Chồng nhập nhèm "cơm - phở - bóng đá" mùa EURO

Khi hiệp 1 trận bóng vừa kết thúc, anh và cô nhân tình lại bày tiệc yêu vui vẻ.

Chị Hải và chồng cưới nhau được 7 năm, có 2 đứa con một trai một gái. Trong mắt chị Hải, chồng chị vốn là người đàn ông yêu thương con cái và có trách nhiệm với gia đình. Từ khi cưới nhau, anh đi đâu, làm gì cũng luôn đặt lợi ích của vợ con mình lên trên hết.

Bình thường, ngoài giúp vợ dọn dẹp nhà cửa, anh thường dành thời gian lướt web đọc tin. Mỗi tối, sau khi cơm nước cùng gia đình, anh lại đưa con đi dạo. Những việc làm của anh khiến chị rất vui, thậm chí chị luôn tin tưởng anh là người chồng tốt nhất- trừ duy nhất một điểm...

Chồng nhập nhèm "cơm - phở - bóng đá" mùa EURO - 1

Chồng chị và người đàn bà kia nảy sinh tình cảm lúc nào không hay biết (Ảnh minh họa)

Chồng chị có một niềm đam mê đặc biệt đối với bóng đá. Cứ mùa giải C1, Euro, Bundesliga, Cúp nhà vua hay Ngoại hạng Anh,… anh đều thức xem trắng đêm. Thậm chí, có khi các giải chồng chéo nhau, anh đều xem hết trận này sang trận khác.

Nhiều hôm chị dỗi, bảo anh dành thời gian nghỉ ngơi nhưng anh vẫn không chịu. Anh nói: “Anh chẳng có đam mê gì khác ngoài đá bóng, vì thế em đừng làm phiền anh!”.

Thấy chồng nói thế, từ hôm đó, chị không dám phiền anh nữa. Thay vào đó, hiểu tính chồng thích nhậu nên chị còn "tâm lý" chuẩn bị sẵn đồ ăn, đồ nhắm cho anh. Có hôm, chị còn thức đêm cùng với chồng để xem bóng.

Chị nhận thấy, những việc mình làm khiến anh rất vui. Chị cứ nghĩ sự "mềm dẻo" như thế của người phụ nữ sẽ cột chặt được tình cảm của chồng. Thế nhưng, mùa giải năm nay đã tới và mang tới một bi kịch mà chị không thể nào ngờ tới.

Do sự tình cờ mà anh quen với cô hàng xóm cách nhà 300m - vốn là một cô gái đam mê thể thao. Từ hôm nói chuyện hợp "gu", anh và cô hàng xóm thường xuyên nhắn tin chát chít. Biết chồng cô đi vắng nên anh không ngần ngại giúp đỡ, khi thì sửa điện, lúc tu bổ đường ống nước...

Có hôm, đang làm dở việc ở cơ quan, thấy cô điện anh vội vàng bỏ về mà không quan tâm tới thái độ của sếp đang hậm hực. Nhiều lần, anh còn quên luôn cả bữa tối cùng gia đình. Đặc biệt là từ đầu mùa giải Euro năm nay.

Người ta nói “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” quả không sai. Chồng chị và người đàn bà kia nảy sinh tình cảm lúc nào không hay biết.

Chị thấy chồng vắng nhà, bỏ bê vợ con thường xuyên có nghi ngờ, có âm thầm theo dõi nhưng không dám đánh ghen, chị càng không muốn tan nát gia đình. Đôi lúc quá giận, chị muốn làm cho tỏ tường mọi chuyện, khiến cho cặp gian phu dâm phụ kia phải xấu mặt, nhưng chị không nỡ vì thương các con.

Qua tìm hiểu, chị biết chồng cô ả kia hiện đang công tác tại một trung tâm dạy nghề. Chị xin được số điện thoại nên đã cùng bàn cách để cho cặp “gian phu dâm phụ” kia một bài học đích đáng.

Hôm đó, là trận đấu giữa Thổ Nhĩ Kỳ - Crootia chồng chị rời khỏi nhà từ lúc 7h tối, bất chấp vợ bảo “Anh dùng cơm xong hẵng đi”, “Anh không ăn cơm làm sao có sức mà chiến đấu được”. Chồng chị nghe thế giãy nảy “Sao lại không chiến đấu được chồng xem xong 2 trận chồng về chồng ăn sau?".

Anh nói rồi co cẳng chạy mất. Khi hiệp 1 vừa kết thúc, anh và cô nhân tình lại bày tiệc yêu vui vẻ. Khi cả hai vừa mới có màn dạo đầu thì chồng cô ta đột ngột xuất hiện, khuôn mặt hằm hằm. Anh ta không nói không rằng lao vào đấm chồng chị tới tấp, thậm chí còn mắng chửi không thương tiếc. Chị đứng ngoài cổng nghe thấy thế xót chồng, nhưng vẫn mặc kệ.

Chỉ tới khi chồng nhân tình bắt anh chạy về gọi vợ sang "ba mặt 1 lời", hai năm rõ mười, chị nghe thế co cẳng về nhà vờ nằm. 5 phút sau, anh chạy về quần áo nhếch nhác, ôm lấy chân chị cầu xin chị sang cứu vãn tình huống, chị mới vờ khóc lóc.

Chị nói “Có khổ tôi không cơ chứ. Xấu cả mặt”. Chị nói rồi đi lại lẩm bẩm chị cứ hỏi anh “Có nên bảo cả bố mẹ không? Ôi chắc bố mẹ khóc mất”… Chị nói rồi chỉ vào mặt anh.

Hôm đó, nhờ được chị cầu xin mà anh được chồng ả kia tha thứ. Dù chuyện không ai biết, nhưng anh muối mặt vô cùng, từ hôm đó anh không dám bén mảng đi đâu. Ăn rồi chỉ chăm chăm về nhà lo cơm nước cho vợ con.

Chị biết anh thật lòng hối lỗi nên cũng chẳng bắt bẻ gì thêm. Mùa EURO vẫn đang hiện hữu nhưng chị biết chồng chị đang cảm thấy xấu hổ, cắn rứt hơn bao giờ hết. Anh sẽ chừa mà chẳng bao giờ dám nhập nhèm 'cơm - phở - bóng đá'

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Bình ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN