Bố ôm con lao từ tầng 7 xuống tránh nhà sập

Liều mình thoát ra khỏi tòa nhà có nguy cơ bị sập, anh ôm con nhảy từ tầng 7 xuống, bản thân anh bị gãy xương sống nhưng may mắn cậu con trai chỉ bị xây xước nhẹ.

Đầu tuần này, ở Thâm Quyến, Trung Quốc xảy ra một vụ nổ ở tòa chung cư khu Quang Minh mới khiến 10 người bị thương, 9 người phải nhập viện điều trị, không có ai bị nguy hiểm đến tính mạng. Cũng trong vụ nổ đó, sự hy sinh của một ông bố khiến nhiều người phải cảm phục.

Tối hôm đó, anh Âu Dương, ông chủ của viện công nghệ Ngũ Kim Hán đang chơi với con trai ở tầng 6 thì nghe thấy một tiếng nổ lớn, đất cát rơi xuống đập vào cửa sổ, cả tòa nhà đang rung chuyển. Anh Âu Dương vội ôm con định chạy xuống lầu, thoát ra khỏi tòa nhà, nhưng mới chạy xuống đến tầng 5 thì cảm thấy tòa nhà càng lúc càng nghiêng nhiều, có dấu hiệu sắp đổ sập xuống, mà người trong tòa nhà dồn hết ra cầu thang thoát hiểm gây ách tắc.

Anh Âu Dương đành bế con chạy ngược lên tầng 7 để tìm lối thoát nhưng cũng không còn đường nào. Trong tình thế cấp bách, anh quyết định ôm con nhảy từ tầng 7 xuống. May mắn cho bố con anh Âu Dương, khi anh nhảy xuống phía dưới có nhiều vật cản, làm giảm tốc độ rơi nên anh Âu Dương vẫn giữ được tính mạng, song bị gãy xương sống.

Bố ôm con lao từ tầng 7 xuống tránh nhà sập - 1

Anh Âu Dương hy sinh thân mình cứu con trai trước khi tòa nhà sập

Còn con trai 8 tuổi của anh Âu Dương được bố che chở trong ngực nên chỉ bị xây xước nhẹ. Tuy nhiên, cậu bé cũng bị hoảng sợ không nhẹ.

Chia sẻ với truyền thông, anh Âu Dương nói, anh cũng xác định nhảy từ độ cao như vậy xuống đất sẽ lành ít dữ nhiều, nhưng anh chấp nhận hy sinh thân mình che chở cho con, chỉ hy vọng cứu được con trai. Việc anh vẫn còn sống sót thật sự là một phép màu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Nguyệt (theo Sina) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN