Bi kịch mất chồng và con gái, con trai bệnh hiểm nghèo

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Mất đi chồng, giờ đây sự sống của con trai chị Quế đang như sợi chỉ mành treo chuông.

Biết tin Công mắc chứng bệnh hiểm nghèo, bà con trong xã cũng nườm nượp kéo nhau đến thăm. Chị Dĩnh (bạn thân chị Quế) chia sẻ: “Thương lắm cô ạ. Từ ngày biết cháu Công bệnh bà con thôn xóm ai cũng thương. Hoàn cảnh của chị Quế làng trên, xóm dưới ai cũng biết rồi đó. Khổ lắm, chồng mất, con mất nay đứa con trai duy nhất cũng bệnh tật.”.

Bi kịch mất chồng và con gái, con trai bệnh hiểm nghèo - 1

  Chị Dĩnh người hàng xóm thân thiết của chị Quế.

Chị Dĩnh cũng cho biết, cháu Công là đứa trẻ ngoan, đáng yêu lắm. Nhiều người còn khen cháu giống bố như đúc. Hàng ngày ngoài giờ học, cháu thường hỗ trợ mẹ trông em, làm việc nhà. Những khi chị Quế đi làm về mệt, cháu biết nũng nịu, biết động viên mẹ “Mẹ cố lên mẹ nhé. Con yêu mẹ lắm”.

Đùng một cái sự việc xảy ra, ai cũng thương cũng xót: “Công đã sút mất 3kg từ ngày vào đây, còn mẹ cháu mất ăn, mất ngủ. Mỗi lần thấy con tiêm chuyền, nó lại khóc. Mới đầu không ai dỗ được. Mẹ nào thấy con đau mà chả xót”.

Riêng chị Quế, đôi lần chị khóc nói rằng chị sợ lắm cảnh xa con. Chị cứ nghĩ tới những ngày qua không được đưa con đến trường, không được cùng con vui chơi là nước mắt cứ rơi. Nhiều lúc trong giấc mơ chập chờn, những người xung quanh không khỏi giật mình nghe tiếng người mẹ trẻ gọi tha thiết "Xin hãy cứu lấy con tôi!".

Bi kịch mất chồng và con gái, con trai bệnh hiểm nghèo - 2

  Cô con gái út của chị Quế rất đáng yêu cũng vào thăm anh.

Anh Phương (chú họ của cháu Công) cho hay: “Bố cháu đã mất, ông nội cháu cũng không còn. Giờ cháu là niềm tin yêu, niềm hi vọng của bà nội cháu, mẹ cháu. Từ ngày cháu nằm viện, số tiền chủ yếu là vay mượn của anh em, hàng xóm. Nợ nần cũng đã lên tới hàng trăm triệu đồng”.

Chị bảo, chi phí, trang trải cho việc điều trị, duy trì sự sống cho cháu Công là quá lớn. Vì thế, gia đình rất mong nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ từ các bạn đọc hảo tâm. Hãy giúp chị Quế để chị có thể giữ lại được một niềm tin hi vọng, để gia đình chị có một người đàn ông trong gia đình!

Mọi tấm lòng hảo tâm của quý độc giả xin gửi về: Chị Đỗ Thị Quế/ ĐC: xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai (Hà Nội). ĐT: 0973.843.022 (chú họ cháu Công)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Bình ([Tên nguồn])
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN