời khen ngợi có cánh, những lời tán tỉnh ngọt ngào của những gã trai họ Sở. Họ mụ mị tới mức chẳng biết đâu là thật đâu là đùa để rồi khi trao thân mới vỡ lẽ mình đã “lầm”.

Với trường hợp này, câu chuyện của Thảo là một minh chứng rõ ràng. Ngày mới vào công ty vốn có hình thức Thảo được nhiều anh tán tỉnh để ý. Cô biết mình đẹp, nên tự cho cái quyền được khen và lựa chọn người xứng đáng. Trước lời tán tỉnh ngọt ngào của tay phó giám đốc, Thảo bỗng dưng đổ rầm và lén lút qua lại với hắn.

Chuyện đổ bể Thảo bị vợ hắn đánh ghen bẽ bàng ngoài đường, hắn không những không bênh vực mà còn đổ cho cô tội lẳng lơ, quyến rũ hắn. Tới nước này Thảo chỉ còn biết ôm mặt khóc trong tủi nhục, người thì chửi, người cho rằng cô đáng bị như thế.

Không chỉ có vậy, nhiều phụ nữ còn lãng mạn đến mức phi thực tế. Họ tưởng tượng những điều không có thực để vin vào cái gọi là “tình yêu” mà cho phép mình lên giường với bất kỳ người đàn ông nào mà họ thích. Họ lẳng lơ, mồi chài để kéo những người đàn ông dù đã có gia đình về phía mình và ngụy biện “yêu quá”.

Biết mình xinh đẹp nên Minh cô sinh viên năm 3 của một trường Mỹ thuật không ngừng bỡn cợt tán tỉnh các chàng công tử con nhà giàu trong trường. Phải nói rằng, anh chàng nào lọt vào tầm ngắm của cô cũng khó lòng thoát khỏi “bẫy ngọt ái tình”. Tuy nhiên chính cô cũng rơi vào bi kịch bởi cô bị chính người tình mà cô si mê "lừa đẹp" khi hắn công bố đã có vợ và 2 con. Tuy nhiên, khi biết sự thật cô không những không từ bỏ mà còn tìm mọi cách dụ dỗ kéo anh ta về phía mình. Kết quả là sau bao năm chấp nhận phận "vợ bé" cái cô nhận được chỉ là sự hờ hững, coi thường từ anh ta mà thôi.

Là phận đàn bà khao khát yêu đương mãnh liệt, nhưng họ đâu biết rằng “ước muốn sở hữu đàn ông đã có gia đình là hiểm họa”. Bởi chị em nên biết rằng, sẽ không có chuyện họ rời bỏ gia đình để đến bên bạn. Nếu điều đó xảy ra thật, thì việc họ rời bỏ bạn để đến với người phụ nữ khác nữa cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Vì thế là con gái đừng để những lời đường mật rót vào tai mà đánh rơi hết đạo đức, lương tâm của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bằng Lăng (Đời sống & pháp luật)
Ngoại tình thời nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN