Chỉ vì lỡ dùng chai dầu gội đầu mua cho mẹ chồng mà anh ấy tát tôi một cái cháy má

Tôi với chồng đã cưới nhau được 1 năm, có hạnh phúc, có khổ đau. Nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy giữa chúng tôi có những bất đồng không thể hóa giải.

Tôi với chồng trao nhẫn cho nhau khi tôi được 25 tuổi còn chồng tôi mới 23. Sau khi cưới, tôi với chồng dự định kế hoạch vì chúng tôi chỉ là công nhân bình thường, vẫn ở nhà thuê và hưởng đồng lương ít ỏi. Nếu như sinh con, nuôi dạy con khôn lớn sẽ cực kỳ tốn kém và vất vả.

Lại nói về chuyện vợ chồng tôi, tôi làm việc trong 1 nhà máy may với mức lương khoảng 4-5 triệu. Chồng tôi là nhân viên chuyển phát cho bưu điện với mức lương cao hơn tôi một chút. Tuy rằng không có nhiều tiền nhưng cả 2 luôn nghĩ sẽ cố gắng tiết kiệm để mua một căn nhà nho nhỏ rồi sinh 2 đứa con, 1 trai, 1 gái.

Vợ chồng mới cưới cần mua sắm nhiều nên hầu như tháng nào tôi cũng tiêu hết tháng đấy. Chồng tôi thấy vậy không hài lòng, anh yêu cầu tôi tiêu gì cũng phải ghi chép vào và chú ý suy nghĩ kỹ trước khi tiêu. Thấy tôi không đồng tình, chồng tôi liền gọi điện ngay cho mẹ để tâm sự, tìm lời khuyên. Mẹ chồng tôi (sống ở gần đấy) ngay hôm sau đã đến tận nhà giảng giải cho tôi một thôi một hồi về cách chi tiêu, cơm nước, chợ búa trong gia đình khiến tôi bực bội nhưng vẫn phải “vâng dạ”.

Chỉ vì lỡ dùng chai dầu gội đầu mua cho mẹ chồng mà anh ấy tát tôi một cái cháy má - 1

Chồng thẳng tay tát vợ chỉ vì chai dầu gội. Ảnh minh họa

Sau chuyện lần ấy, chồng tôi cũng cầm luôn quỹ chi tiêu chung của gia đình. Mỗi tháng nếu thừa ra đồng nào, anh lại mang sang gửi mẹ để “mẹ giữ hộ, chứ em cầm em lại tiêu mất”, khiến tôi tức hộc máu. Chưa kể, chồng tôi hễ có tiền lương, thưởng gì là sẽ mua quà biếu mẹ chứ không hề hỏi han đến vợ. Tuy chỉ là gói trà, mảnh vải… không phải thứ gì quá đắt tiền nhưng nhiều lần anh cũng làm tôi chạnh lòng.  

Hôm đó, tôi về nhà sớm, định bụng sẽ tắm gội cho sạch sẽ vì thời tiết dạo này nóng, tôi đổ mồ hôi nhiều. Khi tôi gội đầu thì mới phát hiện ra chai dầu gội đầu cũ đã hết. Tôi vào nhà định tìm tiền đi mua thì thấy chai dầu gội mới toanh chồng đặt cạnh tủ. Tôi đoán chồng mua về để dùng nên đã bóc tem và sử dụng ngay.

Dầu gội mới chồng mua thích thật, gội 1 cái là tóc suôn mượt trông thấy. Nào ngờ, một lúc sau khi chồng về, không thấy chai dầu gội đầu thì quát ầm lên. Tôi chạy ra nói rằng tôi đã bóc và sử dụng anh liền nổi cáu: “Trời ơi, chai dầu gội đầu tinh chất sâm, tôi nhờ bạn xách tay từ Hàn Quốc về cho mẹ. Tôi đã để ở đây rồi. Ai cho phép cô dùng hả?”.

Tôi phân bua: “Em không biết, em thấy nhà hết dầu gội thì dùng thôi. Sau anh mua cho mẹ chai khác. Chai dầu gội đầu chứ đâu có gì quá quan trọng”.

Thấy tôi nói thế, chồng càng điên tiết, xông vào tát tôi một cái cháy má rồi mắng tôi không biết tôn trọng chồng, mẹ chồng làm tôi bật khóc rưng rức. Tôi thấy chồng coi tôi không bằng một chai dầu gội đầu. Mấy hôm nay vợ chồng tôi không nói với nhau câu nào, không khí trong nhà rất căng thẳng. Tôi chẳng biết phải làm thế nào với đức lang quân lúc nào cũng thích “núp bóng mẹ” như chồng tôi nữa.

Lục điện thoại chồng, tôi bàng hoàng biết một bí mật ”động trời”

Tôi kích động, tôi hồi hộp, tôi cảm thấy cả người cứ nóng bừng lên rồi lại lạnh lẽo đi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Trang ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN