Cụ bà đăng tuyển con gái để thừa kế tài sản

Cụ bà sở hữu một phòng khám và 4 căn nhà đất và muốn tuyển một người con gái để thừa kế tài sản.

Bà tìm người viết một tờ tuyển dụng, không phải để tuyển nhân viên mà là tuyển con gái. Nếu ai thuận lợi thông qua “phỏng vấn”, cô gái đó sẽ được thừa kế tài sản của bà.

Cụ bà đăng tuyển con gái để thừa kế tài sản - 1

Cụ bà mong muốn có một người con gái chăm chỉm đức tính lương thiện (Ảnh minh họa)

10h sáng ngày 22.1, rất đông người dân tới xem tờ “tuyển dụng con gái” được dán trên bảng việc tìm người gần nhà sách Trịnh Châu. Trên tờ tuyển dụng viết: “Tôi là bác sĩ, 68 tuổi, một đời không con cái, có nhà đất và phòng khám hợp pháp, muốn tìm một vị tâm địa lương thiện, hiếu thuận người già, là nữ để cuối đời được nương tựa. Thông qua tiếp xúc, nếu đôi bên hợp ý, sẽ được thừa kế tài sản. Yêu cầu nữ dưới 40 tuổi, ai có ý muốn xin liên lạc theo điện thoại...".

Một cô gái họ Vương 30 tuổi muốn điều tra sự thật của việc này đã gọi điện đến số điện thoại trên tờ tuyển dụng, nói rõ ý muốn xong, đối phương hồi đáp: “Chỉ cần tâm địa lương thiện là được, không được lừa gạt!”. Bà cụ còn nhấn mạnh bản thân “sức khỏe tốt”, chỉ là muốn tìm người có thể thường xuyên về nhà ở bên hai ông bà.

Phóng viên báo Hà Nam đã tìm được đến phòng khám này. Phòng khám nằm ngay lầu 1, số điện thoại liên lạc của phòng khám trùng khớp với số điện thoại trên tờ tuyển dụng.

Phóng viên gõ cửa bước vào nhìn thấy trong phòng có 5 chiếc giường bệnh, tuy nhiên bà cụ không ở đó. Theo tìm hiểu, bà cụ này đã tuyển nhận nhiều học sinh, đến nay còn hai học sinh theo bà học y.

Khi hỏi tới bà, anh Dương - học sinh của bà nói: “Bà chữa trị cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo cả ngày không hết, bệnh nhân đều ca ngợi bà là thần y”. Vừa nói, ông Dương vừa đem nước cho một bệnh nhân uống và đắp chăn cho ông này.

Bệnh nhân này chính là chồng của bà cụ, tốt nghiệp đại học Nông nghiệp Hà Nam, sau đó làm việc ở Viện nông khoa tỉnh Hà Nam. Ba năm trước mắc bệnh bại não, đến nay bại liệt nằm giường.

Anh Dương đoán, bà cụ do lo lắng tuổi đã cao, không có người chăm lo cho chồng, muốn tìm một cô gái chưa chồng không có công việc, có thể cả ngày chăm sóc cho ông cụ. “Tìm được người như vậy ở thời này không dễ” - anh cho hay.

Bà cụ vừa đi từ ngoài bước vào, một mực phủ nhận việc tuyển dụng con gái là vì muốn tìm người chăm lo cho chồng: “Cháu nó (anh Dương) không hiểu được suy nghĩ của tôi”.

Có thể tuyển được con gái ưng ý là tốt nhất, chúng ta là người một nhà, tài sản tự khắc sẽ là của nó. Nếu như không tìm được người hòa hợp, việc không có con cái tôi và ông cụ cũng quen rồi, tài sản sẽ cống hiến cho viện phúc lợi”.

Cô Vương hàng xóm nói: “Bà cụ rất khó tính, tiêu chuẩn duy nhất tuyển con gái cũng không dễ, bà ghét người nhàn rỗi, không có ý tiến thủ, thích người lương thiện, chăm chỉ.”

Bà cụ cho rằng: “Người thân không chỉ dựa vào quan hệ huyết thống. Tâm địa lương thiện, thật tình đối đãi mới là người thân".

Bà cũng nói, yêu cầu của bà rất đơn giản: "Hy vọng con gái hiếu thảo, cuối tuần có thời gian đến chơi với chúng tôi, thỉnh thoảng làm chút việc nhà, khiến tôi cảm thấy ấm áp, vui vẻ, như vậy là đủ rồi".

Hiện tại, mẩu tin tuyển dụng của bà cụ 64 tuổi đã lan truyền mạnh mẽ trên các mạng xã hội tại Trung Quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thư Đỗ (Theo Xinhuanet) ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN