Bi hài vợ chiêu đãi chồng ở "thiên đường" mát xa

Trên đường đi anh T. không ngớt kể lại trình tự khiến chị N. vẫn mắt tròn, mắt dẹt.

Chị P.T.N (Khối 4, Thị trấn Đô Lương, Nghệ An) cho hay, mấy đợt nắng nóng thấy chồng chị là anh N.N.T. (Quản lý một công ty gỗ có tiếng ở Đô Lương, Nghệ An) làm việc tới 2h sáng mới ngủ. Nhìn chồng mệt mỏi chị thấy thương thương. Không chỉ hỏi han mà chị còn tâm lý khi pha cho chồng tách trà, cốc cafe sau mỗi giờ làm việc.

Bi hài vợ chiêu đãi chồng ở "thiên đường" mát xa - 1

Trên đường về anh kể cho vợ, vợ anh nghe không nhịn được cười (Ảnh minh họa)

Dù thế, chị vẫn trăn trở bởi chồng chị là trụ cột gia đình, đêm nào cũng thức khuya, ngày thì vất vả chạy ngược xuôi. Khi chưa nghĩ ra cách nào để “chiều chồng” chị được chị em gợi ý cho một trung tâm mát xa xông hơi mới mở lịch sự mà bấm huyệt rất hay.

Chị háo hức về bảo chồng “Hôm nay em đưa anh đi mát–xa nhé!”. Chồng chị nghe thế trừng mắt nhìn vợ “Em có làm sao không đấy mà bảo anh đi mát xa”. Chị N. nghe thế vẫn hăm hở, kéo chồng ra xe rồi đánh lái chở đi.

Tới địa chỉ vẫn được nghe đồn là “thiên đường” của sung sướng nhưng vô cùng trong sáng, chị bảo chồng xuống xe rồi vào thẳng lễ tân hỏi tiền vé. Khi nghe lễ tân đọc, chị đặt hẳn vé vip rồi dẫn chồng vào mặc kệ cô lễ tân đang dài cổ hỏi “Chị lấy vé cho ai?”.

Khi chị ngoảnh lại còn nháy mắt ra chiều rất thấu hiểu “Cho chồng chị”. Cô lễ tân vẫn không tin hỏi lại lần nữa “Chị mua cho chồng chị?”. Lần này chị mặc kệ dẫn chồng thẳng vào trong.

Chồng chị vẫn đang bị động nên đứng ngẩn ngơ nhìn vợ quay lưng đi về. Trong khi chị vẫn cười bảo “Cứ ở đây thư giãn 1 tiếng nữa em ra đón về”.

Khi chị đang nằm điều hòa xem ti vi thì đầu dây bên kia chồng chị hốt hoảng: “Em có vấn đề gì không mà chở anh đi chơi gái hả, ra chở anh về ngay”. Chị N. vẫn chưa hiểu chuyện gì “Hay anh thử yêu cầu đổi nhân viên mát xa đi”. Đầu dây bên kia anh T. vẫn réo rắt “Thế giới này có em là một, đi mua vé cho chồng chơi gái, ra đón anh ngay”.

Nghe tới đây chị N. hốt hoảng đánh xe ra chở chồng về. Trên đường đi anh T. không ngớt kể lại trình tự khiến chị N. vẫn mắt tròn, mắt dẹt. Chị tá hỏa hiểu ra rằng “đây chỉ là một tai nạn không đáng có”.

Sau khi vợ đi về một mình anh T. đứng lại chưng hửng. Khi chưa biết đi hướng nào thì một cô gái thân hình chuẩn mẫu, mặt non choẹt chừng sinh năm 1998-1999 giới thiệu mình tên Nh. người Cần Thơ lại gần hỏi “Anh có xông hơi không?”

Anh T. đáp: “Có”

Cô gái trẻ dẫn anh T. vào phòng thay quần áo để đi xông hơi.

Khi mồ hôi toát, nóng ngập ngụa, cô gái lại bảo “Em tắm cho anh nhé!”. Anh T. giật mình “Thôi anh tự tắm được” nói rồi anh ôm khăn tự đi tắm.

Cô gái trẻ vẫn không giận dỗi, kiên nhẫn chờ đợi vị khách hàng đi tắm. Xong đâu vào đấy, cô gái lại thỏ thẻ “Em đấm bóp cho anh nhé”. Chừng 2 phút sau, cô gái lại nói “Xong rồi anh ơi? Anh có muốn gì thêm không? Anh thư giãn nhé”. Nói rồi cô gái nhìn anh T. tình cảm. Còn anh T. hoảng hốt mò lấy chiếc điện thoại gọi luôn cho vợ.

Dù thế Nh. vẫn ân cần “Anh ơi, chỗ em tàu nhanh 500k thôi. Anh thích thì em chiều. Đừng ngại”. Nói rồi cô ấy đá lông nheo khiến anh T. đứng run lẩy bẩy. Anh thầm nghĩ, mình có vợ và con trai lớn biết chạy biết đi chơi nũng nịu rồi mà còn thế này. Nếu thanh niên thì phải làm sao?

Hôm đó, trên đường về anh kể cho vợ, vợ anh nghe không nhịn được cười. Dù thế, chị N. vẫn niềm nở xin lỗi chồng. Tự trong tim chị cảm thấy hạnh phúc vì lấy được người chồng tư tưởng vững vàng. Chị tự nhủ, sau lần "tai nạn" này chị rút kinh nghiệm không bao giờ dẫn hay để cho chồng đi mát xa một mình nữa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Bình ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN