Miếng ngon nhất cha dành cho con

Giữa cái nắng hè oi bức, một bữa cơm trưa vội của cha con sĩ tử tuy đơn giản nhưng đầy ắp tình cảm của người cha dành cho con gái.

Trong những ngày thi đại học, các bậc phụ huynh luôn đồng hành cùng sĩ tử từ phòng trọ đến điểm thi. Dù nắng nôi oi bức nhưng họ vẫn ngồi bên ngoài hàng giờ đồng hồ hồi hộp đợi con làm bài. 

Có con gái thi vào trường ĐHBK Hà Nội, bác Nguyễn Văn Lai (Ba La, Hà Nội) đã mua sẵn hai suất cơm, đợi con gái thi xong, hai bố con cùng ăn.

Trong bữa cơm trưa vội vã của hai bố con tại công viên Thống nhất, bác Lai liên tục gắp phần thức ăn ngon của mình dành cho con gái. Bữa cơm tuy đơn giản nhưng chứa đựng biết bao tình cảm của người cha dành cho con gái thi đại học.

Chùm ảnh cảm động phụ huynh dành cho các sĩ tử

Miếng ngon nhất cha dành cho con - 1

Bác Lai ân cần mở thức ăn đưa cho con

Miếng ngon nhất cha dành cho con - 2

Bác cho biết, nhà cách điểm thi 40 km nên hôm nay bác dậy từ lúc 4h để chở con đến điểm thi 

Miếng ngon nhất cha dành cho con - 3

Miếng ngon nhất , bác cũng dành cho con

Miếng ngon nhất cha dành cho con - 4

Cách đó không xa, một người mẹ cũng đang chăm sóc cho con gái sau môn thi Toán

Miếng ngon nhất cha dành cho con - 5

Những ông bố thực sự như người bạn đồng hành cùng con

Miếng ngon nhất cha dành cho con - 6

Hàng trăm phụ huynh đứng tràn xuống cả lòng đường Giải Phóng, đợi con giữa cái nắng hè gay gắt của Hà Nội.

Miếng ngon nhất cha dành cho con - 7

Người che nắng, người quạt mát cho con

Miếng ngon nhất cha dành cho con - 8

Buổi sáng con làm bài tốt, hai cha con bác Hưng tỏ ra rất vui vẻ, hồ hởi

Miếng ngon nhất cha dành cho con - 9

Bác Hưng vừa nắm tay con trai vừa chia sẻ: Hôm nay tôi rất vui vì con trai làm được bài, cháu bị dị tật bẩm sinh ở chân nhưng bằng nghị lực, cháu đã cố gắng học để không phụ lòng bố mẹ

Miếng ngon nhất cha dành cho con - 10

Ông bố này vừa nhìn thấy con trai bước ra khỏi cổng trường ĐH Xây dựng đã chạy đến ôm chặt lấy con

Miếng ngon nhất cha dành cho con - 11

Miếng ngon nhất cha dành cho con - 12

Niềm vui đồng hành cùng sĩ tử

Miếng ngon nhất cha dành cho con - 13

Với tâm lý, để con an tâm khi ra khỏi phòng thi. Các bậc phụ huynh không quản ngại  nắng nóng như đổ lửa, họ đứng hàng giờ, mong, ngóng, tìm con trong đám đông

Miếng ngon nhất cha dành cho con - 14

Người đàn ông ngồi đợi con, ăn tạm chiếc bánh mỳ cho đỡ đói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Chuyện sĩ tử với mùa thi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN