Bi hài vợ chồng “hâm nóng” tình yêu

Nghe tiếng gõ cửa cộc cộc, Tú chạy ra mở thì sững sờ khi thấy vợ lù lù xách túi đi vào.

Trước đây khi còn là vợ chồng son, cặp đôi Lam - Hiền (Văn Phú, Hà Đông) thi thoảng vẫn tuần 2 buổi cùng khoác vai nhau “tình củm” đi dạo Bờ Hồ. Trên đường về, cả hai lại ăn uống lang thang ở một vài quán quen. Lâu lâu đang ở cơ quan buổi trưa, Lam lại đột nhiên nhắn tin mời Hiền đi ăn và đi nhà nghỉ... “ăn vụng”. Chỉ có thế nhưng với Hiền, cách hâm nóng này cũng “thú vị phết”.

Từ khi có con nhỏ, vì cả hai đều bận chăm con, lại thêm công việc bận rộn nên tình cảm của vợ chồng họ không còn gắn bó và “ướt át” như xưa. Nhiều lần, như biết lỗi, anh xã Hiền bảo: “Công việc bận quá, anh chẳng có thời gian để ý đến bà xã nữa”.

Thỉnh thoảng, bản thân Hiền cũng muốn “đổi gió” cho đời sống vợ chồng. Nhưng ngặt nỗi, một bên là con nhỏ, một bên là chị giúp việc trong nhà, một bên là chồng cứ cắm cúi làm việc nên nhiều lần Hiền đều thấy bất tiện và mất hứng.

Có lần Hiền mạnh bạo rủ chồng: “Hay hôm nào 2 vợ chồng trốn con vào khách sạn nhà nghỉ để 'ăn vụng' đi". Cứ tưởng chồng sẽ ủng hộ, nào ngờ Lam nói huỵch toẹt: "Anh không bao giờ vào nhà nghỉ nữa. Vào đó mất thể diện lắm. Em thôi cái trò ngồi nghĩ linh tinh đi”.

Thế là kế hoạch hâm nóng tình yêu ở ngoài không thành, Hiền lại bắt đầu lên kế hoạch "du kích" ở nhà. Cuối tuần vừa rồi, Hiền cho chị giúp việc nghỉ về quê thăm sau Tết. Nhờ vậy, vợ chồng Hiền cũng thoải mái hơn.

Buổi tối ấy, 2 vợ chồng cơm nước xong Hiền lại giở bài chí chóe nhau tranh giành chỗ ngủ như ngày họ chưa có con. Sau một hồi vật lộn giành chỗ nằm, hai vợ chồng họ đã nhìn nhau với cái nhìn khang khác. Và kết thúc vụ đánh nhau tranh giường nằm là vụ vừa "yêu" vừa trông con.

“Hôm đó, con trai gần 1 tuổi nằm trên giường cười khanh khách khi thấy bố mẹ giơ chân giơ tay 'yêu' nhau lén trong chăn. Mới cưới 1 năm, vợ chồng đã phải hâm nóng 'chuyện ấy' kiểu này rồi. Không biết sau 1 năm nữa sẽ thế nào?” - Hiền cười nói.

Những lúc mấy chị em buôn chuyện, thấy chị đồng nghiệp kể về những lần hâm nóng tình cảm vợ chồng chỉ bằng mặc chiếc váy ngủ gợi mời đã đủ khiến chàng "siêu vẹo" và hừng hực khí thế tấn công, Thu Hồng (Kim Mã, HN) lại nghĩ áp dụng luôn "chiêu" đó ngay tối ấy để đón chồng đi công tác về.

Bi hài vợ chồng “hâm nóng” tình yêu - 1

Vì nhắn tin nhầm cho vợ, thế là hôm ấy, Tú phải hâm nóng tình yêu với vợ một cách "bất khả kháng" ở khách sạn (Ảnh minh họa)

Nghĩ là làm, trên đường đi làm về, người phụ nữ 26 tuổi này đã tấp xe vào một hàng bán đồ lót cao cấp. Tại đây, cô lựa một bộ quần áo lót màu đỏ sexy, khêu gợi.

Để căn phòng tình yêu 1 tuần xa chồng trở nên ấm cúng và tươi mới, Hồng tận dụng nốt lọ tinh dầu hương bưởi để phòng ngủ thơm tho. Bản thân cô cũng tắm gội sạch sẽ và mặc bộ nội y gợi cảm đi ra đi vào đợi chồng về.

Rồi cánh cửa nhà Hồng cũng mở ra. Biết là anh xã về, theo thói quen Hồng định chạy ra đón. Nhưng chợt nhớ ra kế hoạch hâm móng tình yêu của mình, Hồng mặc kệ và nằm vào trong chăn trước.

Gọi vợ mãi, không thấy ra đón, anh xã Hồng chạy vô phòng ngủ. Thấy vợ nằm đó, anh lo lắng đưa tay sờ trán vợ.

"Chỉ chờ có thế, mình lật tung chăn ra, cố ý khoe cơ thể nóng bỏng trong bộ nội y mới. Rồi mình cười bẽn lẽn, ôm chặt cổ chồng hôn rối rít. Chẳng cần phải vật, anh xã mình tự nguyện ngã nhào xuống giường. Thế là 2 đứa cùng quấn vào nhau cùng làm 'một ván'" - Hồng cười lớn.

Theo như Hồng kể: "Đấy là hôm trước thì thế. Còn có nhiều hôm, hâm hâm lên mình mua toàn đồ nhắm về nhà. Cứ thế, mình ngồi chễm chệ uống bia với anh xã. Thi thoảng còn giả vờ say nói yêu đương lảm nhảm và 'nghịch thằng nhỏ' của anh cho anh phải điên lên. Thế là cũng 'có chuyện'".

Nhắc tới chuyện này, Đỗ Tú (Hàng Muối, HN) vẫn không sao quên được một ngày bỗng dưng buộc phải hâm nóng tình yêu trong cảnh "trớ trêu" với vợ.

Lấy vợ đã 5 năm nên những lần "yêu" của vợ chồng Tú nhiều lúc cũng trở nên đơn điệu. Lại thêm công việc phải giao thiệp nhiều nên Tú sinh hư và cặp bồ bên ngoài. Tất nhiên, Tú chỉ dám léng phéng và giấu giếm sau lưng vợ con.

Như nhiều lần hẹn bồ khác, hôm ấy Tú hẹn cô bồ ở khách sạn. Sau khi ung dung nhắn tin số phòng, địa chỉ khách sạn cho cô bồ xong, Tú nằm khoèo trên giường chờ bồ đến. Một lúc sau, nghe tiếng gõ cửa cộc cộc, Tú chạy ra mở thì sững sờ khi thấy vợ lù lù xách túi đi vào.

"Không chú ý đến thái độ ngạc nhiên của mình, vừa bước vào phòng, vợ đã hớn hở: Gớm, hôm nay anh lại trái khoáy thế. Nhà rộng 3 tầng rộng thênh thang lại còn vẽ vời rủ vợ đến khách sạn để đổi gió. Từ lúc nhận được tin nhắn, vợ cứ sốc mãi.

Còn Tú, khi thấy vợ đến, nói thực, dù là người giỏi giấu giếm đến đâu cũng phải bối rối và ngạc nhiên. Nhưng Tú không thể hiện ra mặt được. Chợt nhớ ra có lẽ nhắn tin nhầm cho vợ, thế là Tú giả bộ cười toét và bảo vợ lên đây hâm nóng tình yêu và thay đổi không khí. Vợ cứ cười tủm tỉm mãi. Còn Tú, tự thấy không đỡ được” - Tú kể lại lần phải "hâm nóng" bất khả kháng ở khách sạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Nhi (TTVN)
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN