Chị "yêu", em tưởng "quái vật"

Em trai sợ hãi những âm thanh "lạ" trong nhà vì nghĩ đó là tiếng "quái vật".

Trong cuộc sống, không ít lần chúng ta mắc phải sai lầm. Có những sai lầm, chúng ta có thể sửa sai được... nhưng có những sai lầm sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai để ta làm lại, nó sẽ ám ảnh ta suốt cả cuộc đời.

Và những điều sâu kín ấy, ta không dám tâm sự, chia sẻ cùng ai... dù là những người thân thiết nhất. Vì biết đâu, khi chia sẻ những điều đó sẽ làm những người mình yêu thương bị tổn thương sâu hơn. Vì thế nên đã không có ít bạn trẻ đã thú nhận những "bí mật động trời" của mình, không chỉ để tìm sự chia sẻ, cảm thông... mà để họ tìm cho mình cảm giác nhẹ nhàng, bình yên sau những ngày tháng nặng lòng ôm mang nỗi buồn đó!

Âm thanh cuộc yêu của “quái vật”

Bí mật của tôi cũng chẳng hay ho gì, phải nói là tồi tệ thì đúng hơn. Không dám kể với ai vì xấu hổ, mà để trong lòng thì không phải tuýp người của tôi, vậy nên tôi đã chọn cách thú nhận bí mật của mình lên đây mong nhẹ đi nỗi lòng.

Chuyện mới xảy ra đầu tuần trước, khi mà cả bố và mẹ tôi đều phải đi công tác xa nhà vài ngày. Ở nhà có chị gái, tôi và đứa em trai kém tôi 7 tuổi, giờ em tôi đang nghỉ hè nên ở nhà với tôi suốt.

Hôm đó là sinh nhật của chị gái, chúng tôi có mời một vài người bạn thân tới nhà cùng dự bữa tiệc sinh nhật nhỏ nhỏ với chị. Sau bữa tiệc kết thúc, chị tôi đã ra ngoài đi dạo cùng người yêu, còn tôi và bạn trai của mình ở lại để thu dọn đống “chiến trường”. Đứa em trai nghịch ngợm của tôi ăn xong là chạy ngay về phòng nó để chơi ô tô vừa được bạn của chị mua cho, trong bếp chỉ còn tôi và bạn trai.

Dọn dẹp xong xuôi, sạch sẽ, ngăn nắp, chúng tôi tự thưởng cho mình một cốc sinh tố nho mát lạnh và cùng ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi. Chờ mãi vẫn chưa thấy chị về, tôi giục anh mau về vì cũng đã khá muộn. Tiễn anh tới cửa, bỗng anh kéo tôi lại gần, áp sát tôi lại cửa và trao tôi nụ hôn mà chính tôi cũng khó “cưỡng lại”, rồi cứ thế, cứ thế tôi theo bước chân anh vào phòng ngủ của mình… Chúng tôi đã làm "chuyện đó"…

Không gian về tối khá yên tĩnh, đủ để tôi có thể nghe thấy có tiếng bước chân đang đi về phía phòng mình. Tôi vội vàng lấy gối và chăn phủ lên người anh, còn tôi thì choàng kịp bộ đồ ngủ của mình, mở cửa ra, thì ra là đứa em trai tôi đang đứng trước cửa phòng. May sao nó không phát hiện ra điều gì, tôi hỏi nó:

- Em không đi ngủ mà còn đứng đây làm gì vậy?

- Em không ngủ được, em sợ lắm, em muốn ngủ cùng chị cơ…- em tôi nhõng nhẽo nói.

- Tại sao em lại sợ? Thôi ngoan nào, đừng làm nũng chị, mau về phòng mình ngủ đi!

- Không! Em nghe thấy tiếng của một con quái vật, nó đang ở trong nhà mình, nó đang kêu đấy, em sợ lắm, hình như nó còn đang đập đồ đạc nhà mình nữa, em thấy có tiếng uỳnh uỳnh cơ, cho em ngủ cùng chị đi mà…

Trời ạ, thì ra âm thanh mà em tôi cho  là của “quái vật”, thực tế lại phát ra từ chính phòng chị nó, do chị nó.

Nghĩ lại mà thấy xấu hổ với em quá, từ giờ tôi sẽ không bao giờ bất cẩn và hành động thiếu suy nghĩ như vậy trước mặt trẻ con, vô hình chung nó sẽ ảnh hưởng không hay tới chúng.

Bị mẹ phát hiện tiếng động cuộc “yêu”

Đúng là không có bí mật nào là giữ được mãi. Tôi cũng có một bí mật phải nói là động trời, tôi đã giấu diếm bố mẹ bấy lâu, song không ngờ chuyện ấy nay lại bị bại lộ một cách ngớ ngẩn với mẹ chồng tương lai.

Chuyện là vậy, tôi và bạn trai bằng tuổi nhau, năm nay chúng tôi 27. Cả hai đứa đều đã có việc làm ổn định với mức thu nhập khá ổn, yêu nhau đến nay cũng được 3 năm rồi, chúng tôi quyết định sang năm sẽ làm đám cưới.

Chị "yêu", em tưởng "quái vật" - 1

Hãy cận thận kiểm tra mọi thiết bị nghe nhìn xung quanh trước khi định làm điều gì đó (Ảnh minh họa)

Một lần, anh rủ tôi cùng đi dã ngoại, chỉ có hai đứa, nhân dịp kỷ niệm tròn 2 năm yêu nhau. Không may, hôm đó đang đi trời bỗng đổ mưa giông rất to, sợ nguy hiểm, chúng tôi đã tạt ngay vào một nhà nghỉ gần đó để trú tạm qua cơn bão.

Trai chưa vợ, gái chưa chồng, đơn thân cùng chung một phòng, ắt hẳn phải có chuyện gì đó, quả đúng vậy… tôi và anh… đã làm "chuyện ấy", tất nhiên trong một tình huống phát sinh. Nhưng chúng tôi không làm liều, chúng tôi vẫn có “áo mưa” phòng hộ.

Khi cuộc yêu đang lên tới cao trào đỉnh điểm, thì bỗng ở đâu đó văng vẳng nghe như có tiếng nói phát ra. Cả hai chúng tôi nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu âm thanh ấy là từ đâu. Im lặng để quan sát, lắng nghe, mãi chúng tôi mới phát hiện, thì ra tiếng nói ấy phát ra từ điện thoại di động của anh, và số gọi đến là “Mẹ”. Vâng, chính là mẹ của anh.

Thì ra trong lúc đắm đuối cuộc yêu, anh vô tình nằm đè lên điện thoại và bật phải phím quay số nhanh, tự động điện thoại của anh đã kết nối tới số của mẹ. Vậy là những âm thanh nhạy cảm nhất của hai đứa đều bị mẹ anh nghe thấy rõ.

Sau ngày hôm đó, không dám đối diện với “mẹ chồng tương lai”, tôi và anh đã tạm rời xa nhau một thời gian. Đến nay, khi mọi chuyện lắng dần xuống, anh đã dẫn tôi tới gặp mẹ để xin lỗi và xin cho hai đứa được đi đến hôn nhân.

Tuy chuyện đã qua, song đây cũng là một bài học cho các bạn, hãy cận thận kiểm tra mọi thiết bị nghe nhìn xung quanh trước khi định làm điều gì đó mà không muốn ai phát hiện nhé!

Lên đỉnh, anh không gọi tên tôi

Tôi đã đem lòng yêu một người đàn ông mà có lẽ mãi mãi không bao giờ có được trái tim của anh ấy.

Gặp anh trong một lần làm ăn, anh là đối tác của công ty tôi. Sau vài lần tiếp xúc, tôi phát hiện mình đã thương thầm trộm nhớ con người ấy từ khi nào mà không hay.

Một lần, tôi chủ động nhắn tin mời anh đi café để bàn về mối làm ăn sắp tới. Lấy cớ là vậy chứ tôi chỉ muốn được gặp riêng anh, ngồi cạnh anh và hỏi anh đôi điều về cuộc sống.

Anh nói anh đã có người yêu, cô ấy là một bác sỹ giỏi ở bệnh viện phụ sản. Tôi buồn lắm, nghĩ đến mà không sao ngủ được mấy đêm.

Tuần trước, chúng tôi lại tình cờ gặp nhau ở một nhà hàng. Tôi gặp anh mà mừng vui như mở cờ, vội chạy vào phòng vệ sinh để trang điểm lại, chỉnh lại đầu tóc, trang phục, tôi muốn mình phải thật quyến rũ trước mắt anh.

Đây quả là một cơ hội trời cho tôi, anh đi ăn trưa một mình, tôi cũng vậy. Bê đồ ăn của mình, gọi thêm chai rượu cùng chút đồ ăn mới, tôi đi tới chỗ anh ngồi. Chúng tôi đã cùng ngồi ăn với nhau khá vui vẻ và thoải mái, anh không uống được nhiều nên hình như đã say, mặt đó tía tai trông thấy.

Biết làm như này là sai trái, nhưng thực sự tôi khao khát "có" được anh, dù chỉ một lần. Tôi dìu anh vào một khách sạn gần đó và… đã chủ động tất cả...

Nhưng trong cơn say, cuộc “yêu” đang lên tới đỉnh điểm thì anh lại liên miệng gọi tên một người phụ nữ. Đau đớn làm sao khi người ấy không phải là tôi, có lẽ là người con gái mà anh đang yêu.

Sau lúc đó, tôi đã rời đi mà không nói lời nào. Kể từ đó tới giờ, chắc anh cũng không nhớ về tôi đâu, mà đúng hơn chắc anh cũng chẳng muốn nhớ tới. Còn tôi, không khi nào tôi quên được hình bóng của anh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Trà (Theo Gurl) ([Tên nguồn])
Thú tội chuyện... yêu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN