Cô gái 16 tuổi ra tiểu thuyết dày gần 400 trang

Cầm quyển sách vừa dày vừa nặng của tác giả 16 tuổi Thùy Dương, có lẽ ai cũng phải cảm phục sức viết của cô bé, văn phong gãy gọn, sáng sủa, trí tưởng tượng phong phú vượt trội so với những bạn cùng trang lứa.

Trần Thùy Dương năm hiện đang là học sinh lớp 11 ở Hà Nội. Cô gái 16 tuổi này đã bắt đầu viết truyện từ năm 12 tuổi. Đến năm tròn 15 tuổi, Dương bắt đầu có tiểu thuyết đầu tay dày gần 400 trang mang tên "Kim cương".

Cô gái 16 tuổi ra tiểu thuyết dày gần 400 trang - 1

Cuốn sách dày gần 400 trang của tác giả tuổi 16 Trần Thùy Dương

Cầm quyển sách dày nặng của Thùy Dương, có lẽ ai cũng phải cảm phục sức viết của cô bé, văn phong gãy gọn, sáng sủa, trí tưởng tượng phong phú vượt trội so với những bạn cùng trang lứa. 

Dương kể về bốn viên kim cương cất giữ sức mạnh bị thất lạc của những chiến binh huyền thoại. Chúng giam giữ một phần mảnh linh hồn của kẻ đã gây ra nỗi ám ảnh kinh hoàng cho bao người.

Bốn chiến binh giờ đây tái sinh vào bốn đứa trẻ đi tìm lại viên kim cương để bảo vệ vương quốc của chúng và sinh mạng của những người dân vô tội.

Một cuộc đua khốc liệt đã xảy ra giữa bốn đứa trẻ và đám tay chân của kẻ ác, đồng thời, vì tính cách trái ngược, giữa bốn đứa trẻ cũng đã xảy ra bao nhiêu mâu thuẫn, khúc mắc.

Một câu chuyện hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng, không có một dấu mốc nào để xác định không gian và thời gian nên “Kim Cương” mang hơi hướng những câu chuyện thần thoại mà Thùy Dương yêu thích. 

Thế nhưng đọc cuốn tiểu thuyết này, người đọc sẽ bị lôi cuốn bởi lời văn giàu hình ảnh, cách dẫn chuyện với tiết tấu nhanh, từng cụm tình tiết thắt nút mở nút ly kỳ như kịch bản điện ảnh của một biên kịch lành nghề.

Nhà văn Triệu Xuân cho biết: “Khi tôi hỏi thông điệp của cháu muốn gửi tới người đọc qua bản thảo này là gì, Thùy Dương trả lời: “Thưa bác, đó là chúng ta dù có khác biệt nhưng vẫn có thể trở thành bạn bè, thấy người gặp nạn thì nên giúp đỡ, đừng để cái tôi lấn át lý trí. Gia đình sẽ luôn là nơi để ta tìm về mỗi khi không còn nơi nào để đi. Dù có thù hằn nhau đến mức nào thì cũng sẽ đến lúc phải gạt bỏ sự thù hằn ấy sang một bên để hướng tới những mục đích cao cả hơn…” Những suy nghĩ già dặn này, quả là đáng ngạc nhiên ở một cô bé hãy còn ở tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”.

Nhưng Thùy Dương đã đàng hoàng và đĩnh đạc đặt chân vào thế giới văn học bằng tác phẩm đầu tay của cô. Gần 400 trang in chứa đựng biết bao tâm sức và khát khao khẳng định mình của một cô bé 16 tuổi.

Sức hấp dẫn của “Kim Cương” không phải ở chỗ Thùy Dương đóng vai một người lớn để viết văn mà em viết bằng đúng văn phong, ngôn ngữ của lứa tuổi mình, đây đó vẫn còn nguyên những con chữ hồn nhiên như trong câu chuyện hàng ngày của bạn bè tuổi teen vẫn thường trò chuyện.

Thế giới của Thùy Dương từ nay không thuộc về riêng em nữa, với “Kim Cương”, cô bé đã mở nó ra để mời gọi bạn đọc vào cùng khám phá, chia sẻ, cùng tham gia với em một cuộc trường chinh chống lại kẻ ác và cái xấu, sẵn sàng cả thân vì lẽ phải, lòng tốt và những điều cao cả.

Sẽ là quá sớm để nói về văn nghiệp của Thùy Dương ở tương lai nhưng với một cô bé 16 tuổi, có được một cuốn tiểu thuyết đầu tay cũng chính là xác định cho mình con đường gian nan mà em đã tình nguyện bước chân vào.

Văn chương là một con đường đầy gian nan khổ ải, để làm giàu không dễ, để kiếm danh lại càng khó nhưng tôi tin Thùy Dương sẽ can đảm để viết tiếp ước mơ của em. Ngay từ phút này, khi Thùy Dương với cuốn tiểu thuyết đầu tay như một chiến binh đã tình nguyện đứng về lẽ phải, về điều cao cả, nghĩa là cô bé đã tự “dọn dẹp” ngôi đền thiêng trong tâm hồn mình để cho những điều lớn lao hơn về sau.

Hãy cùng chờ đợi Thùy Dương ở những chặng đường trước mắt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai An ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN