Đám cưới bình dị khiến nhiều người rơi nước mắt

Họ có số phận không may mắn nhưng đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt vì khâm phục và cảm động khi tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời.

Đám cưới bình dị khiến nhiều người rơi nước mắt - 1

Đám cưới của anh Nguyễn Văn Vượng (34 tuổi) và chị Nguyễn Châu Loan (37 tuổi) ở Hà Nội có thể nói là một trong những minh chứng rõ ràng nhất cho nghị lực phi thường, quyết vượt qua số phận trong tình yêu. (Ảnh: Trí thức trẻ). 

Đám cưới bình dị khiến nhiều người rơi nước mắt - 2

Chị Châu Loan bị suy thận nặng khiến chân không thể đứng vững đã mười năm nay. Song thay vào đó, chị lại có "đôi chân" mới đưa chị đi làm, đi chạy thận trong nhiều năm là anh Nguyễn Văn Vượng. Suốt thời gian bên nhau, cùng vượt qua nỗi đau của bệnh tật, hai con người này đã khiến cho biết bao người cảm phục. Dường như anh chị yêu nhau hơn từ những nỗi đau của bệnh tật, bất hạnh, buồn tủi của cuộc đời. (Ảnh: Trí thức trẻ). 

Đám cưới bình dị khiến nhiều người rơi nước mắt - 3

Cũng chính vì vậy mà đám cưới của anh Vượng - chị Loan khiến nhiều người không cầm được nước mắt khi chứng kiến tình cảm cao đẹp của anh chị. (Ảnh: Trí thức trẻ). 

Đám cưới bình dị khiến nhiều người rơi nước mắt - 4

Đám cưới ngay trước ngày mổ của cô dâu là Hà Thị Hom (27 tuổi) và chú rể Hà Văn Thơm (24 tuổi) - người dân tộc Thái ở Văn Chấn, Yên Bái vào ngày 23/4 vừa qua tại Viện Tim mạch Quốc gia - Bệnh viện Bạch Mai cũng là một câu chuyện làm lay động lòng người. (Ảnh: Tuổi trẻ). 

Đám cưới bình dị khiến nhiều người rơi nước mắt - 5

Chị Hom nhập viện ngày 22/4, được chẩn đoán có một khối u trong tim ở giai đoạn nặng khiến chị phải mổ cấp cứu ngay. Tuy nhiên trưa 23/4, anh Thơm đến đề nghị dời lại phẫu thuật do trùng với lễ cưới của anh chị. Với một căn phòng được trang trí đơn giản, thức ăn sơ sài, đám cưới của cô dâu gày gò, nhợt nhạt trong bộ quần áo bệnh nhân cùng chú rể ngượng ngùng, lo lắng cho bạn đời cuối cùng cũng được diễn ra. Nhiều bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã xúc động tham dự đám cưới này và cầu chúc cho chị Hom mau qua khỏi. Ảnh Tuổi Trẻ. 

Đám cưới bình dị khiến nhiều người rơi nước mắt - 6

Ông Lương Công Diên (SN 1954) và bà Bùi Thị Nguyết (SN 1955) ở xã Phú Mãn (huyện Quốc Oai, Hà Nội) đã nên duyên vợ chồng cách đây 40 năm nhưng đến nay vẫn được nhiều người nhắc đến. Ngày ấy, đám cưới của ông bà do UBND xã tổ chức không tiệc tùng, bánh kẹo, mà chỉ đơn sơ ở nhà riêng cùng với 4 cặp đôi khác. Song câu chuyện trở nên thật sự đáng nhớ khi riêng một mình bà Nguyết làm cô dâu không có chú rể. Bởi khi đó, ông Diên bị liệt nửa người, phải nằm điều trị ở trại thương binh tại Phú Thọ. Mặc dù chịu nhiều mất mát, khó khăn nhưng hiện ông bà vẫn sống hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ của mình. (Ảnh: Người đưa tin). 

Đám cưới bình dị khiến nhiều người rơi nước mắt - 7

Tháng 2/2013, người dân Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh bất ngờ và không ngừng chia sẻ về đám cưới của chú rể (SN 1976) bị tật nguyền chỉ cao 68cm, nặng 12kg - Đặng Hoàng Giáo và cô dâu lành lặn, xinh đẹp tên Mai Thị Hiệp (SN 1991). (Ảnh: Đất Việt).

Đám cưới bình dị khiến nhiều người rơi nước mắt - 8

Phóng to Chuyện tình cổ tích giữa chàng trai bại liệt vì nhiễm chất độc da cam và cô gái trẻ trung, dễ thương, luôn tận tình chăm sóc cho người đàn ông trên chiếc xe lăn của mình khiến nhiều người vừa cảm động, vừa khâm phục. Ảnh Đất Việt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Linh (ZING.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN