Cưới vợ giàu nhưng ngớ ngẩn để cứu cha và cái kết bất ngờ

Vì muốn cứu cha, chàng trai nghèo nhận lời cưới con gái nhà tài phiệt nhưng bị ngớ ngẩn làm vợ. Sau khi cha chết, anh không thể ngờ cô lại làm như vậy…

Một chàng trai trẻ xuất thân từ gia đình nghèo khó, vì để cho anh đi học và đỗ đạt thành tài, gia đình đã cố gắng dốc hết của cải giúp anh vào được một trường đại học dù không mấy danh tiếng.

Thời gian trôi qua, để có được tấm bằng đại học hoàn toàn không phải là điều dễ dàng đối với anh. Và đồng lương đầu tiên của anh cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống hằng ngày nơi thành thị. Cô người yêu 4 năm đại học sau khi ra trường cũng không thể cùng anh tiếp tục cuộc sống tương lai và anh đành quay về quê với hai bàn tay trắng.

Cưới vợ giàu nhưng ngớ ngẩn để cứu cha và cái kết bất ngờ - 1

Anh chỉ ngày ngày lo nghĩ cho bố nên cũng không để tâm lắm đến người vợ ngốc của mình (Ảnh minh họa)

Căn nhà ở quê đang sống yên bình thì có một dự án cao tốc được phê duyệt và nhà anh nằm trong diện bị giải tỏa. Đương nhiên, gia đình anh cũng được đền bù với số tiền là 1 tỷ đồng cùng một căn nhà khác.

Chàng trai trẻ vốn dĩ tính dùng số tiền đó để đầu tư vào sự nghiệp của riêng mình thì tai họa ập xuống gia đình anh. Bố anh được chẩn đoán bị bệnh ung thư nhưng vì biết con trai cần số tiền này, ông đã từ chối điều trị.

Vì thương bố, anh bắt ông vào bệnh viện điều trị và điều đó đồng nghĩa với việc số tiền đền bù đó cũng hết dần. Việc điều trị cần ngày càng nhiều tiền, anh cũng đã phải bán căn nhà vừa được cấp để trang trải cuộc sống cũng như chữa bệnh cho bố.

Người ta nói quý nhân hay đến từ một người mà bạn không ngờ đến và lúc này đây, người mua căn nhà đó chính là người giúp anh. Ông là một doanh nhân thành đạt, hiểu được hoàn cảnh của chàng trai trẻ, ông đã đem lòng cảm kích và nói “Tôi rất thích sự thành thật và lòng hiếu thảo của cậu. Sẵn đây tôi có một suy nghĩ này và xin được chia sẻ thẳng. Tôi có một đứa con gái chạc tuổi cậu, nhưng lúc còn nhỏ con bé gặp phải tai nạn nên đã ảnh hưởng đến thần kinh. Giờ nó đã đến tuổi lấy chồng nhưng tôi rất lo lắng. Thấy cậu là người có trách nhiệm, không biết cậu đã lập gia đình chưa? Nếu chưa thì hãy suy nghĩ đến lời đề nghị của tôi, của hồi môn của tôi là 2 tỷ đồng, số tiền này có thể giúp trang trải cuộc sống hằng ngày và giúp bố cậu chữa bệnh”.

Nhắc đến 2 tỷ đồng, chàng trai có chút động lòng dù băn khoăn về việc cưới một người vợ ngớ ngẩn. Vì muốn cứu cha, cuối cùng anh đã đồng ý kết hôn. Việc cưới hỏi từ đầu đến cuối đều do nhà gái sắp xếp, còn chàng trai trẻ vẫn chăm sóc bố hằng ngày.

Sau khi làm đám cưới, con gái nhà tài phiệt về ở với mẹ chồng và được bà yêu thương. Cô cũng là người hiền lành, ít nói và biết làm chút việc nhà. Do tai nạn lúc bé mà tư duy của cô chỉ giống như đứa trẻ lên 7, lên 8.

Anh chỉ ngày ngày lo nghĩ cho bố nên cũng không để tâm lắm đến người vợ ngốc của mình. Hàng xóm láng giềng nhiều lần xì xầm không hay về anh, nói anh ham tiền nên mới đồng ý chấp nhận lấy cô vợ như thế, nhưng anh không quan tâm.

Anh cũng không nói chuyện này với vợ vì nghĩ cô như vậy thì chắc sẽ không để ý. Thế nhưng anh không biết được rằng, đã nhiều lần cô cố nén nước mắt vào trong vì buồn tủi. Dù gia đình chồng không đối xử tệ với cô, nhưng cô cảm thấy dường như mình là một gánh nặng và là một vết nhơ cho mọi người.

Một năm sau, dù đã chạy vạy ngược xuôi và tìm mọi phương pháp điều trị nhưng bố chàng trai trẻ cũng không thể qua khỏi. Sau khi lo hậu sự xong, người vợ đã quyết định làm một việc khiến chàng trai bất ngờ. Cô nói: “Em biết anh cưới em vì để chữa bệnh cho bố, có thể anh không có tình cảm gì với em, nhưng em… thực lòng thích anh. Trước khi kết hôn với anh, bố mẹ em cũng có nói, nếu như em là gánh nặng cho anh thì chúng ta có thể ly hôn”.

Chàng trai vô cùng kinh ngạc và thắc mắc, gia đình này làm sao thế, đã cho anh 2 tỷ rồi lại có thể ly hôn hay sao? Sau đó, cô vợ nói trong  nước mắt: “Bố em nói rằng việc anh chấp nhận cưới em đã là tốt lắm rồi. Giờ em không muốn làm lỡ cuộc đời của anh nữa, càng không muốn con cái liên lụy đến anh”. Với khả năng hạn chế của mình, cô không biết cách nói rõ với anh khiến anh càng thêm sốt ruột.

Anh đã gọi cho bố vợ gặng hỏi và ông giải thích: “Vợ con đã mang thai rồi, trước đây vì cần tiền chữa trị cho bố con nên con đã đồng ý lấy nó. Nhưng giờ bố con mất rồi, nếu con muốn hủy hôn ước này thì bố mẹ cũng đồng ý, bố mẹ không muốn nó trở thành gánh nặng cho con. Còn với mẹ con nó, con đừng quá lo, bố mẹ sẽ có trách nhiệm chăm sóc”.

Lúc này, chàng trai trẻ đã hiểu được ý nguyện của gia đình nhà vợ, anh nói với bố vợ: “Con muốn chăm sóc vợ con, muốn chăm sóc con cái của chúng con”.

Câu chuyện cảm động của vợ chồng họ khiến nhiều người cảm phục. Dù cho lấy nhau vì lý do gì đi nữa thì khi đã trở thành vợ chồng đều là cái duyên trời định. Không phải vì vật chất, không phải vì hư danh, mỗi người trong chúng ta nếu biết trân trọng nửa kia của mình, biết nhớ đến ân nghĩa lúc hoạn nạn để cùng vượt qua thử thách thì chắc chắn, chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc viên mãn cho mái ấm của mình.

Vợ xấu có tiền vẫn hơn vợ đẹp mà nghèo?!

Hay là tôi cứ nhắm mắt chiều theo số phận để lấy người vợ xấu nhưng có tiền?

Bạn có những băn khoăn muốn chia sẻ, những tâm tư muốn được giãi bày, những khúc mắc muốn nhờ tư vấn? Hãy gửi ngay những tâm sự của bạn tới mail bantrecuocsong@24h.com.vn để các chuyên gia tâm lý, tình yêu gỡ rối giùm bạn

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thúy Quỳnh (Đời sống & pháp luật)
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN