Chuyện chưa kể về "thánh nện đàn" gây bão mạng tuần qua

Ít người biết, để được sống được với cây đàn, anh phải đánh đổi không ít.

Livestream chơi đàn trong suốt hai giờ đồng hồ, Nguyễn Bảo Khánh (Sóc Trăng) khiến dân mạng “đứng ngồi không yên”. Nhiều người ví von, bàn tay anh điêu luyện nhịp nhàng như một cái máy, chơi mọi thể loại nhạc mà không biết mệt mỏi. Nhờ biệt tài đó chàng trai 17 tuổi được dân mạng đặt cho biệt danh “Thánh nện đàn” hay "Khánh nện đàn".

Chuyện chưa kể về "thánh nện đàn" gây bão mạng tuần qua - 1

"Khánh nện đàn" - chàng trai "gây bão" mạng xã hội nhờ tài chơi đàn organ

Thế nhưng, để đạt đến trình độ đó, anh đã phải trải qua hành trình khổ luyện gần chục năm trời. Và để được sống được với cây đàn, Khánh phải đánh đổi không ít.

“Ước mơ trở thành nhạc công đám cưới”

- Từ một chàng trai miền Tây vô danh, bỗng dưng nổi đình đám trong mạng xã hội, mỗi clip đánh đàn nhận được hàng trăm đến hàng triệu lượt xem. Khánh có bị choáng ngợp về điều này?

Mình chỉ bất ngờ thôi. Không nghĩ có ngày được mọi người ủng hộ nhiều như vậy.

- Đoạn livestream hai tiếng liền chỉ là “vui thì chơi” hay xuất phát từ việc muốn gây chú ý?

Một lần mình chơi đàn ở ngoài Hà Nội, được một cô quay clip và đăng lên mạng, hút đến 1,1 triệu lượt xem. Sau đó, một diễn đàn mạng xã hội mời mình livestream, chỉ để vui vui thôi, không ngờ được mọi người chú ý.

Vừa bịt mắt vừa chơi đàn điêu luyện

- Ngoài khả năng chơi đàn "như một cái máy", Khánh còn khiến người xem bất ngờ khi có thể vừa bịt mắt vừa “nhảy múa” trên phim đàn. Bạn chơi đàn thành thục như thế từ bao giờ?

Trong một lần livestream, có người thách thức mình là: “Đàn bình thường thì có gì hay, ngon thì bịt mắt lại đàn thử xem”. Mình thử luôn, ai ngờ đàn được thật.

Thật ra, mình gắn bó với đàn organ bao nhiêu năm rồi, đã rất quen với vị trí các phím đàn. Cho nên, dù bịt mắt hay mở mắt mình vẫn chơi được.

- Một số người nói, Khánh đàn khỏe, đàn vui… nhưng nhạc của Khánh còn “lúa” quá, chẳng khác nào nhạc công đám cưới?

Họ nói vậy cũng đúng mà. Nhưng mình không quan tâm lắm. Lúa cũng được, quê cũng được, miễn sao được chơi theo sở thích.

Bạn biết không? Uớc mơ lúc 10 tuổi của mình là trở thành nhạc công đám cưới. Và giờ ước mơ của mình được thực hiện rồi, quá mãn nguyện!

Tiếng đàn của chàng trai Sóc Trăng khiến người nghe mê mẩn

- Không ít người nhờ nổi tiếng trên mạng xã hội mà một bước tiến thẳng showbiz. Khánh có dự định dấn thân vào làng giải trí?

Mình không muốn vào showbiz. Mình chỉ mong mỗi ngày được đàn và kiềm đủ tiền nuôi sống bản thân.

“Nhắc đến chuyện học là rơi nước mắt”

- Khánh bắt đầu học đàn từ bao giờ? Tại sao bạn lại chọn organ mà không phải là một loại nhạc cụ khác?

Mình bắt đầu học đàn từ khi lên 10 tuổi. Ngày đó, bố mình mua cho anh hai một cây đàn. Anh hai chơi chán rồi bỏ, mình thấy phí quá nên lượm về học. Sau đó, ba cũng dạy vài thứ và truyền cảm hứng chơi đàn cho mình vì ba cũng chơi guitar.

Còn lý do chọn đàn organ thì đơn giản lắm. Organ dễ chơi, dễ kiếm tiền và nó bao gồm âm thanh của nhiều nhạc cụ.

Chuyện chưa kể về "thánh nện đàn" gây bão mạng tuần qua - 2

Bảo Khánh học đàn từ năm lên 10 tuổi

- Những ngày đầu tự mò mẫm học đàn, Khánh có gặp nhiều khó khăn?

Tập đàn khó lắm. Ba chỉ dạy đâu là nốt đồ, rê, mi, pha, son… sau đó, tự mình nhìn người ta chơi mà học theo, họ đánh sao thì mình đánh y chang thế.

Rồi mình quen một anh bạn có em gái học ở Nhạc viện TP.HCM và được tặng một cuốn sách dạy lý thuyết âm nhạc. Mình cứ ngồi lỳ trong phòng nghiền ngẫm, nhờ thế mà giờ biết chút ít về nhạc lý. Từ bấy đến giờ, mình vẫn tự học.

Lúc mới chơi đàn, mình bị người ta chê dữ dội. Họ nói: “Mày đàn dở gì đâu…”. Nhưng cứ chuyên tâm học thôi, cũng nhờ người ta chê thế mà mình phấn đấu. 12 tuổi là mình đã đi đàn dạo kiếm cơm được rồi.

- Được biết, Khánh từng là một học sinh năng động, giỏi giang. Tại sao lên lớp 10 bạn lại bỏ ngang việc học để đi đánh đàn dạo?

Ngày đó, hai anh trai mình đều học đại học. Bố mẹ thì chỉ làm vườn nên kinh tế rất khó khăn, bán cả mảnh đất mà vẫn không đủ tiền lo cho ba anh em.

Thấy ba mẹ cực quá, mình bỏ học đi đánh đàn kiếm tiền. Mình động viên ba mẹ: “Nhà có hai anh học đại học cũng nở mày nở mặt với hàng xóm rồi, con nghỉ học đi đàn có sao đâu”.

Chuyện chưa kể về "thánh nện đàn" gây bão mạng tuần qua - 3

12 tuổi Khánh đã có thể kiếm tiền từ tiếng đàn của mình

Ngày mình thông báo nghỉ học, thầy cô, bạn bè cũng buồn… Mình học khá, lại chăm chỉ tham gia phong trào ngoại khóa, đang giữ chức bí thư lớp và ủy viên ban chấp hành đoàn trường, đùng một cái báo nghỉ nên ai cũng bất ngờ… Cứ nhắc lại chuyện đi học mà muốn rơi nước mắt.

- Sau khi nghỉ học, Khánh làm gì với cây đàn organ và kiến thức nhạc lý ít ỏi của mình?

Mình lao vào kiếm tiền cả ngày lẫn đêm. May sao, ở quê chỉ cần có cây đàn organ là có thể kiếm cơm. Mình chơi đàn trong đám cưới, phòng trà, quán bar… Ở đâu gọi mình cũng đi.

Ở chỗ mình, người ta hay tổ chức đám cưới vào mùa hè nên những tháng mưa, mình ở lỳ trong phòng tập đàn. Nhiều hôm tập xong nhìn lên đồng hồ là 3, 4 giờ sáng, “chẳng may” học được cái gì hay ho là bỏ cả ăn uống luôn.

Ba mẹ thấy thế cũng lo và khuyên bớt tập lại nhưng đam mê mà… ai cản được mình. Ngày ấy, mình cao một 1m8 lận mà chỉ nặng có 46kg. Mãi đến giờ mới tăng lên được 50kg (cười).

Giờ thì gia đình mình ổn hơn rồi, hai anh đã ra trường, có công ăn việc làm ổn định. Nhờ mạng xã hội mà mình cũng được nhiều người gọi “đi đàn” hơn, không còn phải diễn hoài trong đám cưới nữa. Cát – xê cũng cao hơn chút rồi. Chỉ là… việc học thì cứ dang dở thế.

Chuyện chưa kể về "thánh nện đàn" gây bão mạng tuần qua - 4

Chàng trai 17 tuổi xem cây đàn như người bạn thân thiết

- Khánh có lo lắng, nếu không tham gia những lớp học chuyên nghiệp thì mãi mãi cũng chỉ là một người chơi đàn dạo?

Cũng lo chứ. Hiện giờ mình chỉ là một người chơi đàn nghiệp dư, chơi theo bản năng thôi. Mình đã biết trước được điều đó và chấp nhận nó. Thôi thì… không chuyên nghiệp nhưng có cảm xúc và phong cách riêng, vậy là được rồi.

- Trong âm nhạc, Khánh thần tượng ai nhất?

Mình thần tượng anh Soobin Hoàng Sơn. Mình biết đến anh từ lâu rồi, với vai trò là một nhà sản xuất nhạc chuyên nghiệp chứ không phải là chủ nhân của bản hit “Phía sau một cô gái”.

Mình thần tượng khả năng làm nhạc và sáng tạo ra những cái rất riêng, rất đặc biệt của anh.

Cảm ơn những chia sẻ của bạn và chúc bạn thành công trên con đường đã chọn lựa!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN