Đám cưới "trời định" từng xôn xao miền Tây

Lễ cưới giữa hai người thanh niên được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng với sự có mặt đông đủ của hai họ và hàng trăm thực khách đến dự, chúc mừng hạnh phúc cho đôi uyên ương “trai tài gái sắc”.

Mối duyên “trời định” sau 8 năm xa cách

 

Sau nhiều cái hẹn qua điện thoại, phóng viên mới có buổi trao đổi trực tiếp với đôi “tân lang” Nguyễn Trường Vinh (SN 1990, trú tại 60 Tổ 1, ấp Đồng, xã Trung An, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) và “tân nương” Nguyễn Quốc Dũng (SN 1989, ngụ 65/5B Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, TP.Mỹ Tho) tại một quán cà phê nhỏ ven đường.

Vinh vui vẻ chia sẻ: “Là con út trong gia đình có 3 chị em, nhà nghèo nên chỉ học hết cấp 2 rồi nghỉ ở nhà phụ giúp cho ba mẹ việc buôn bán. Thời gian này, cuộc sống gia đình rất khốn khó nên phải tha phương khắp nơi, từ Đồng Tháp, Cần Thơ rồi TP.HCM làm đủ mọi nghề để tạo sự nghiệp nhưng không đem lại kết quả.

Quyết không bỏ cuộc, sẵn có máu kinh doanh từ bé, ngày trở về quê nhà, em nối nghiệp gia đình cho đến nay bằng nghề mua bán tại chợ đêm ở trung tâm TP.Mỹ Tho”.

Đám cưới "trời định" từng xôn xao miền Tây - 1

Vinh và Dũng đang tươi cười trao đổi cùng phóng viên

"Nghĩ chúng em rất hợp, chăm sóc cho nhau từng miếng ăn giấc ngủ, sống không thể thiếu nhau nên quyết tổ chức lễ thành hôn nhằm đánh dấu ngày hạnh phúc nhất cuộc đời. Mặc dù gặp nhiều trở ngại, cũng như dư luận xã hội nhưng chúng em nghĩ mình không quan tâm, mình cứ sống tốt và giúp ích cho đời”, Vinh kể.

“Do mẹ em và mẹ của Dũng là đôi bạn thân, vì thế chúng em cũng có đôi lần gặp nhau rồi trò chuyện nhưng hết sức bình thường. Tuy nhiên, sau 8 năm xa cách, chúng em mới tình cờ gặp lại nhau rồi cà phê, cùng tập chung lớp thể hình. Từ đó phát sinh tình cảm”.

Tiếp lời Vinh, Dũng trải lòng: “Sinh ra và lớn lên tại TP.Mỹ Tho, là con út trong gia đình có 4 chị em. Từng tốt nghiệp Đại học Tiền Giang chuyên ngành kế toán nhưng giờ em chuyển sang kinh doanh cùng anh Vinh nhằm gánh vác phần trách nhiệm cho “tổ ấm”. Lễ thành hôn vừa qua là ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời, bởi nhiều bạn bè khắp mọi miền đất nước từ Bắc chí Nam cũng về chung vui cùng em. Có cả các bạn không hề quen biết cũng tìm đến để chúc phúc khiến em vô cùng cảm động khi xã hội này vẫn còn nhiều người đồng cảm với mình”.

“Đám cưới” đồng tính hoành tráng từng gây xôn xao dư luận

Trong suốt cuộc trò chuyện cùng phóng viên, Vinh và Dũng rất tự tin, thoải mái. Hai em còn cho biết những dự định sắp tới là tiếp tục tập trung vào việc kinh doanh và sẽ trích một phần lợi nhuận để làm từ thiện, giúp chùa, giúp những mảnh đời bất hạnh. Bởi họ muốn chia sẻ giảm bớt gánh nặng cho xã hội này ngày càng tốt đẹp hơn.

Đám cưới "trời định" từng xôn xao miền Tây - 2

Ảnh cưới của hai thanh niên được đặt trước nhà hàng.

Anh Phan Quang Long (SN 1976, ngụ phường 6, TP.Mỹ Tho) cho biết: “Em Vinh rất giỏi, chịu khó nên tôi đã nhiều lần giúp đỡ, tạo cơ hội cho em kinh doanh, phát triển. Ngày “vui” của hai em, tôi cũng đến chúng mừng trong không khí thật ấm cúng”.

Trước đó, khoảng 17h ngày 7/5/2014, người dân Tiền Giang và các tỉnh lân cận xôn xao, bàn tán rồi ùn ùn kéo đến nhà hành Bách Tùng Viên (số 171B Xóm Dầu, phường 3, TP.Mỹ Tho) để được tận mắt chứng kiến “Lễ thành hôn” đồng tính giữa Nguyễn Trường Vinh và Nguyễn Quốc Dũng với sự có mặt đông đủ hai họ và khoảng 300 khách đến để chúc mừng hạnh phúc cho đôi “uyên ương, trai tài gái sắc”.

Theo nhiều hộ dân sinh sống tại tổ 9, khu phố 3, phường 5 (TP. Mỹ Tho), “lễ cưới” diễn ra khá nhanh nên ít người hay biết. Mặt khác, Vinh - Dũng đều là người từ địa phương khác đến thuê trọ nhưng sống tại địa phương. Cặp đôi này được đánh giá là rất hiền, dễ thương, lễ phép luôn được mọi người yêu quý. Đặc biệt, Vinh ăn chay trường, thích làm từ thiện, giúp đỡ những người bất hạnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”.

Đám cưới "trời định" từng xôn xao miền Tây - 3

  Thiệp mời được gửi đến đông đảo bạn bè khắp mọi nơi.

Không thể xử phạt kết hôn đồng giới

Ông Trịnh Công Chất - Bí thư chi bộ Khu phố 3, phường 5, TP.Mỹ Tho, là chủ nhà trọ nơi Vinh – Dũng thuê. Ông Chất cho biết: “Vinh tạm trú tại địa phương từ ngày 20/10/2012, sống rất tốt, luôn chấp hành đúng mọi quy định pháp luật. Vinh rất hiền, hoạt bát, thích làm đẹp, trông rất sành điệu. Vinh không hút thuốc hay rượu chè bê tha mà chỉ biết chí thú làm ăn. Cách đây không lâu, Vinh còn khoe vừa tậu 1 xe tay ga đắc tiền nhãn hiệu Vespa màu cam đời mới nhất mà TP.Mỹ Tho vừa nhập về. Đồng thời, Vinh có cả xe tải 4 bánh và tự lái nhằm phục vụ cho công việc kinh doanh của mình”.

Theo luật Hôn nhân và gia đình sửa đổi năm 2014 đã bỏ quy định “cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính”, nhưng sẽ không được pháp luật bảo vệ khi có tranh chấp xảy ra. Cũng theo Luật hôn nhân và gia đình 2014, độ tuổi kết hôn của nam nữ phải là từ đủ 18 tuổi đối với nữ và đủ 20 tuổi đối với nam (trước đây chỉ ghi là nữ 18 tuổi, nam 20 tuổi).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Lâm ([Tên nguồn])
Tình yêu đồng giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN