Cuộc sống thú vị của “gia đình không tay”

Họ coi việc sử dụng đôi chân của mình như luyện tập một môn nghệ thuật, mà bản thân họ chính là những người nghệ sỹ.

Gia đình chị Linda Bannon (36 tuổi, sống tại Chicago, Mỹ) là một gia đình vô cùng đặc biệt. Chị Linda và con trai đều bị mắc chứng rối loạn di truyền Holt-Oram, gây ra khuyết tật về tim và xương, khiến họ bẩm sinh đã không có tay. Tuy nhiên, hai mẹ con không vì thế mà bi quan và bỏ cuộc. Họ đã học cách sử dụng đôi chân của mình như luyện tập một môn nghệ thuật, mà bản thân họ chính là những người nghệ sỹ.

Cuộc sống thú vị của “gia đình không tay” - 1

Chị Linda và con trai.

Chị Linda chia sẻ chị từng sử dụng tay giả cho đến khi 12 tuổi, nhưng cuối cùng chị nhận ra tay giả cũng không giúp ích được gì cho chị, chỉ có tự tin vào bản thân mới giúp chị có cuộc sống tốt đẹp hơn. Kể từ đó, cô ấy đã làm chủ được nghệ thuật của việc sử dụng đôi chân. Đôi chân của chị linh hoạt như tay, thậm chí còn khéo léo hơn nhiều người lành lặn. Chị có thể bơi, may vá, viết chữ và chơi guitar. Chị chia sẻ: "Tôi cố gắng thử thách bản thân trong những hoạt động mới và tìm ra cách để thích ứng với tất cả các loại hoạt động. Tôi là một người khá mạo hiểm".

Cũng chính nhờ sự tự tin và không ngừng vươn lên, chị Linda đã thu hút được Rick – chồng chị hiện tại. Hai người yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, và quyết định gắn bó cả đời chỉ sau một thời gian ngắn hẹn hò. Bố mẹ Linda cảm thấy khá bất an khi biết tin con gái muốn kết hôn và sinh con, vì con cái của hai người có thể bị di truyền hội chứng rối loạn của chị Linda, tỷ lệ lên đến 50%. Tuy nhiên, vợ chồng Linda – Rick vẫn muốn tự mình sinh con và chấp nhận rủi ro.

Điều bố mẹ chị Linda lo lắng cuối cùng cũng thành sự thật, con trai Timmy của hai người sinh ra cũng không có tay nhưng hai vợ chồng chị Linda vẫn rất hạnh phúc. Timmy lớn lên trong tình yêu thương và sự quan tâm vô bờ bến của bố mẹ. Chị Linda mang tất cả “kinh nghiệm” của mình để dạy cho con trai, để Timmy cũng có thể sử dụng đôi chân của mình như một “nghệ sỹ”. Chị Linda theo sát từng bước trưởng thành của con, trở thành người bạn thân thiết nhất với con.

Cuộc sống thú vị của “gia đình không tay” - 2

Rich rất tự hào và yêu thương vợ con mình.

Hai mẹ con chị Linda có chung sở thích bơi lội, vẽ tranh, ngoài ra thi thoảng còn cũng nhau tham gia một số hoạt động thể thao, nghệ thuật khác nữa. Timmy là một cậu bé hoạt bát và lạc quan. Cậu bé chưa bao giờ mặc cảm vì khuyết tật của mình, cũng chính vì vậy mà cậu rất được bạn bè quý mến.

Mỗi một ngày trôi qua của “gia đình không tay” đều rất vui vẻ và nhiều màu sắc. Anh Rick thấy tự hào về vợ và con trai mình. Anh cho rằng anh đã vô cùng may mắn khi có vợ và con trai đặc biệt như vậy, khiến cuộc sống của anh trở nên thú vị hơn rất nhiều.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Nguyệt (theo Mirror) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN