Chồng ngoại tình "mãn tính", tôi có nên chịu đựng tiếp vì con?

Chồng tôi vốn có tính lăng nhăng, lại thêm vẻ ngoài bảnh bao và tiền căng ví, anh luôn là đối tượng được nhiều phụ nữ cơ hội bám theo. Anh cũng thường xuyên ra vào nhà nghỉ, khách sạn, và đã bị tôi bắt quả tang tới 3 lần.

Sau khi bị bắt tận tay, day tận trán, lần nào anh cũng thề thốt, hứa hẹn, nhưng rồi lại "ngựa quen đường cũ". Trong mắt mọi người, tôi là một phụ nữ ưa nhìn và đảm đang. Bản thân tôi cũng tự nhận thấy mình không hề kém trong chuyện chăn gối.

Rình rập, bắt quả tang mãi cũng chán, nhìn hai đứa con còn nhỏ mà chẳng lỡ ra tòa. Tôi đành mắt nhắm mắt mở cho qua mọi chuyện. Nhiều khi thấy anh về nhà trong bộ dạng áo sơ mi nhàu nhĩ, mùi nước hoa phụ nữ và vài sợi tóc dài dính trên vai, tôi đành nín nhịn. Tôi nghĩ, mình giữ mái ấm cho con, đợi đến khi con tôi lớn hơn, cứng cỏi hơn, tôi mới li dị.

Nhưng mới đây, mọi thứ dường như đã đi quá giới hạn chịu đựng của một con người. Tôi và chị bạn đồng nghiệp đang ngồi uống nước trong giờ cơm trưa văn phòng thì điện thoại của chị reo và màn hình lại hiện tên chồng tôi. Khá bất ngờ trước cuộc gọi ấy, chị mở loa ngoài để tôi cùng nghe. Khi đầu dây bên chị mới kịp "Alo", chồng tôi đã vội vàng buông lời đường mật, rủ rê vào nhà nghỉ để... "thư giãn". Thì ra, anh định gọi cho cô bồ nào đó nhưng vô tình gọi nhầm sang số máy đồng nghiệp của vợ. Nỗi tức giận trào lên trong tôi khi lòng tự trọng bị chà đạp một cách trắng trợn và thô bạo.

Tôi nên tiếp tục chịu đựng như mấy năm nay vẫn vậy, hay kết thúc cuộc hôn nhân này? Tôi đang rất bối rối.

(Thùy Dung, Hà Nội)

Chào bạn,

Qua những gì bạn chia sẻ, có thể thấy, bạn là mẫu phụ nữ truyền thống, hết lòng vì con. Tư tưởng ly dị rõ ràng đã xuất hiện trong đầu bạn, mặc dù bạn chưa muốn ly dị ngay bây giờ vì còn muốn giữ mái ấm gia đình cho các con.

Thế nhưng, tất cả đều có giới hạn riêng của nó. Ngoại tình nếu chỉ diễn ra 1-2 lần thì còn có thể là tha thứ, chấp nhận, nhưng nếu cứ triền miên và lộ liễu như vậy, không những tình yêu đã hết mà cả sự tôn trọng dành cho nhau cũng đã chẳng còn.

Đối với bạn cũng vậy, sự cam chịu và hờ hững của bạn khi nhận thấy những dấu hiệu ngoại tình của chồng là bằng chứng của sự buông xuôi và nguội lạnh tình cảm. Khi hôn nhân không còn tình yêu, lý do duy nhất mà người ta vẫn cứ tiếp tục ở bên nhau chính là vì con cái. Đây cũng chính là suy nghĩ của bạn phải không?

Tuy nhiên, đã bao giờ bạn tự đặt mình vào địa vị của các con chưa? Con bạn có vui không khi phải sống trong một bầu không khí gia đình nặng nề, bế tắc, bố mẹ không hòa thuận. Chúng có vui không khi thấy mẹ mình ủ dột, nhẫn nhịn và chịu đựng hàng ngày? Một môi trường như vậy liệu có thể nuôi dưỡng được tâm hồn ngây thơ, hồn nhiên của những đứa trẻ? Cứ tiếp tục cuộc sống thế này liệu có thực sự tốt cho các con của bạn hay không?

Chi bằng, bạn hãy quyết định dứt khoát để kết thúc bi kịch hôn nhân này. Điều đó cũng có nghĩa là bạn tự tạo ra cho mình một cơ hội, một cánh cửa tương lai mới. Khi cả hai ly hôn với một tâm lý thoải mái, dành nhiều thời gian và sự thương yêu để bù đắp cho con, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Bạn còn trẻ, bạn hoàn toàn có thể có được một hạnh phúc mới, một người chồng chung thủy, trân trọng bạn. Có gì sai nếu bạn "tặng" cho con một người bố thứ hai tử tế?

Chúc bạn sáng suốt và hạnh phúc!

Chồng ngoại tình "mãn tính", tôi có nên chịu đựng tiếp vì con? - 1

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hộp thầm kín ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN